Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Trích dẫn: Xehoi_Options
To: Bác Vịt Bầu Béo
Nói thật với Bác là các Bác trong 4R nói Bác hay câu bài. Bi giờ tui thấy đúng thật đó. 100% Thế cho nên Bác nhanh lên chức là phải rùi. Các Bác ơi! Rủ Bác Vịt đi Ọp nai xong cho Bác ấy 1 trận vì tội câu bài
Trích dẫn: Milicaanj
Hình dung bác vịt bầu béo thì thấy ngon xơi, đi ọp nhai hóa ra bác ngan già không có tí thịt nào, dai lắm, khó nhà lắm
Em M3 mà xuống còn >20K một chút và mầu vàng thì tuyẹt quá nhị
Nhân tiện các bác cho em hỏi nếu nhấc máy 2.0 của M6 sang cho M3 thì có được không nhỉ, nếu được thì ở đâu và thủ tục ra sao (tất nhiên là bao gồm cả thủ tục đầu tiên)
Trích dẫn: Guest
quote:
Trích đoạn: Xehoi_Options
To: Bác Vịt Bầu Béo
Nói thật với Bác là các Bác trong 4R nói Bác hay câu bài. Bi giờ tui thấy đúng thật đó. 100% Thế cho nên Bác nhanh lên chức là phải rùi. Các Bác ơi! Rủ Bác Vịt đi Ọp nai xong cho Bác ấy 1 trận vì tội câu bài
Câu bài để làm gì? Lên chức cũng để làm gì nhỉ? Tôi không hiểu, chỉ đơn giản thích là nói, diễn đàn mà. Hàng ngày tôi rất bận nhưng riêng otosaigon thì lúc nào cũng "Online", nếu có bài nào các bác cho là "câu" thì đừng tính nữa, tôi không thắc mắc đâu, còn cái sự khóai otosaigon thì chưa đừng được.
Còn đi ọp-lai thì chưa dám hẹn vì hay phải về muộn mà.
Cảm ơn các bác quan tâm..đếm bài.
Trích dẫn: cakhoai
Tại sao các bác hay soi bác VỊTphụ tùng thế , có bác ấy em thấy vui ấy chứ , mỗi người một vẻ thế mới thành OS. Em chỉ góp ý mỗi bác VỊTphụ tùng là bác nên thay cái nickname của bác thành chữ thường thôi. thanks
Trích dẫn: Guest
Không sao đâu! Tôi thấy thiện chí trong cái sự "soi" ấy nên đã trả lời chu đáo.
Còn cái vụ nickname: Vịt thế mới...béo!
(Tôi cũng có đồng minh về cỡ chữ nickname đấy chứ!)
Trích đoạn: rgvmen
Bác VỊT lớn tuổi nhất vậy bác làm trước để làm gương đi, anh em đua đòi theo bác đấy.
Trích đoạn: Guest
Trích đoạn: cakhoai
Bác VỊT lớn tuổi nhất vậy bác làm trước để làm gương đi, anh em đua đòi theo bác đấy.
1.Không phân biệt tuổi tác (Tôi vẫn tôi-bác, tôi-bạn với tất cả mọi người mà).
2.Làm gì có ai đua đòi theo! Tôi vào sau nhiều đồng minh lắm mừ...
Mà cái vụ này có quan trọng gì đâu nhỉ! Tôi sợ lạc đề hơi nhiều vì chúng ta đang ở MAZDA mà.