Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Hello các bác, lại là em Alves đây.

Tết vừa rồi em và đứa bạn thân cũng có làm 1 chuyến 7n6D đi tới Đà Nẵng Huế du xuân, nay mới rãnh rỗi lục lại hình ảnh và ký ức post lên cho các bác xem cho vui.

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Cung em đi là hơn 2200km, đi Từ Sài Gòn - Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Pleiku - BMT - SG. Chuyến đi này hơi bão táp, vài điều không thuận lợi nhưng nói chung nó đã thành công tốt đẹp và chuyến đi an toàn, vui vẻ. Chuyến đi hơi dài, em post hơi lâu, các bác chịu khó đón xem cùng em cho em có động lực post nhe :D
1d.jpg
Ngày 1 (M2): Sài Gòn - Phú Yên (550km) đi hơi bị xa nhất chuyến
Ngày 2 (M3): Phú Yên - Quy Nhơn - Đà Nẵng (450km)
Ngày 3 (M4): Đà Nẵng - Huế - Đà Nẵng ( 200km)
Ngày 4 (M5): Đà Nẵng - Hội An (50km)
Ngày 5 (M6): Hội An - Măng Đen (bể kèo vì đường sạt) vòng về Pleiku 400km (ngày này khá xui, chạy xe đuối nhất)
Ngày 6 (M7): Pleiku - BMT (200km)
Ngày 7 (M8): BMT - SG (330km)

Phương tiện: 1 Outlander - 1 Toyota Wigo dìu nhau đi chơi :D
Note: Xăng Outlander khoản 4tr5, Wigo tầm 4tr. Không mất bánh mì dọc đường, qua trạm bằng Epass khá tiện, chưa thống kê tiền BOT
1e.jpg

1b.jpg

1a.jpg

1c.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Ngày 1 (M2): Sài Gòn - Phú Yên (550km)

Hai xe gặp nhau ở cây xăng trên cao tốc Long Thành - Dầu Giây lúc 6h, nên 5h nhà em lên đường. Sau khi thắp nhang cho ông bà, dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ đạc, thì kêu 2 đứa nhỏ lên xe ngủ tiếp. Nhà em lên đường
1.jpg

Đến cây xăng trên cao tốc, mất 1h đồng hồ. Mùng 2 nên mọi người đi cũng đông đúc. Dự là 1 ngày lái xe vừa xa, vừa mệt đây. Hai xe gặp nhau, chỉnh đàm, đổ xăng và lên đường.
3.jpg


2.jpg


Làm 1 mạch qua Phan Thiết, tính ghé quán cơm Tazon nhưng chưa mở cửa. Hai xe dừng nghỉ chân và tìm quán thay thế, sẵn chụp vài tấm check in. Quán có dàn hoa giấy khá đẹp
4.jpg

5.jpg

Kiếm được quán ăn ven đường, khúc vừa qua khỏi Phan Thiết 1 chút, ko có lựa chọn đành vào thôi, ăn cũng được, có phở, bún bò, mì quảng
6.jpg

Ăn xong đi tiếp, đi tới Cà Ná là 11h, dự tính ăn trưa Hòn Cò mà còn sớm quá + ăn sáng trễ nên xe bỏ qua đi thẳng đến Phan Rang ăn cơm gà Khánh Kỳ luôn
8.jpg


Ghé quán làm 1 dĩa gà luộc, 1 dĩa gà chiên. Công nhận là ngon, quán đông nhưng chờ ko quá lâu
9.jpg

10.jpg


Ăn xong là khoản 1h trưa, tranh thủ giờ này vắng xe máy 2 anh em hú nhau đi tiếp. Qua Phan Rang, Nha Trang tới Vạn Ninh thì lại tấp vào 1 quán ven biển cafe nghỉ chân
13.jpg
11.jpg
12.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Xong lại tranh thủ lên đường, lúc này tầm 4-5h chiều buông dần phai, cảnh vật 2 bên đường khúc gần đèo Cả nhuộm màu vàng ươm, quá chừng đẹp.
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Qua hầm đèo Cả
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Thẳng hướng Phú Yên mà tới, giờ chiều đường phố đông đúc rồi, nhưng 2 bên là lúa nhìn rất yên bình

