Em vừa đi ngang qua, thấy vẫn còn bắn ở khúc 80 từ hầm vượt ra xa lộ hà nội. chủ yếu là bắn lane trong cho chạy 50. bắn cả trước và sau lưng. các bác cẩn thận
Dạ Anh Hiệp.. làm như riết rồi quen A ơi.. ngày nào mà được thông 1 vài cái khó khó chưa biết nói chung là kiểu mới là trong bụng em vui vui hà kaka ^^"Ngày nào cũng thấy thông vài lần, cẩn thận nha Thánh Ngọt.
Hôm nay vẫn còn tiếp tục nha mấy bác. Các chú đứng ở kế bên cái nhà mẫu CBD, bạn cầm máy sấy ngồi ở gần đầu cầu Cá Trê Nhỏ và chỉ bắn xe 4b chạy vô đó với tốc độ >50. 2b mà bắn thì chắc là rất khó bắt vì đi thành từng toàn và đi rất đông (chứ bắt được thì chắc 95% là bị dính
em toàn chạy 2b >70
)
Mà các bạn gia cầm cũng ăn không được nhiều thóc, giờ mà bắn khúc này thì chắc chẳng được ngon vì đã có đường rẽ từ làn giữa vào Đồng Văn Cống. Chứ khoảng từ lúc mà sửa cái đầu lên Cao Tốc, nhiều bác 4b toàn chui vào trong để quẹo vào ĐVC cho nó dễ, chứ đi ngoài thì đông xe quá.
Bác nào muốn phóng thì cứ ra làn giữa 80 mà phóng rồi đến gần ngã 3 thì quẹo vào. Đi vô trong chi cho nó cực khổ mà còn bị gài
Mà các bạn gia cầm cũng ăn không được nhiều thóc, giờ mà bắn khúc này thì chắc chẳng được ngon vì đã có đường rẽ từ làn giữa vào Đồng Văn Cống. Chứ khoảng từ lúc mà sửa cái đầu lên Cao Tốc, nhiều bác 4b toàn chui vào trong để quẹo vào ĐVC cho nó dễ, chứ đi ngoài thì đông xe quá.
Bác nào muốn phóng thì cứ ra làn giữa 80 mà phóng rồi đến gần ngã 3 thì quẹo vào. Đi vô trong chi cho nó cực khổ mà còn bị gài
Đường Mai Chí Thọ em đi hàng ngày, không có ý kiến gì về biển báo và cả việc bắt lỗi của CSGT vì em thấy biển báo rõ ràng, việc bắt tốc độ cũng toàn dùng súng bắn chứ không nói miệng, bắt xe 2b chạy sai làn cũng OK luôn vì em toàn chạy làn sát làn ôtô mà các anh ấy thấy cũng không có hành động gì, theo em thế là OK, đi sai thì phải chịu phạt ^_^
Vẽ cho đẹp thôi, em nghĩ vậy vì e cũng chưa hỉu công dụng của nó, vì cái góc tam giác đó cũng đâu để làm gì.Nếu đúng là làn đường dùng cho việc dừng, đỗ xe thì sao lại xài vạch tiểu đảo !?
Vừa rồi em cũng bị bắt sai làn trên MCT gần với ĐVC (chỗ 3 làn chạy + 1 làn dừng). Các anh xxx ngoắt vô khi em đi 1 mình 1 làn (thứ 2 từ con lươn) với lỗi đi sai làn.Đúng rồi bác. Hồi sáng tầm 8h30, em đi trên đoạn này, mấy anh/chị/em/cô/dì cứ nép nép hết vào lane trong, trong khi lane ngoài (lane 2 từ trái qua) vắng tanh, chỉ 1 số bác biết luật thì cứ tàn tàn, XXX chẳng dám làm gì.
- Em chỉ hỏi 1 câu là "anh biết mình đang đứng trên làn gì không?'.
- Vậy mà bị hỏi lại là: "anh là vận động viên thể thao à" - "Thôi anh đi đi" (em còn chưa kịp bỏ nón bh ra.
Các bác cứ hiểu và thực hiện đúng luật. Dạo này em vẫn đi như thế nhưng các anh ấy không thấy đâu.