Hạng B2
19/9/10
201
26
28
35
Thủ Đức
<span style=""color: #ff0000;"">Thân gừi các bác,</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Tình hình là em đã qua Thụy Sĩ được hơn 2 tháng, gia đình báo lại là xe từ hôm em đi đến giờ ko chạy ra khỏi nhà, chỉ để trong kho,1 tuần nổ máy 1 lần. Mấy hôm nay em suy nghĩ hoài vì em thương em nó lắm nên ko muốn bỏ nó trong kho suốt như vậy, để bụi bám dần dần dàn đồng, dàn gầm nó tiêu hết. Bản thân em cũng đang có kế hoạch gia hạn ở bên này thêm 3 năm nữa.</span>

<span style=""color: #ff0000;"">Nên em nghĩ để em nó lại cho ai biết chăm sóc là tốt nhất. Em xin hạ giá xe xuống la 59tr (em đưa ra đại giá này thôi chứ ko tính lời lỗ trong này vì nếu đưa xuống thấp nữa thì thành ra giá xe nát chưa dọn rồi) hoặc 1 mức giá nào mà những bác thực sự thích em nó cảm thấy hợp lý để bác đó tiếp tục chăm sóc em nó tốt.</span>
<span style=""color: #ff0000;"">Các bác có thể liên hệ theo số 0913130391 (gặp thân phụ hoặc thân mẫu của em ở Linh Xuân, Thủ Đức)</span>

mời các bác chiêm ngưỡng cục kưng già của em:

tổng thể

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


gần một chút

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


gương chiếu hậu của em nó

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


đèn xi nhan hông

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


đây là 1 trong những món em mê nhất và tốn công nhiều nhất, phải nhập về từ Úc - chụp mâm gin của em nó

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


bánh xe tubeless của westlake và bộ mâm mới, mâm cũ đã bị mục lủng lổ chỗ :(

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


phần hông xe, tay nắm xi mạ ở chỗ bác Hù

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


mông em nó

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


logo mazda 1200, em đang định đi xi luôn cái này nhìn cho đẹp

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


phần máy xe, cái gì có thể làm được em đã làm hết, làm lại máy, đồng, dàn gầm, đi lại dây điện, máy lạnh, thay bốt lái bằng thước lái, bình xăng con, bơm xăng, heo con, heo cái, thay két nước mới lớn gấp 1.5 két cũ + quạt tản nhiệt bằng điện :" ) và vô vàn những thứ khó kể tên khác

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


nội thất bên trong xe, giữa khoang máy và cabin e cách âm và cách nhiệt bằng 3 lớp: ngoài cùng là miếng dán 1 mặt là nhựa đường 1 mặt tráng bạc, lớp giữa là vải mút xốp, sau cùng là tapi sàn hehe.Nội thất màu vàng cát

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


đây cũng là một cái mà e rất hãnh diện cho bà già của em - tay lái gin đã được ốp gỗ tốt và sơn phết lại

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


Mazda ;)

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


taplo trên xe đã được phục hồi lại hết, công-tơ-mét, đèn báo đều hoạt động như thời còn xuân xanh

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


bộ âm thanh cùi xài bằng thẻ nhớ và giàn lạnh

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


bonus thêm 1 tấm với view từ trên cao :" )

Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


Vào tháng 9 tới đây em sẽ đi Thụy Sỹ trong vòng 1 năm mà tình hình là bà già này của em mơi vừa làm lại xong từ tháng 5 thôi, em mê nó vô cùng. Hnay đăng lên khoe với ae biết đâu tìm được người có duyên với em nó vì để trùm mền ko 1 năm trời ko ai đi thì uổng lắm vì nhà ko ai chạy.

Nếu bác nào thực sự có cảm tình và có duyên với em nó, em xin để lại với giá 70tr (với giá này em lỗ hơn 10tr tiền làm xe + mua xe - vì từ đầu em ngu bị thằng garage ở Thủ Đức thuốc) hoặc cách nào đó để khi 1 năm sau về em có thể mua lại xe của bác đó được (với đk đừng có phá nát xe em :mad:).

Trường hợp ko kết duyên được với bác nào thì cũng ko sao coi như xe này thực sự có duyên với em, e sẽ để lại rồi khi về VN lại banh ra làm tiếp hehe

Em biết xe em nếu so với nhiều bác trên này thì thuộc hàng rất "bình dân" nhưng dù sao cũng là đam mê + tấm lòng của em với em nó, xin các bác đừng ném đá mạnh tay wa tội em:p

Phúc - 0909 473 184
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
10/8/05
1.219
4
38
124
CLB Xe cổ SG
Chào bác James, em thấy xe của bác đẹp và bác cũng đã bỏ nhiều công sức cũng như tiền, thời gian cho em nó. Nếu bác ko còn thích nó nữa và bán đi thì ok nhưng chỉ vì ko sử dụng 1 năm mà bán đi thì e rằng quá uổng phí cho công sức sưu tầm và sửa chữa của chính mình. Chơi xe cổ/cũ anh em đều ko chỉ có 1 chiếc và chuyện 1 chiếc xe ko đi trong 1-2 năm là chuyện bình thường. Bản thân em cũng có 1 em bọ nữa chưa có điều kiện dọn lại mặc dù vẫn có thể đi tạm, em cho nó nghỉ ngơi 4 năm nay rồi bác ạh. Ko lẽ vì ko sử dụng trong 1-2 năm mà bán đi thì sau đó tìm mua lại thế nào đây. Mong bác nghĩ lại những gắn bó của mình với nó trong thgian qua.
 
Hạng B2
19/9/10
201
26
28
35
Thủ Đức
cám ơn những dòng chia sẻ của bác Buglover, em cư xin rao em nó trong 1 tháng này nêu còn duyên ko bác nào thèm rước thì em sẽ giư lai luôn
 
Hạng D
8/5/09
2.558
362
83
50
Xe đẹp thật. Em nghĩ bác nên nhờ ai đó giữ và chăm sóc giùm trong vòng 1 năm. Tốt nhất là người lớn tuổi và có lòng đam mê xế cổ.
 
Hạng B2
4/1/08
282
5
18
44
TP. HCM
nghe bác nó nhiều về em nó hôm nay mới đc chiêm ngưỡng dung nhan em nó, bác định chia tay em nó hả, nghe thấy buồn quá dầu gi cũng có nhiều kỷ niệm mà
21.gif
 
Hạng D
19/6/10
1.285
86
48
TP Hồ Chí Minh
Em cũng có một Em Ford 1971 và đang nghỉ ngơi cách đây 2 năm rồi....
Máy vẫn nổ rất êm,đã làm đồng và lót chống rỉ sét,khi nào khoẻ chút là sơn lại cho đẹp.Xe Bác nghỉ có 1 năm ăn thua gì ... Bác cứ gữi Em nó lại đi..bán uổng lắm!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
15/7/11
468
0
0
43
HCM
www.otosaigon.com
Mazda 1200, bà già của lòng em !!!


Chào bác,
Em có mấy cái cao su mà bác thiếu, em để rẻ cho bác ráp vô xe cho nó đều đồ & lái xe an toàn nha bác- 50k/1em => tổng thiệt hại cho bác là 150k. Bác ghé em lấy đi để a.e hội Niva lấy mất thì I AM SORRY nha bác.
Mazda 1200, bà già của lòng em !!!
 
Hạng B2
15/7/11
468
0
0
43
HCM
www.otosaigon.com
Em quên,
Ô. già em nói cái gương chiếu hậu của bác lắp sai vị trí... 40năm kinh nghiệm nói đó bác he he he... em gởi bác cái hình:
i055284.jpg