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Nhà em ở khách sạn Hoàng My này, tấm này chụp là lúc sáng hôm sau trả phòng đi sớm nên tối
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Khách sạn mới, giá cũng bình dân. Nhân viên nhiệt tình, (thuê 3 xe máy đi ăn tối 150k). Tính thử quán mắt cá ngừ bà Tám mà Tết nên đông dã man, khách chờ quá trời. Đang ko biết sao, chợt nhớ mấy em lễ tân khá trẻ nên chắc rành đường, vòng về khách sạn nhờ thổ địa chỉ đường. Mấy em nhiệt tình hỏi mấy nơi, cuối cùng cũng book được cho nhóm mình được 1 bàn 10 người (ra đây có gặp thêm 1 gia đình đi ra nữa).
Quán tên Chúc Xíu, nhưng khá rộng bán hải sản, và có cả đặc sản mắt cá Ngừ đại dương
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Ba bác tài làm 3 lon bia tự thưởng cho 1 ngày dài lái xe vất vả :D
Xong về ngủ, kết thúc ngày 1
 
14/6/17
879
424
63
Xong lại tranh thủ lên đường, lúc này tầm 4-5h chiều buông dần phai, cảnh vật 2 bên đường khúc gần đèo Cả nhuộm màu vàng ươm, quá chừng đẹp.
View attachment 2664004
View attachment 2664005
View attachment 2664006

Qua hầm đèo Cả
View attachment 2664007
View attachment 2664008View attachment 2664009

Thẳng hướng Phú Yên mà tới, giờ chiều đường phố đông đúc rồi, nhưng 2 bên là lúa nhìn rất yên bình

View attachment 2664010
Nhà em ở khách sạn Hoàng My này, tấm này chụp là lúc sáng hôm sau trả phòng đi sớm nên tối
View attachment 2664012

Khách sạn mới, giá cũng bình dân. Nhân viên nhiệt tình, (thuê 3 xe máy đi ăn tối 150k). Tính thử quán mắt cá ngừ bà Tám mà Tết nên đông dã man, khách chờ quá trời. Đang ko biết sao, chợt nhớ mấy em lễ tân khá trẻ nên chắc rành đường, vòng về khách sạn nhờ thổ địa chỉ đường. Mấy em nhiệt tình hỏi mấy nơi, cuối cùng cũng book được cho nhóm mình được 1 bàn 10 người (ra đây có gặp thêm 1 gia đình đi ra nữa).
Quán tên Chúc Xíu, nhưng khá rộng bán hải sản, và có cả đặc sản mắt cá Ngừ đại dương
View attachment 2664015
View attachment 2664016
View attachment 2664017
Ba bác tài làm 3 lon bia tự thưởng cho 1 ngày dài lái xe vất vả :D
Xong về ngủ, kết thúc ngày 1
quán chút xíu ngon hả bác, em hay ra quán bờ kè thấy cũng ok
 
  • Like
Reactions: Alves
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Ngày 2 (M3): Phú Yên - Quy Nhơn - Đà Nẵng (450km)
Sáng hôm sau, 5h nhà em trả phòng đi tiếp. Đi sớm vì plan ra Qui Nhơn ăn sáng. Nên rời Phú Yên khi trời còn tờ mờ tối
1.jpg


Đón bình minh trên đường cũng khá chill
2.jpg

Đến thị xã Sông Cầu thì theo QL1D đi vào Quy Nhơn, cung đường khá đẹp 1 bên núi 1 bên biển, đi ngang khá nhiều khu resort cao cấp nhưng đang tạm đóng. Cuối cùng cũng đến, ghé quãng trường check in
3.jpg

4.jpg

6.jpg


Xong ghé quán bún cá Phượng Tèo ăn sáng, recommend các bác quán này nha, ăn ngon lắm
7.jpg

