Em kể lại 1 chuyện của em mà bị các anh trên này chửi ngu nè :
Em chở cả nhà về quê vợ ở Gia Lai chơi. Ngang BMT bị chiếc Tucson mới tinh ủi bể đèn, móp cốp và 1 phần đuôi sau bên tài - may là hoàn toàn không bị gì tới khung sườn - công nhận Ford cứng thiệt (nhìn vào mới thấy sắt không là sắt, cái cản lại có 1 khối mút cứng to đệm ngang !!).
Nguyên do anh này cuối xuống lụm tờ hoá đơn sửa xe tai nạn (mới ra khỏi xưởng !!!!) nên ngẩng lên đạp nhầm chân ga !!!!! Hên lúc đó em chạy ~ 25kmh do mưa. Hên nữa là ủi xe em chứ không có xe em thì ủi qua bên đường ngược chiều là có xe điên lên báo rồi.
Không biết ảnh có phải quan chức gì không mà thấy em nhờ ba vợ chụp hình lại hiện trường thì ảnh luống ca luống cuống né né máy ảnh. Nhưng được cái, ảnh nói "đừng làm khó, để anh đền".
Sau 2 xe vào hãng, nhưng hãng không có đồ thay nên gò tạm, lấy băng keo dán chùm dán đụp rồi em bảo đưa em 1 số tiền để em vể SG làm xe , nếu BH trả bao nhiêu dư thì em chuyển trả số còn lại cho.
Về SG, bảo hiểm đồng ý chi trả toàn bộ (mấy chục tr lận !). Thế là em alo hỏi số tk chuyển trả không giữ 1 đồng ! Vấn đề là cả 1 tháng sau mới hoàn tất vụ này và xe em phải nằm trong xưởng hết 1/2 tháng.