Hạng B2
21/2/17
292
460
63
37
Em đọc thấy các bác nêu ra nhiều ý kiến cũng chính xác lắm ạ, nên em cũng không nêu ra ý kiến gì nữa, vì nó sẽ thừa mất

Em chỉ xin kể 1 câu chuyện mà bản thân em đã từng kinh qua, mặc dù ko có gì ghê gớm lắm, nhưng em thấy nó bao quát cả 1 vấn đề tai nạn giao thông như hiện tại

Chuyện là em yêu xe hơi, em cũng thích làm cho xe mình đẹp, độc! Thế là 1 lần qua bên 1 tiệm độ xe bên đường Kha Vạn Cân chơi, coi anh em làm xe thì thấy có sẵn 1 chiếc i10 đậu ở đó rồi, làm xe có vẻ có tâm, đẹp, độc! Ngồi khoảng 30' thì thấy bác chủ xe tới nhận xe!

Vừa vào tiệm là bác đụ má đụ mẹ khen xe đẹp, hút một hơi thuốc bác lại đụ mẹ đụ má kêu xe bố dữ bây! Xong cái bác leo lên xe, em tưởng bác thử cái gì, hoá ra bác cài số de, bác de từ trong tiệm ra ngoài đường lớn mà em tưởng bác ấy đua ra ko, vừa tới đường bác drift 1 cái két, rồi phóng đi cái rột, em còn thấy rõ ràng đi qua 1 chiếc honda đang đi bên đường, bác còn cố tình đánh lái vào xong drift cái két ra, có vẻ khoái chí lắm

Em đứng nhìn theo xong chặc lưỡi luôn! Cứ nghĩ ngoài đường mà tầm mấy chục tài tánh khí bốc đồng, vô học như bác chủ xe i10 ấy thì 1 ngày biết bao tai nạn sẽ xảy ra đây :(

Giờ ra đường sợ lắm các bác ạ...Mình chạy kỉ, ý thức tốt, nghiêm chỉnh chấm hành luật, mà gặp xung quanh đa phần toàn người ẩu thì cũng chịu thôi! Giờ ra đường đúng nghĩa 2 từ "hên xui" :(
 
Theo tui thì bây giờ lấy b2 , c, thì phần lý thuyết lo được , vào phòng đưa 3 triệu cho B2, thì quanphà, nHưng thực hành thì không lo được , nó công khai , nếu thi thực hành không đậu 2 lần , thì lần 3 phải thỉ lại lý thuyết,
Thực hành phải lên ngay điểm chính thi xác hạch mướn xe xác hạch có bảng điện tử thi thử,
nếu bạn thi thử OK , thì thi thật tự tin , nhưng ra đường thì khác , một mớ hỗn động,

trong trưởng đâu có dạy, cho nên bây giờ ra đường xe mới nhiểu , xảy ra tay nạn là thế
16tr lo bằng B1,B2 và 18tr lo bằng C khỏi thi nhé bạn. Không tin cứ gọi cho địa chỉ Tạ Quang Bửu ở trên kia.
Khỏi thi, 3 tuần có GPLX do Sở GTVT cấp luôn. ( điều kiện có Passport nếu không phải đi làm, hộ khẩu tỉnh nhờ nó làm luôn giá 3tr )
Nộp hs xong nó hẹn ngày kêu lên chụp hình và 2 tuần sau khi chụp hình nhận GPLX do chính Sở GTVT cấp.
Ở VN không gì là không thể. ( chỉ không làm được khi không có tiền ).
Bạn muốn hỏi sao nó làm được thì cứ inbox tui sẽ trả lời full cách làm.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and Binhxe
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Nhiều nguyên nhân lắm Bác à. Em thêm cả lý do nữa là: ý thức chấp hành luật GT quá kém, coi thường tính mạng của mình và của người khác, bệnh sỹ diện cũng có, bon chen, vô tổ chức vô kỷ luật,...VN mình ngộ quá phải không Bác, nhiều lúc ngồi trong nhà chưa chắc đã lành đâu...
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Em đọc thấy các bác nêu ra nhiều ý kiến cũng chính xác lắm ạ, nên em cũng không nêu ra ý kiến gì nữa, vì nó sẽ thừa mất