Tô này 45k
9.jpg

Cuốn chả cá 15k
8.jpg

Chụp hình với ku em chủ quán, cũng có quen biết
10.jpg


Ăn no tiếp tục lên xe đi thôi. Đi 1 đoạn ghé ngang thị trấn Bồng Sơn, đáng lẻ đi đường tránh nhưng là 1 fan của Rap Việt, fan của Sol7 nên chạy vô thị trấn luôn, với hi vọng biết đâu gặp Sol7 haha
11.jpg

Rap Việt đã đưa tôi tới đây
12.jpg
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Tiếp tục lên đường, đi tới Quảng Ngãi rồi ghé vào cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Cao tốc dài hơn 100km, rất rất vắng xe hầu như có chục chiếc, khác xa hoàn toàn với 2 cao tốc LTDG và Trung Lương. Cả đoạn đa số cho chạy 120km/h mà vắng quá cảm giác rất buồn ngủ, 2 thằng chạy đâu đó khoản 110, set CC bộ đàm nói chuyện qua lại cho đỡ chán, chứ ko đạp ào ào được, cảm giác nó lạ lắm ko dám chạy nhanh.
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Sắp hết cao tốc, xa xa là biển mây ôm núi khá hoành tráng ai cũng quao.
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Cuối cùng cũng hết cao tốc, phí là 200k cho hơn 100km. Cũng được so với đường ngoài thì các bác sẽ đi nhanh hơn 1 tiếng, số km thì cũng same same nhau. Chắc vì phí cao nên ít xe tải, xe cont lên cao tốc này
Cuối cùng cũng đến thành phố Đà Nẵng
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Thành phố sạch đẹp, với nhiều cây cầu
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)


Lúc này là 2h, về khách sạn nhận phòng
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)

Mùa Tết mà dính dịch nên phòng ks ở ĐN cũng ko quá đắc, phòng to này 4 người ngay biển có ăn sáng mà có 900k.
Du Xuân 2022 - Xuống biển lên Rừng (SG-Phú Yên - Đà Nẵng - Huế - Hội An - Măng Đen - Gia Lai - BMT-SG)
 
Hạng D
7/3/11
1.608
4.356
113
Sài Gòn
Nhận phòng xong, kiếm gì ăn thôi. Hôm nay là M3 Tết nên nhà hàng còn đống cửa nhiều như các quán Trần,...Cuối cùng cũng kiếm được quán này, giá khá chát nhưng nhiều người ăn. Có lẻ do ko có nhiều lựa chọn nên ăn đại. Quán này ko recommend các bác ăn, giá cao cộng với thái độ khá khó chịu. Do mình đi có em bé nên vô là hỏi trước cơm chiên cho mấy bé, rồi mới kêu hải sản. Nhân viên nghĩ mình ko ăn hải sản nên nói ko có bán cơm, nghe mà bực chứ. Xong mình mới giải thích, mới chịu order cơm chiên, quạu thiệt, mai mốt khỏi ghé
22.jpg


Chầu này với 2 dĩa cơm chiên, đâu đó hơn 1tr5
A.jpg


Ăn lấy vị, về khách sạn order fastfood, với Phúc Long thần thánh nhậu
27.jpg


Chiều chiều lôi nhau đi bơi. Mà xu 1 cái Đà Nẵng năm nay lạnh, đi Đà nẵng mà cứ ngỡ Đà Lạt ko à. Nhưng dân chơi mà đam mê là ko thể cản, cả nhà ùa đi bơi
33.jpg

31.jpg

32.jpg


Rồi đi biển
30.jpg

34.jpg

35.jpg


Xong về nghỉ, tối lên đèn thì cả nhà lại lên đồ đi dạo phố
36.jpg


Ăn mì Quảng bếp Trang, ngon nha nhưng giá hơi cao
37.jpg


Xong dạo phố, ngắm cầu Rồng
38.jpg

39.jpg


Hôm nay là sinh nhật của 1 thành viên nhí trong đoàn, nên làm SN cho em luôn. Mai mốt lớn chắc con sẽ có kí ức đẹp về SN này
40.jpg

41.jpg

42.jpg


Cả nhà quây quần ăn tiệc, xong về phòng nghỉ ngơi. Kết thúc ngày 2
 
Chỉnh sửa cuối: