Dak Lak rất đẹp & còn hoang sơ với nhiều thắng cảnh như Tà Đùng Măng Đen Buôn Đôn..như vệ tinh du lịch vây quanh BMT.
Tiếc là đường đi xa hơn ĐL & có nhiều bẫy - chim mồi ức chế gấp 2 lần ĐL (!)
Tiếc là đường đi xa hơn ĐL & có nhiều bẫy - chim mồi ức chế gấp 2 lần ĐL (!)
Măng Đen ở Kon Tum lận bạn ơi. Tà Đùng thì Dak NongDak Lak rất đẹp & còn hoang sơ với nhiều thắng cảnh như Tà Đùng Măng Đen Buôn Đôn..như vệ tinh du lịch vây quanh BMT.
Tiếc là đường đi xa hơn ĐL & có nhiều bẫy - chim mồi ức chế gấp 2 lần ĐL (!)
Vì lâu lắm rồi Măng đen mới có người trở lại, dân tò mò làm anh có cảm giác vậy thôi. Chúc vui.......Tìm được nơi đẹp vừa ý thì lại cảm giác không an ninh vì gần đó thấy nhiều cái nhìn không được thân thiện lắm.
Tới nơi lạ ít người qua lại và gần đó có nhóm thanh niên ngồi tụ tập trên xe nhìn nhìn săm soi và mình thì có 2-3 người thì em không thể nào đánh giá đó chỉ là cảm giác tò mò và không sao đâu ạh. Em thì luôn ưu tiên sự an toàn và rủi ro thấp.Vì lâu lắm rồi Măng đen mới có người trở lại, dân tò mò làm anh có cảm giác vậy thôi. Chúc vui.
Măng đen đẹp còn và hoang sơ, em cũng vừa đến đó mấy ngày trước đợt dịch, nhiệt độ cao hơn Đà lạt chút, ban đêm khoảng 19 độ và ban ngày lúc nóng nhất khoảng 30 độ. Không khí tuyệt vời, rừng nguyên sinh còn nhiều và khu thị trấn có rất nhiều thông, nhà hàng khách sạn bắt đầu mọc lên nhiều hơn, họ chú trọng phát triển du lịch nhưng quy hoạch xây dựng rất bài bản và chặt chẽ. Hi vọng không banh chành như Đà lạt.
Nghe một bác chia sẽ “đẳng cấp của Phượt thủ không phải đi nhanh, đi xa bao nhiêu mà là an toàn về nhà“. An toàn trên hết, cuộc đời vẫn còn nhiều chuyến đi.Tới nơi lạ ít người qua lại và gần đó có nhóm thanh niên ngồi tụ tập trên xe nhìn nhìn săm soi và mình thì có 2-3 người thì em không thể nào đánh giá đó chỉ là cảm giác tò mò và không sao đâu ạh. Em thì luôn ưu tiên sự an toàn và rủi ro thấp.
Chỉ tiêu cao lắm anh ơi, chơi gài bẫy mới khả thiTiếc là đường đi xa hơn ĐL & có nhiều bẫy - chim mồi ức chế gấp 2 lần ĐL (!)
Ai chưa đi thì nên đi sớm,
chỉ cần vài năm nữa là bọn cò lái và bọn buôn đất ngoài kia Nam tiến nó sẽ xé banh nơi hẻo lánh này.
Đất nước chuẩn bị mất đi những cánh rừng và khu cao nguyên đẹp.
chỉ cần vài năm nữa là bọn cò lái và bọn buôn đất ngoài kia Nam tiến nó sẽ xé banh nơi hẻo lánh này.
Đất nước chuẩn bị mất đi những cánh rừng và khu cao nguyên đẹp.