Buổi tối hay gặp mấy tay đi lượm chai nhựa của các bác 4 bánh vất ở giữa con lươn cứng ở ngoài quốc lộ. Em thì chạy giữa len ngoài cùng, chứ ko bám sát mép trái, nhiều khi nó leo rào bất ngờ cũng làm hết hồn, chứ xe đạp thì có thể quan sát trước được.
có lần iem cũng bị 1 bác cưỡi trên 1 con xe đạp thể thao đắt tiền (ck iem bảo xe này khoảng 8tr/chiếc)
, bác ấy cứ dềnh dàng trước xe iem, iem kiên nhẫn hết 1 ngã tư, đến ngã tư tiếp, iem dừng đèn thì bác ấy cứ tà tà vượt đèn đỏ, đèn xanh, iem lại tới sau lưng, iem còi, đèn tá lả, bác í vẫn dềnh dàng rồi ngoái lại liếc iem, xong chờ iem chạy ngang wa, bác ấy liền chửi iem, chửi rằng bấm j mà bấm hoài thế. hok lẽ iem ép xe vào nói chiện cho dzui 
Nếu mợ chịu khó huấn luyện thì......có lần iem cũng bị 1 bác cưỡi trên 1 con xe đạp thể thao đắt tiền (ck iem bảo xe này khoảng 8tr/chiếc), bác ấy cứ dềnh dàng trước xe iem, iem kiên nhẫn hết 1 ngã tư, đến ngã tư tiếp, iem dừng đèn thì bác ấy cứ tà tà vượt đèn đỏ, đèn xanh, iem lại tới sau lưng, iem còi, đèn tá lả, bác í vẫn dềnh dàng rồi ngoái lại liếc iem, xong chờ iem chạy ngang wa, bác ấy liền chửi iem, chửi rằng bấm j mà bấm hoài thế. hok lẽ iem ép xe vào nói chiện cho dzui
![]()
ở VVK này tôi có lần thấy CSGT chặn bắt 1 anh chạy xe đạp xịn ngoài làn ô tô, thấy có xuất trình giấy tờ gì đó chắc CMND, hoan nghênh nên giam và phạt nặng các ông tập thể dục xe đạp chạy ngoài đường ô tô, sáng đi thấy rất nhiều toàn xe đạp mắc tiền kèm theo phụ kiện và quần áo mũ đều xịn, tôi nghĩ đa phần các ông này cũng đều có 4B, thế mà lại chạy làn ngoài tỉnh queo
Chủ nhật tuần rồi trên chương trình Camera cận cảnh của HTV có bài phóng sự về việc đi xe đạp ở làn ô tô đường Pham Van Dong đó các bác. Khong bik có thay đổi ko
K có đâu bác, đám này có tiền, đi xe đạp xịn k đấyXe đạp hổng cóa xèng, đụng vào rách việc...![]()
Mợ chấp làm gì cái loại đầu đấtcó lần iem cũng bị 1 bác cưỡi trên 1 con xe đạp thể thao đắt tiền (ck iem bảo xe này khoảng 8tr/chiếc), bác ấy cứ dềnh dàng trước xe iem, iem kiên nhẫn hết 1 ngã tư, đến ngã tư tiếp, iem dừng đèn thì bác ấy cứ tà tà vượt đèn đỏ, đèn xanh, iem lại tới sau lưng, iem còi, đèn tá lả, bác í vẫn dềnh dàng rồi ngoái lại liếc iem, xong chờ iem chạy ngang wa, bác ấy liền chửi iem, chửi rằng bấm j mà bấm hoài thế. hok lẽ iem ép xe vào nói chiện cho dzui
![]()
Thể loại này chuyên môn chạy trong làn ôtô bất chấp đèn xanh đèn đỏ, cứ có khoảng trống là len lỏi vào. Mà vượt đèn đỏ rất vô tư, k thèm xem trước sau trái phải gì cả, mọi hôm e đi từ đường Nguyễn Thái Học ra VVK cũng mém tý nữa là múc 2 bác vượt đèn đỏ rồi.