Thảo Luận Chung Mất vặt ở Lottemart

Hạng B2
8/1/12
241
45
28
Sieu Xe01 nói:
E tuần nào cũng đi Lotte vì đánh giá cao cái bãi xe của nó. E cũng hay được mấy bác bảo vệ nhắc nhở cẩn thận khóa cửa này nọ tức là họ có làm việc. Dù vậy làm sao mà đảm bảo 100% an toàn được, ngay cả chổ có thu phí trông xe. Buổi tối dân xung quanh vào tập thể dục thì có thể có bọn xấu trà trộn, đó là chưa nói nhiều khi có những bảo vệ xấu lấy cắp luôn.


2 ông bảo vệ ban đêm Lotte thấy xe ra là lon ton chạy lại ra vẻ nhiệt tình, cốt để mình gửi lại 10-20k cafe, chứ chuyện có trông xe hay không thì em không chắc, vì lúc nào ra bãi em cũng thấy mấy ổng tập trung gần khu vực lối ra từ hướng siêu thị...
 
Hạng C
20/3/13
649
1.364
93
Em cũng vào bãi xe phía sau 2-3 lần mà chủ quan. Lần đầu thấy bảo vệ ra canh khoảng cách với xe kế bên, lần sau thì không có ai hỏi han gì. Lúc lấy xe ra thì không thấy bảo vệ đâu cả, cũng chẳng ai hỏi gì??!
 
Hạng B2
4/5/09
454
10
18
Bác đậu bãi xe nào vậy, bãi xe phía trong lotte đậu free và có bảo vệ mà. Chỉ có cái không đưa thẻ đậu xe như ở Cresent mall. Đậu ở ngoài đường mới không có bảo vệ, và thường xuyên bị chơm đồ, ở ngoài cũng có biển cắm báo không nên đậu xe.

[/quote]
Xe mình đậu trong bãi, có 1-2 ông bảo vệ cho có lệ thôi, không chịu trách nhiệm khi mất mát.
 
Hạng B2
4/5/09
454
10
18
Bảo vệ chỉ canh khi mình đẩy đồ ra xe để có tí tiền cafe, còn khi mất đồ chẳng thấy ông BV nào cả. CHỉ có dãy đậu xe đầu tiên tính từ bãi xe máy là khá an toàn vì đông người qua lại và bảo vệ hay đứng lối này, còn mất dãy đậu xe xa thì tối thui và chẳng ai trông coi. Tui nhìn thấy nhiều xe mới hiệu Mer, Audi, Toy với những cặp kính, logo, dạt nước, logo chụp mâm nằm ở những dãy đậu xe tối thui và không bóng người mà thấy lo lắng cho mấy bác chủ xe.
 
Hạng D
29/12/12
1.407
1.197
113
HCM
may mắn quá em cũng chưa bị mất lần nào...chắc lần sau phải cẩn thận...
 
Hạng B1
6/7/12
70
21
8
Kiểu này chắc gỡ 4 chụp đem đi cất quá các Bác, mất cái tốn tiền lãng nhách.
 
Hạng B2
20/8/07
278
19
18
giờ đi đâu cũng sợ trộm cướp, chán thật! May sao em đi mấy lần xem phim về trễ thấy còn mỗi xe mình giữa bãi tối thui, nhưng chưa mất vặt lần nào...lần sau chắc ko dám đi 4b vô Lotte nữa quá! :(