Phạt làm chi ai tới trễ mất phần (mình măm đươc nhiều hơn) nhưng phải đóng tiền đủJoe Black nói:Trễ phạt 5 xị phải k anh htnk![]()
teosolo nói:cho e ý xíu nha, Bimauto là đội trưởng, còn hiếu_nhoc là đội phó, vậy mới đúng bài HLV
![]()
![]()
hình ảnh thân thiện giưã BFC và MBFC
![]()
A Hiếu ý kiến hay nhỉ,có khi lại thành cặp đôi hoàn hảo ah,hehe
Bác Sup làm sẽ tốt hơn em nhiều ,bác Bim và bác Sup rất hợp ý nhau tốt cho đội bóng.Mai rãnh off cùng anh em nhe bácVĩnh Nam nói:Ông Hát Tê Nờ Ka làm cùng ông Bim nhé
Em trích dẫn những lời cảm nhận có lẽ chân tình nhất của bác To, em tin hội mình ai cũng như thế !Mr To nói:Thiệt lòng từ hôm qua đến giờ em cứ buồn buồn, vợ hỏi còn ko bận tâm trả lời làm bả cứ tưởng em đá thua xong về bị khùng. Đội mình em cảm nhận anh em đá cũng rất tốt, vô địch có thể chưa đủ sức nhưng cái vé vào bán kết là hơi bị gọn trong lòng bàn tay. Thế mà...vô giải ko hiểu sao cứng hết cả giò, có lẽ do tâm lý đá trận đầu ko tốt làm ảnh hưởng đến các trận sau đó. Biết là đá cho khoẻ người, thắng thua là chuyện bình thường nhưng cứ ngồi nghĩ ko6 biết tại sao mà thua dễ đến thế ?
Thôi em ráng ngồi buồn thêm 5 phút nữa rồi cố vui lại để mai đi off với các bác.
Với lại qua mấy ngày vừa rồi, phản ứng của mọi người đã cho thấy ai nấy đều tâm huyết với đội, cái này mới đáng quý


A BIm biết thế còn giả bộ comment ngại ngùng mắc cỡ nữa...BimAuto nói:Nói cho các bác vui và dân chủ vậy thôi chớ,chắc chắn chẳng ai làm tốt nhiệm vụ này bằng em đâu....duy_nhoc nói:KVL nói:BimAuto nói:Em thấy nhiệm kỳ đá banh lần này em làm chưa đc thành công lắm....hehe.
Hay ngày mai off mình bầu lại chức ĐT cho công tâm được o các bác....để đội bóng tốt đẹp hơn...
cứ yên vị trí đi anh, sẽ bầu thêm 1 đội phó chính thức để hỗ trợ anh. để anh gánh 1 mình nhiều khi cũng ko xuể, thôi thì thêm 1 nguời nữa để chia sẻ![]()
Ý của anh C giống ý e quá,anh Bim làm đội trưởng quá tốt rồi,đối ngoại a tốt vui vẽ làm a e cũng vui vẽ theo,chỉ cần tìm 1 đội phó lo việc chuyên môn bống đá nữa là ổn.a Bim làm đọi trưởng,hatoan làm thủ quỹ kim hậu cần(hehe) đội phó chuyên môn bóng đá(ngày mai bầu)hehe![]()
.mà có ai làm em cũng mừng....hihi ( em cũng bầu bác sup làm đội phó chuyên môn bóng đá ).tất cả vì mbfc footbal thân yêu.kaka
![]()




Trước giờ tổng kết em cũng xin tổng kết lại toàn bộ quá trình hoạt động của MBFC mình,sau khi chọn ngày lành tháng tốt ngày 18/1/2012 anh em đá "khai trương" trận đầu tiên tại sân mùa vàng Thành thái với danh sách đăng kí : 1. Bimauto 2. KVL 3. Hatoan 4. lntnghia 5. Poca 6. Phuong299 7. Cọp Con 8. htnk 9. JBL W.W.E 10. Joe Back 11. Sup.com nhưng cuối cùng thì do bận việc cá nhân Sup,Kvl,JBL,Phuong299 không tham dự chỉ còn 7 người rồi Poca,Bimauto dẫn theo bạn vừa đủ 10 người đá thôi,Lntnghia chạy được 10p thì mặt xanh lè như tắc kè,cọpcon dù có tập tenis mà cũng như tàu lá chuối,em thì hai lỗ tai lùng bùng xong trận đó về toàn thân ê ẩm chân như đeo cục tạ bước lên cầu thang không nổi tưởng nghỉ ăn tết luôn,hatoan được chờ đợi nhất do đến trễ mới chạm banh ông BIM phán một câu rồi hiểu rồi biết rồi,rồi qua tết copcon di chuyển ra nhatrang chia tay đội bóng nhân sự đã