Hai lớp đèn cách nhau vài giây, nhìn thấy đèn xanh ngay giữa giao lộ mà đi là dính chắc với mấy đồng chí.
Đúng, khi qua lớp đèn thứ nhất thường thì đường đông để tới được đèn thứ 2 vào buổi sáng mất 5-8 giây nên dính rất cao, cái lợi thứ 2 của xxx là nhìn đồng hồ đếm giây đèn này để căn thời điểm đèn đi thẳng từ Bình Chánh về PMH đỏ lúc nào ( thường là xanh 17 giây rồi đèn đi thẳng đỏ chỉ còn đèn quẹo trái xanh) để bắt cá hướng này nữa
phamduynam nói:Hai lớp đèn cách nhau vài giây, nhìn thấy đèn xanh ngay giữa giao lộ mà đi là dính chắc với mấy đồng chí.
Em đi đường này hàng ngày. Sáng nay chở F1 đi học thấy nó kỳ kỳ.
Đèn bi xoay đi gần 90 độ.
Lý do: hình như tên nào đó gắn ẩu cái banron làm đèn bị xoay đi.
Đèn bi xoay đi gần 90 độ.
Lý do: hình như tên nào đó gắn ẩu cái banron làm đèn bị xoay đi.
Bị dính là đúng rồi vì:
Đèn xanh giữa giao lộ NVL+NHT dành cho nhóm xe dừng tại thời tại vùng đệm giữa (vì đường NVL quá lớn);
Nhóm xe dừng đèn đỏ khi vẫn còn trong khu vực đường NHT phải tuân theo tín hiệu đèn ngay tại điểm giao đầu tiên NHT với NVL. Nếu thấy đèn xanh giữa giao lộ mà chạy thì vi phạm lỗi vượt đèn đỏ rồi.
Nói thêm: Nguyên tắc lệch pha đèn này cũng gặp các giao lộ của các đường khác cắt NVL (ví dụ: Nguyễn Lương Bằng cắt NVL).
Đèn xanh giữa giao lộ NVL+NHT dành cho nhóm xe dừng tại thời tại vùng đệm giữa (vì đường NVL quá lớn);
Nhóm xe dừng đèn đỏ khi vẫn còn trong khu vực đường NHT phải tuân theo tín hiệu đèn ngay tại điểm giao đầu tiên NHT với NVL. Nếu thấy đèn xanh giữa giao lộ mà chạy thì vi phạm lỗi vượt đèn đỏ rồi.
Nói thêm: Nguyên tắc lệch pha đèn này cũng gặp các giao lộ của các đường khác cắt NVL (ví dụ: Nguyễn Lương Bằng cắt NVL).
Câu hỏi đặt ra, nếu lỡ một ngày nào đó trên các tuyến đường bỗng các biển báo tốc độ bị đứa nào đó xoay ngược lại tháo ra hay lấy cái thùng cạc tông che mất thì các bác sẽ giải quyết ra sao =))
Bữa trước có việc đi buổi tối từ cầu Ông Lớn tới ngã tư Nguyễn Hữu Thọ định rẽ trái về hướng HimLam-Kênh Tẻ, thấy trên cao có biển cấm rẽ trái, đèn đang đỏ nên bà con dừng chờ. Mình từ xa chạy lại đi 2 chiếc 2b nên mới quay qua nói cũng lớn để xe kia nghe thấy mà ai nghe đc thì nghe luôn: "Quẹo phải rồi mới quẹo trái nha". Mình rẽ phải và vòng chữ U để đứng chờ đèn đi thẳng NHT, lúc này mọi người mới ùn ùn (chắc khoảng chục chiếc) làm theo mình. Lúc qua tới bên đây đứng rồi nhìn giữa NVL mình mới thấy 1 tốp xxx đang canh me ngưới nào rẽ trái ở vị trí lúc nãy, hú hồn không thôi là nguyên ben vào cũng mỗi em 1,2 xị là xxx ấm. Trời tối mà đi lần đầu dễ dính chỗ này lắm nha mấy bác.
mới đi về hướng này,công nhận đây là 1 cái bẫy mới.Xe chạy trước mình bị dính vượt đèn đỏ,xxx đã đợi sẵn,ko biết bác innova đó thế nào.