Chuyên
16/6/22
572
482
63

(KTSG Online) – Khi hàng rào thi công được gỡ bỏ, mặt đường được tái lập, cảnh quan cây xanh, vỉa hè được hoàn thiện, mặt bằng đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) đã trở nên khang trang hơn.

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Đường Lê Lợi (quận 1, TPHCM) có chiều dài khoảng 800 m từ đường Đồng Khởi đến đường Lê Lai và giao cắt với các tuyến đường như Pasteur, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Huệ. Bắt đầu rào chắn, thi công từ năm 2016, đến nay mặt bằng đường Lê Lợi đã dần lộ diện. Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Trước đó, đoạn từ ngã tư Lê Lợi – Pasteur đến trước ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa đã được đưa vào sử dụng 29-4. Hiện chủ đầu tư đang hoàn trả mặt bằng cho đoạn từ ngã tư Lê Lợi – Nam Kỳ Khởi Nghĩa đến trước ngã ba Lê Lợi – Phan Bội Châu. Cuối cùng, đoạn từ trước ngã ba Lê Lợi – Phan Bội Châu đến chợ Bến Thành và khu vực chợ Bến Thành sẽ được đưa vào sử dụng và tháo dỡ rào chắn vào ngày 1-9. Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Sau khi tháo dỡ các hàng rào chắn được gỡ bỏ, giá cho thuê mặt bằng tại khu vực này cũng đã tăng gấp đôi, từ 250-300 triệu đồng/tháng. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc TPHCM, mặt bằng đường Lê Lợi sẽ được thay gạch vỉa hè, trồng cây xanh, giúp khu vực này thông thoáng, diện mạo cảnh quan thay đổi.Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thiện các hạng mục về điện trên tuyến đường. Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Các hạng mục thi công lát gạch vỉa hè cũng đang được đẩy nhanh, bề rộng vỉ hè rộng gần 6 m giúp tạo lối đi thông thoáng. Việc lắp đặt rào chắn để thi công trong nhiều năm qua đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của các hộ dân tại đây Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Nhóm công nhân gần 10 người đang hoàn thiện hơn 20 m vỉa hè, gạch lát có 2 màu đỏ và xanh. Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Măt đường Lê Lợi theo hướng nhìn từ đường Nguyễn Huệ về chợ Bến Thành. Vừa qua, UBND quận 1 đã đề xuất UBND thành phố dùng khu đất trống góc đường Lê Lợi – Nguyễn Huệ (khu vực hàng rào tôn màu xanh), nơi từng là Thương xá Tax, để làm bãi giữ xe. Ảnh: MH

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Vừa qua, Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM (QHKT) đã có báo cáo gửi UBND TPHCM về công tác thiết kế cảnh quan khu vực toàn bộ khu vực tuyến đường Lê Lợi, ý tưởng thiết kế đô thị và không gian ngầm khu vực nhà ga Bến Thành và phương án chỉnh trang chợ Bến Thành. Sở này cho rằng, phương án thiết kế cảnh quan trước chợ Bến Thành, ổn định vị trí tượng danh tướng Trần Nguyên Hãn, phân lại luồng giao thông sẽ giúp giữ được không gian văn hóa đặc trưng của thành phố.

Mặt bằng “vàng” đường Lê Lợi dần lộ diện sau nhiều năm rào chắn, thi công

Theo Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM (MAUR), hiện nhà ga Trung tâm Bến Thành đã thi công đạt 81% khối lượng công trình. Ảnh: MH

Xem thêm:
Theo KTSG Online
 
  • Like
Reactions: PMH82
Hạng C
10/2/09
829
1.066
93
Rồi bao giờ mới bỏ cái bảng cấm dừng đậu trên đường Lê Lợi đây, để xe nó cứ chen chúc vào Sài Gòn Center hoài.
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng D
22/1/19
4.015
6.574
113
ngay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
 
  • Like
Reactions: Perenco and PMH82
Hạng D
3/3/16
1.435
2.562
113
39
ngay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
làm như bác nói thì làm gì có vụ vài ba năm cạy lên lát lại :D

bác để ý là hiện tại các thành thị lớn tí cứ mưa lớn là ngập. nhờ quy hoạch siêu phàm và bê tông hoá toàn bộ đô thị đó. giờ trời mưa là chỉ có duy nhất cống thoát nước chứ không chảy đi đâu giọt nào do bê tông hoá rồi. mà cống nhà ta được cái nhỏ + rác
 
Hạng C
10/2/09
829
1.066
93
ngay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
Nhiều khi cũng chả hiểu tư duy mấy ông này, gạch đẹp thì đem lát đường Nguyễn Huệ cho xe nó chạy chơi vậy, đi bộ đc mỗi cuối tuần. :D
 
Hạng F
3/10/15
9.729
11.965
113
ngay trung tâm Q1 mà dùng gạch lát vỉa hè loại này thấy không sang chút nào. Đường Tôn Đức Thắng, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo ... cũng thế, thậm chí còn dùng tấm xi măng đúc chứ cũng không có gạch. Thấy tội nghiệp cho cái thành phố lớn và "giàu" nhất nước quá! Nhiều nơi không được gọi bằng cái tên đầu tàu, mà đường sá họ không có ổ gà, nắp cống phẳng lì với mặt đường, vỉa hè lát đá granit hoặc đá xanh, có chỗ chưa kịp cũ thì đã được xới lên làm lại ...
Má cái chỗ gọi là giàu nhất nước cũng đồng thời tả tơi gớm ghiếc nhếch nhác nhất nước luôn đấy.
Bữa đi Sầm Sơn sao mà nó tươm tất nó gọn gàng, đôi lúc giật mình ngỡ như không phải mình đang ở An Nam luôn ấy.
Đúng là nơi cũng có nơi this nơi that
 
Hạng B2
18/12/19
350
488
63
33
Má cái chỗ gọi là giàu nhất nước cũng đồng thời tả tơi gớm ghiếc nhếch nhác nhất nước luôn đấy.
Bữa đi Sầm Sơn sao mà nó tươm tất nó gọn gàng, đôi lúc giật mình ngỡ như không phải mình đang ở An Nam luôn ấy.
Đúng là nơi cũng có nơi this nơi that
Đóng thuế hết 4/5 thu nhập hỏi sao ko sơ xác :rolleyes: