RE: Mazda 626- dzòm thấy đã.
mình có vài lời muốn nói:
bác PhongTran nói rất đúng, nhưng hơi đụng chạm, nhưng mà sự thật thì mất lòng mà. Thấy bà con bên VN bắt đầu độ xe là một điều rất hay, chứng tỏ VN mình đang phát triễn mạnh, nhưng các bác độ xe nhình không giống ai là 1 sự thật. Vấn đề là vì phong trào này còn mới mẽ, chưa quen thuột với các bác nên rất đáng được thông cảm.
Một số người chơi game NFS Underground (1 loại game cho con nít hoặc dân ricers (lúa)) rồi bắt chước gắn đuôi, dán stickers, gắn đèn neon tùm lum, độ bô lên những chiếc xe giống như hát bội, rồi gắn lên xe thêm danh từ: XE ĐỘ. Xin lổi nếu mình có đụng chạm ai chứ những món đồ này chưa đủ 1/10 phẫm chất của 1 xe độ thật sự. Tuy nhiên, VN củng không phải là quốc gia duy nhất bị ảnh hưỡng của "vi khuẫn RICE".
Một số khác ham độ xe, hễ có ai phê bình cách độ xe bên VN thì nổi máu lên, đổ thừa cho luật pháp cấm đoán, "nếu không VN sẽ độ xe không thua ai." VN không phải là quốc gia duy nhất cấm đoán vấn đề này, bên Mỹ, nói riêng về tiểu bang CALI, luật pháp nói rỏ: bất cứ món đồ nào độ vô máy xe, không phải đồ nguyên thủy thì được coi là bất hợp pháp. Nhưng dân CALI củng có câu: "Everything is legal until you get caught", tạm dịch là "tất cả mọi thứ điều hợp pháp cho đến khi bị bắt".
Luật lệ không thể cấm cản được dân chơi xe, chỉ có sự kém hiểu biết mới là bức tường ngăn cản. Nhưng theo tình hình thì trong vài năm tới phong trào độ xe bên VN sẻ tiến đến bước thứ 2. Mình rất mong muốn có ngày dân VN sẽ mua dynamometer về đo mã lực cho xe, độ turbo/supercharge/nitrous.., suspension (coilovers, sway bars, roll bar) , mua niềng độ của Work, Volk Racing, Racing Hart, Advan, 5zigen, HRE, Kinesis..v..v.., bỏ lên xe những món đồ được mọi người công nhận là "đồ độ" thật sự.