Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.415
113
Em chưa đi cung này. Đông thì thì mấy lần. trường sơn tây là bên lào mà.
Nó là Tây của trường sơn.
 
Chủ Tịch OSFI
27/3/06
9.360
150.324
113
www.phindeli.com
Em chưa đi cung này. Đông thì thì mấy lần.
Cung này anh đi cách đây hơn chục năm. 5 anh em trên 2 xe đi từ Đồng Hới theo cung Hồ Chí Minh Tây (tỉnh lộ 15, rồi qua tỉnh lộ 14, ngang qua Khe Sanh, A Lưới, nhiều đoạn chạy dọc biên giới Lào) tới Kon Tum.

Đường phần lớn mặt bê-tông không nhựa đường, nhiều đoạn beton nứt gãy kinh lắm.

Phong cảnh hùng vĩ và siêu đẹp.

5 thằng đều lái gấu, thay phiên lái ... nên chạy từ 7g sáng đến hơn 10h đêm tới mới tới Kontum.

Giờ nhìn lại thấy kinh kinh. Gần 700 cây số đường quanh co hiểm trở, vắng. Giờ làm lại chắc không nổi nữa.
 
Mãi yêu El
25/3/09
3.819
43.415
113
Giờ chắc đường đẹp hơn nhiều nên sẽ đi ngon. Qua năm e sắp xếp chạy.
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
10.905
133
Tất cả những cung này, Đông Tây TS và mấy đoạn tuần tra biên giới ... chỉ cảm giác sợ sợ chuyến đầu thôi, sau đó thì bình thường :).
Nghe mấy anh nói phải luyện tập, thể lực này kia sao em thấy lạ quá. Bình thường ở nhà cứ lừ đừ lử đử nhưng vợ cấp visa cho đi, xách Balô ra đường là nó cứ khỏe như trâu, nhiều khi đi cả tháng kg biết mệt là gì :D
 
Hạng D
22/5/09
1.056
14.275
113
Đoạn này tsđ từ Măng đen tới Aluoi, hướng anh chụp là chạy ngược lại


Em chụp là hướng từ Ngã 3 Đông Dương ra Đà Nẵng. Lúc tới Kontum thì em chạy lên ngã 3 Đông Dương chơi rồi đi thẳng ra Đà Nẵng luôn chứ không vòng qua Măng Đen

Đoạn qua Quãng Ngãi có nhiều chổ cắm biển 40 hay 50 gì đó, chạy chán như con gián.
 
  • Like
Reactions: Fordescape
Hạng D
12/9/09
3.760
3.241
113
49
PTSC - HCMC
Đường Trường Sơn chạy cứ hun hút hun hút, vắng người kinh khủng, anh chạy suốt 10km ko gặp xe chạy ngược chiều là bình thường
Nếu đi cũng đường này anh nhớ vào thắp hương nghĩa trang Trường Sơn, ngày ấy mình vào đấy mà trạng thái vô cùng khó tả, bia mộ ngay hàng thẳng lối, xếp trùng trùng, nhìn lên từng tấm bia của các anh thì cứ loanh quanh trên dưới 20, tuổi xanh, tóc xanh đã vội ngã xuống.. Xót xa lắm.
Đường anh đi đó là đường HCM nhoen