ít nay còn ít hơn nhưng anh em động viên nhau ráng cố và ráng tập đi chứ nếu bỏ tập 1 vài buổi khi tập lại chắc không chịu nổi cái ê ẩm thấu xương đâu,rồi các trận sau có đông đủ anh em hơn KVL vào sân 5p thì đã thở ra khói 2 lỗ tai ù ù,JBL vào chạy một vòng tới vòng thứ 2 thì mặt xanh như trái tranh ọi tùm lum.Mà nhớ ngày đó cái gì cũng Nghĩa,Toàn lấy dùm tụi anh cái này,nhớ mang dùm tụi anh cái kia rồi nhớ mua cái nọ nó đáng quý làm sao,riêng HTNK tới giờ vẫn rất trân trọng và quý tình cảm của 2 em đã dành cho đội.cRồi sau đó Kaching2222,bindtv,Mr To,Hieunhoc,T.Ran,N.A.Catering đăng kí vào đội bóng,mừng húm kì này khỏe rồi khỏi kêu thêm người đá nữa rồi,mà nhắc đến việc này khôn thể quên công lao của Bimauto tuần nào ổng cũng gọi điện thoại rủ rê bạn bè,xem danh sách còn thiếu bao nhiêu để rủ cho đủ.Nhưng ai ngờ Kaching mới đá coi bộ giò cẳng ngon nè thì tái phát chấn thương lặn gần 1 tháng,Mr To đá hay này cũng biệt tăm biệt dạng,T.ran chụp được 1 trận làm tưởng nhớ đến thủ môn huyền thoại Liên Xô cũ Rinat Đaxaep (đúng không Sup hehe) thì trận thứ 2 chấn thương giã từ đội,bindtv mới chạy cũng chạy xì khói mặt đỏ lòm lặn đi một thời gian hỏi ra mới biết đi công tác Hieunhoc vừa vào trận thì bước ra xanh lè thở dốc nhưng tập luyện rất chuyên cần đó nhe,cuối cùng là cái ông đầu bếp Nam catering tướng lầm lầm lì lì càng như xe ủi lô tánh tình cọc cằn nhưng cũng rất tình cảm đôi khi hay giận hờn vu vơ nổi nóng bất chợt được cái góp ý là nghe.Ngày sơ khai của đội bóng là thế bao nhiêu khó khăn bao nhiêu cố gắng tưởng chừng không vượt qua được như đến thứ 2 là thường chỉ có Bimauto,hatoan,lntnghia,htnk,sup ... vừa đủ một đội hình lâu lâu bất chợt lại tăng đột biến dư 2 đội hình,nhiều lúc mệt muốn đứt hơi mà không có người thay chờ ông Sup đến,điện hỏi ổng :đến chưa anh ơi bác thông cảm osin nhà em sau tết nó không vô anh em ráng tập nhe "xỉu" hay osin có rồi mà không chịu trông em bé "té".Thường đầu tuần ông Bimauto hay gọi đội nhà Cổ Việt đến đá giao lưu mà quái em gặp đội này là không chấn thương gối thì lật cổ tay sưng vù còn không thì chấn thương xương sườn do chấn thương liên miên gia đình nhất quyết không cho đi nữa em phải đấu tranh tư tưởng với gia đình lắm hôm nay mới còn trong đội hình MBFC Football thân yêu.Thực chất đội bóng mình chỉ tập luyện chung thực sự có 1 tháng trước khi vào giải thôi chứ trước là duy trì thể lực đá bóng theo quán tính bộc phát mà thôi và với ngần ấy thời gian mà được thành tích như vậy theo em nghĩ là tốt lắm rồi,ngoại trừ trận cuối ra tất cả đều rất cố gắng nhưng do tâm lý lần đầu dự giải,thể lực chưa tích lũy được tốt ... em nghĩ đội bóng mình chịu tập trung với nhau như 1 tháng vừa qua thì mùa giải 2013 anh em sẽ đạt thành tích rất tốt.Em rất tâm đắc câu nói của Tuyeni30 : đội mình tuy thua nhưng được cái là zin toàn bộ. Bao nhiêu khó khăn đó nhưng chưa bao giờ em và ông Bimauto nghĩ là sẽ giải thể đội bóng,đó là tâm huyết là xương máu của em đó các bác, không có gì mua được đâu bác có cả ngàn tỉ có thể bác mua được rất nhiều thứ chứ không thể mua được những kí ức ngọt ngào của em đâu nó sẽ còn in đậm sâu mãi trong lòng em đến hết