Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
làm như bác nói thì làm gì có vụ vài ba năm cạy lên lát lạingay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
Nhiều khi cũng chả hiểu tư duy mấy ông này, gạch đẹp thì đem lát đường Nguyễn Huệ cho xe nó chạy chơi vậy, đi bộ đc mỗi cuối tuần.ngay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
Má cái chỗ gọi là giàu nhất nước cũng đồng thời tả tơi gớm ghiếc nhếch nhác nhất nước luôn đấy.ngay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
Đóng thuế hết 4/5 thu nhập hỏi sao ko sơ xácMá cái chỗ gọi là giàu nhất nước cũng đồng thời tả tơi gớm ghiếc nhếch nhác nhất nước luôn đấy.
Bữa đi Sầm Sơn sao mà nó tươm tất nó gọn gàng, đôi lúc giật mình ngỡ như không phải mình đang ở An Nam luôn ấy.
Đúng là nơi cũng có nơi this nơi that