Em chỉ xin kể 1 câu chuyện mà bản thân em đã từng kinh qua, mặc dù ko có gì ghê gớm lắm, nhưng em thấy nó bao quát cả 1 vấn đề tai nạn giao thông như hiện tại

Chuyện là em yêu xe hơi, em cũng thích làm cho xe mình đẹp, độc! Thế là 1 lần qua bên 1 tiệm độ xe bên đường Kha Vạn Cân chơi, coi anh em làm xe thì thấy có sẵn 1 chiếc i10 đậu ở đó rồi, làm xe có vẻ có tâm, đẹp, độc! Ngồi khoảng 30' thì thấy bác chủ xe tới nhận xe!

Vừa vào tiệm là bác đụ má đụ mẹ khen xe đẹp, hút một hơi thuốc bác lại đụ mẹ đụ má kêu xe bố dữ bây! Xong cái bác leo lên xe, em tưởng bác thử cái gì, hoá ra bác cài số de, bác de từ trong tiệm ra ngoài đường lớn mà em tưởng bác ấy đua ra ko, vừa tới đường bác drift 1 cái két, rồi phóng đi cái rột, em còn thấy rõ ràng đi qua 1 chiếc honda đang đi bên đường, bác còn cố tình đánh lái vào xong drift cái két ra, có vẻ khoái chí lắm

Em đứng nhìn theo xong chặc lưỡi luôn! Cứ nghĩ ngoài đường mà tầm mấy chục tài tánh khí bốc đồng, vô học như bác chủ xe i10 ấy thì 1 ngày biết bao tai nạn sẽ xảy ra đây :(

Giờ ra đường sợ lắm các bác ạ...Mình chạy kỉ, ý thức tốt, nghiêm chỉnh chấm hành luật, mà gặp xung quanh đa phần toàn người ẩu thì cũng chịu thôi! Giờ ra đường đúng nghĩa 2 từ "hên xui" :(
Em thấy trong trường đạo tạo lái xe, nhiều giáo viên cũng văng tục lắm. Còn ra đường thì khỏi nói rồi.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and bacai
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Em thấy trong trường đạo tạo lái xe, nhiều giáo viên cũng văng tục lắm. Còn ra đường thì khỏi nói rồi.
Văng tục, chửi bậy nhiều khi do môi trường trước khi làm thầy nữa anh. Mình học cho mình nên những cái đó cho là thứ yếu nếu không bỏ qua được anh à. Cơ bản phải xem thầy có tận tâm hay không, có nhiệt tình hay không mà chắt lọc những cái cần cho mình. Chứ nhẹ nhàng tình cảm mà xuê xoa với những sai sót của trò thì cũng không nên.
Có ông thầy ở nước ngoài học trò giảm tốc bằng thắng trên đường mưa tuyết là ổng lấy tay đập thẳng vào chân học trò luôn đó, không có nhẹ nhàng đâu.
Thầy có mắng chủi nhưng thật lòng thì cũng đừng có tự ái mà thiệt thân.
Mỗi người sờ tai một kiểu mà.
 
Hạng B2
27/3/16
162
155
43
50
16tr lo bằng B1,B2 và 18tr lo bằng C khỏi thi nhé bạn. Không tin cứ gọi cho địa chỉ Tạ Quang Bửu ở trên kia.
Khỏi thi, 3 tuần có GPLX do Sở GTVT cấp luôn. ( điều kiện có Passport nếu không phải đi làm, hộ khẩu tỉnh nhờ nó làm luôn giá 3tr )
Nộp hs xong nó hẹn ngày kêu lên chụp hình và 2 tuần sau khi chụp hình nhận GPLX do chính Sở GTVT cấp.
Ở VN không gì là không thể. ( chỉ không làm được khi không có tiền )

Bạn muốn hỏi sao nó làm được thì cứ inbox tui sẽ trả lời full cách làm.