cuộc đời này nhiều đêm đá banh xong về cứ ngồi tủm tỉm cười một mình vợ bảo mê đá riết khùng rồi hỏi không cười sao được khi nhớ đến anh em ngày đầu vào tập kiểu đá nó cứ ngây thơ làm sao ấy rồi online Bimauto JoeBlack vào chém em kêu lựa rể chọn 1 trong 2 hatoan hay lntnghia cười lộn ruột lun ...,đó 4 tháng thật vui cùng đội bóng và đó là gia tài lớn nhất em có cùng đội bóng, em cũng rất ít kết bạn mà em đã kết rồi thì em rất quý trọng bảo vệ từng người ,bởi vậy sau giải em ước gì đừng có đá trận cuối sau đó có nhiều ý kiến có người cm thẳng trên diễn đàn có người pm gửi về hộp thư của em xảy ra nhiều v/đ mà em là người biết đến khá nhiều,buồn lắm nhưng hiểu rằng do họ có tâm huyết mới nói ra những bất đồng để cùng giải quyết cho anh em hiểu nhau hơn đoàn kết hơn và giải quyết sao để không mất lòng một ai=không mất một ai đó là mới là quan trọng,bởi thế cả sáng và ngày hôm qua em bỏ cả cv ở xưởng khi biết kaching sáng thứ 4 bay hà nội sớm em mới điện từng người dời ngày tổng kết qua hôm nay( vì em cố gắng sao không thiếu một ai để anh em nói lên chính kiến của mình).Hôm nay em viết nhật kí tổng kết này để anh em hiểu rằng đội bóng mình duy trì đến ngày hôm nay là tất cả mồ hôi nước mắt của anh em đổ ra qua một quá trình tập luyện gian nan đừng vì vài chuyện nhỏ mà xảy ra không vui có gì cứ thẳng thắn nói với nhau trên tinh thần xây dựng.Đội bóng mình Quan trọng nhất là phải có kỉ luật,không có kỉ luật thì dù ở đâu cũng không làm nên trò trống gì cả,bầu đội trưởng đội phó làm gì khi các thành viên không có kỉ luật,xin lỗi nhiều khi đội trưởng,hp còn gọi đt hỏi tôi cái này cái nọ không phải tôi là ông này ông kia hay tôi hay ho gì và tôi cũng chẳng là gì trong đội bóng này nhưng do anh em quý nhau nể nhau cùng có tâm huyết với đội bóng bàn bạc trao đổi với nhau giúp đội bóng tốt hơn đó mới là quan trọng nhất nha các anh em.Khi các bác cùng tôn trọng nhau(như em đã nói rồi ở đây ai hầu hết cũng là chủ hay giữ chức trưởng,phó một phòng ban nên mọi người đều có cá tính hết) thì lúc đó mới cần đội trưởng để quyết định một số v/đ chẳng hạn như mướn HLV ,bác này thì thích ông A bác kia thích ông B mà hai bên đồng phiếu thì đt sẽ quyết định.Đó là toàn bộ tâm sự tâm huyết gia tài của em cùng đội bóng nó quý giá vô cùng,và đây chỉ là cảm nhận của riêng em thôi có gì sai mong toàn đội lượng thứ,em xin hết.Chúc anh em có một buổi off tổng kết thành công rực rỡ
P/S: vì đây là nhật kí tâm sự nên anh em trong đội cho em sử dụng những từ :tui, ông và nickname để nó được thân mật bỏ đi từ Bác khách sáo,Poca,Joeblack,duynhoc ... không phải anh không có những ấn tượng về tụi em nhưng do các em đã chơi đá bóng trước cùng công ty nên anh không kể ấn tượng lần đầu ở đây vì như vậy nó sẽ dông dài nữa tối gặp anh sẽ nói
P/S: vì đây là nhật kí tâm sự nên anh em trong đội cho em sử dụng những từ :tui, ông và nickname để nó được thân mật bỏ đi từ Bác khách sáo,Poca,Joeblack,duynhoc ... không phải anh không có những ấn tượng về tụi em nhưng do các em đã chơi đá bóng trước cùng công ty nên anh không kể ấn tượng lần đầu ở đây vì như vậy nó sẽ dông dài nữa tối gặp anh sẽ nói
Last edited by a moderator: