AE mình hợp ý vụ AT đó và cũng hợp luôn vụ MT luôn, hôm trước mượn xe MT chạy đi Châu Đốc, nó cà khựng trên mủi phà mới ớn ăn chứ. Hiiii, chay AT phẻ quá trời, sao có nhiều người kg thích vậy ta? Chẳng hiểu nỗi.
Theo 1 số quan điểm thì có lẽ sẽ thấy cảnh "xe điên" do nhầm chân ga với thắng của xe AT trong khi đi MT sẽ có côn hỗ trợ nên muốn điên đôi khi cũng không dễ.
Lại có bác thì cảm giác tự tay làm mọi việc chứ không muốn xe can thiệp quá nhiều, họ thích cảm giác khi chuyển số lên ga, tự mình thực hiện khi nào thì vào số hay không chứ AT nó tự động làm mất vui ^_^
Em chỉ mong đi sao cho khỏe thân, chạy an toàn, tập trung khi chạy, tập sao cho vừa bỏ chân ga là qua chân thắng ngay. Tuy nhiên, em cũng cảnh báo 1 số bác tự cho đi lâu, đi quen rằng chân mình vừa bỏ ga chắc là đã qua thắng, nên bỏ cảm giác kiểu đó mà phải tập trung xác định lại cái chân phải mình thực sự đang đạp trên chân ga hay chân thắng chứ cứ "nghĩ" rằng thế này thế kia thì đúng là dễ thành "xe điên" lắm
Thực ra bản thân cái AT hay MT, cái xe nó không "điên" gì cả, "điên" hay không do người lái, đừng chửi cái xe tội nó