Nói thiệt bác lú.c trước tôi thi thưc hành 3 lân mới đậu . Cho dù lúc thựv hành rất good.
Lấy băing xong về đâu dám chay.
Lúc trưa vắng mới đem xe ra vợt. StMới đi không chở ai hết.
Giờ thì không thua mấy anh taixi
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
22/5/08
1.680
1.297
113
16tr lo bằng B1,B2 và 18tr lo bằng C khỏi thi nhé bạn. Không tin cứ gọi cho địa chỉ Tạ Quang Bửu ở trên kia.
Khỏi thi, 3 tuần có GPLX do Sở GTVT cấp luôn. ( điều kiện có Passport nếu không phải đi làm, hộ khẩu tỉnh nhờ nó làm luôn giá 3tr )
Nộp hs xong nó hẹn ngày kêu lên chụp hình và 2 tuần sau khi chụp hình nhận GPLX do chính Sở GTVT cấp.
Ở VN không gì là không thể. ( chỉ không làm được khi không có tiền ).
Bạn muốn hỏi sao nó làm được thì cứ inbox tui sẽ trả lời full cách làm.
Nguyên nhân tai nạn một phần ở đây.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
13/2/11
2.097
802
113
Xe thì đâu có điên chỉ có người mới "điên" thôi.
Người thì không chỉ lái xe mà còn đến 3 nhóm người "điên" nữa nó mới gây ra nhiều vụ "xe điên".
Nhóm thứ 1 là những người quản lý: chính họ không có tầm nhìn hay là không muốn nhìn xa.., quản lý không tốt để cho việc mua bằng, các trung tâm đào tạo không tốt.. vẫn còn hoạt động. Giáo trình, nội dung học thì sơ sài. Học thực hành chỉ có hơn chục tiếng, lý thuyết thì có trung tâm dạy trung tâm không.
Nhóm thứ 2 là các trung tâm dạy lái và các thầy: do cạnh tranh nên trung tâm nào cũng muốn tỷ lệ đậu cao nên nếu dạy lý thuyết thì dạy tủ, còn thực hành thì chỉ mẹo.. Giờ học thực hành thì ít..
Ít có trung tâm dạy cả đạo đức người lái xe.
Nhóm thứ 3 là tụi xxx: tụi này mà làm đúng nhiệm vụ, xử phạt phân minh thì ít tài xế dám chạy láo, chạy sai.
Cuối cùng là mấy tài xế. Quen chạy xe máy rồi lên xe hơi cứ mang suy nghĩ xe máy thì chết...Thêm nữa mới lái dù cẩn thận đi nữa là bị thằng 2b nào tạt đầu, hốt hoảng..cũng dể nhầm chân ga lắm...
Do đó cần mấy cái điên 1, 2, 3 cải thiện thì cái thứ 4 cũng sẽ từ từ cải thiện thôi.

PS) em nghe nói nước ngoài (mấy nước tiên tiến) nhầm chân ga cũng nhiều nhưng bên họ ít xe máy, các xe giữ khoảng cách tốt nên nhầm cũng có nhưng hậu quả nó ít nghiêm trọng như ở nước ta. :)
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/6/16
2.120
1.831
113
Văng tục, chửi bậy nhiều khi do môi trường trước khi làm thầy nữa anh. Mình học cho mình nên những cái đó cho là thứ yếu nếu không bỏ qua được anh à. Cơ bản phải xem thầy có tận tâm hay không, có nhiệt tình hay không mà chắt lọc những cái cần cho mình. Chứ nhẹ nhàng tình cảm mà xuê xoa với những sai sót của trò thì cũng không nên.
Có ông thầy ở nước ngoài học trò giảm tốc bằng thắng trên đường mưa tuyết là ổng lấy tay đập thẳng vào chân học trò luôn đó, không có nhẹ nhàng đâu.
Thầy có mắng chủi nhưng thật lòng thì cũng đừng có tự ái mà thiệt thân.
Mỗi người sờ tai một kiểu mà.
Đúng đó Bác, Em thì không phán xét điều gì trong XH VN mình cả, vì XH có người này người kia và mình phải thích nghi điều đó. Mình không hài lòng điều gì thì đừng làm như thế với người khác là được.
 
  • Like
Reactions: nttanmam and bacai