Nói đến cái phà này bực cả mình, nhân viên thì hóng hách cửa quyền, đến phà này phải nhãy xuống xe xếp hàng mua vé nhe ( Đố tìm ra cái phà thứ 2 có phong cách vậy), lơ ngơ, hỏng biết chổ bán vé, chạy lố lên phía trước, nó bắt chạy bộ lại mua vé mới cho qua. Com mự nó, may chỉ là đứa bán ve, chốt cổng, nó mà làm quan, chắc dân chết hết.
Đi An Hòa có phải qua thêm bắc Cao Lảnh không bác ??? Cũng mấy lần tính về bằng An Hòa mà nghe nói thêm cái Cao Lảnh nên ngán quá.Đi An Hoà cho sướng
may quá bữa em đi 30/4 giữa trưa trời nắng em còn hạ kiếng xuống vào mua vé, may là em ko để gì chứ ko cũng mất rồi, may quá, may quá...chia buồn cùng bác
Xây xong cầu Vàm Cống là ngồi ngáp ruồi hếtNói đến cái phà này bực cả mình, nhân viên thì hóng hách cửa quyền, đến phà này phải nhãy xuống xe xếp hàng mua vé nhe ( Đố tìm ra cái phà thứ 2 có phong cách vậy), lơ ngơ, hỏng biết chổ bán vé, chạy lố lên phía trước, nó bắt chạy bộ lại mua vé mới cho qua. Com mự nó, may chỉ là đứa bán ve, chốt cổng, nó mà làm quan, chắc dân chết hết.
Chuyển qua làm nv bán vé cầu.Xây xong cầu Vàm Cống là ngồi ngáp ruồi hết 
Vé cầu thì dừng mua như trạm thu phí thôi,có dừng xe mua vé như phà đâuChuyển qua làm nv bán vé cầu.
Xây xong cầu Vàm Cống là ngồi ngáp ruồi hết![]()
Chuyển qua làm nv bán vé cầu.
Bọn nó hoạt động thế này đến khi cầu xong nó giàu rồi ko cần làm gì nữa đâu các bác ợ
Lúc đó bán chôm chôm, bán bưởi, bán...chiếu!