Hạng F
22/12/10
7.692
8.763
113
TNL Solutions
www.tnlsolutions.com
knine nói:
.........
Thường mấy thằng ngu cứ cho là mọi người đều ngu như nó , thằng bất lương thì nhìn mọi người không lương thiện.

Cách đây vài tháng bạn em cũng gặp trường hợp tương tự, đang đậu xe bên đường chờ vợ dẫn người thân đi khám bệnh, nó ngồi trên xe hút thuốc, đang hút nửa chừng thì có một thằng đến xin mồi thuốc, nó tính đưa thì nhìn qua gương thì thấy có một con nhỏ chừng 22-23 tuổi lảng vảng cửa sau phía bên phải như đang nghe điện thoại, thế là nó lắc đầu từ chối. Thằng thanh niên kia bỏ đi, con nhỏ nghe điện thoại thấy không "ăn được" cũng bỏ đi.
Thời buổi này thật giả khó phân biệt, cẩn thận vẫn hơn....chỉ có biết mình là lương thiện hay không lương thiện mà thôi.
Ngay cả anh em trong OS mà còn bị thằng nhóc "đại xương" gì đó lừa ăn uống nữa kìa....

:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
3/4/09
191
1
18
36
Thêm vụ nữa


Dừng mua hoa mất tài sản lớn</h1> Vừa dừng mua hoa quả, chị Thu quên không khóa cửa ôtô nên bị kẻ gian lấy trộm tiền, vàng, điện thoại trị giá gần 200 triệu đồng.
> Dừng xe mua hoa quả, mất hơn 400 triệu đồng</h2> Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, đang điều tra vụ trộm trên ôtô xảy ra ở khu vực chợ hoa Quảng An, phường Quảng An theo trình báo của bà Thu (50 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy).
Chiều 1/2, bà Thu đi ôtô đến khu vực đường Âu Cơ, trước cửa chợ hoa Quảng An và dừng xe vào mua hàng. Lúc đó, bà Thu quên không khóa cửa xe.
Khi mua xong, quay lại chủ xe phát hiện bị mất trộm túi xách, bên trong có điện thoại, dây chuyền vàng trắng, 100 triệu đồng và 1.000 USD, tổng tài sản gần 200 triệu đồng.
Hoàng Việt