thoải mái có em và hatoan đưa anh dìa mà lo gì (nhớ không ?) hahalntnghia nói:tối nay ôn lại kỉ niệm xưa thì phải "phá lệ" làm vài ve rượu vang anh Hiển nhỉ.![]()
@All : Hôm nay các bác tới quán nhớ nói Bàn của Hiển bên Mercedes đặt ,đúng 6g nha
Last edited by a moderator:
chữ đậm: cảnh tượng lần đầu làm cha nè liên tưởng đến văn chương luônleduyan nói:Đọc xong bài văn của bác HTNK là tẩu hỏa luôn...
"Kỹ niệm kg là gì khi lòng ta chối bỏ, kỹ niệm là tất cả khi lòng ta khắc ghi"....
Viết xong câu thơ trên e còn muốn ói, ọc "sữa" ra luôn há há...see you all soon....

cho em nhiều chuyện một chút,đội đang trong thời kì quá độ để cân bằng lại hãy tiếp nhận lời mời thì tốt hơnSup nói:Bên đội banh của Haxaco đã có lời mời, ĐT Bim tiếp chiêu đi ạ![]()
Sup nói:Bên đội banh của Haxaco đã có lời mời, ĐT Bim tiếp chiêu đi ạ![]()
chắc tuần sau nha bác ,để em sốc lại đội hình cho tốt xíu đã....tiếp cho đàng hoàng...hehe.
Chiều nay em hứa dẫn mấy anh em trong team đi nhậu, chắc đến trễ hoặc có thể tăng 2, có vài lời nếu ko join cùng anh em được:
Quan sát trong quá trình luyện tập và thi đấu giải đầu tiên thì em có nhận xét cá nhân sau :
Tích cực:
- Tinh thần anh em tham gia và duy trì đội hình từ lúc thành lập cho đến bây giờ là rất tốt. Anh em có nhiều lí do cá nhân nhưng vẫn ưu tiên thời gian dành cho đội bóng. Bản thân em thì hàng tuần cũng từ chối ăn nhậu nếu ko cần thiết để tham gia đá banh vừa có sức khỏe lại giảm ăn nhậu, về vợ khen.
Chưa hoàn thiện:
- Thể lực anh em mình quá kém, ngoài Ngọc ra thì anh em mình nói chung là thể lực chưa ai đạt yêu cầu, bằng chứng là đá với HFC bị shock toàn bộ ở hiệp 1.
Giải pháp: tập luyện đều đặn, giảm nhậu và đi chơi ...
- Kỉ luật đội bóng về mặt chuyên cần thì OK , về mặt sinh hoạt thì còn bừa bãi anh em mình vẫn chưa tốt : HLV dạy tập nhiều lần mà ko nhớ, mải nói chuyện...Khi HLV nói thì anh em ko tập trung, hoặc nói leo theo làm người ta nản vì thiếu tôn trọng.
Giải pháp: Đội trưởng Bim phải nhắc nhở và yêu cầu anh em nghiêm túc trong tập luyện. Mọi anh em có nghĩa vụ nhắc nhở nhau.
- Tinh thần thi đấu chưa quyết liệt. Trận GMFC em nhấn mạnh là mình thắng thì sẽ vào mà một số bác vẫn tỏ ra là hết cơ hội, thi đấu ko tập trung. Em cũng kiểm điểm em là trận Toyota chạy sang bên Bim coi ( Bimauto + hieunhoc cũng vậy). Ít nhất 3 quả thua do lỗi thiếu tập trung.
Giải pháp : Bimauto chịu trách nhiệm hô hào anh em, ai lăn tăn thì cho ra ngoài sân ngồi, có thắc mắc thì ra phường trình bày.
- Do làm đội trưởng lần đầu + cả nể ( chắc do share hàng) anh em nên Bimauto chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc điều phối đội bóng, nhắc nhở anh em luyện tập, thay người, hô hào anh em tập trung..... Thấy ông nào mệt là hô 1 tiếng cho ra ngoài thay thế người, thấy ai chạy yếu là phải push + thay ngay để đội bóng hoạt động với công suất cao nhất có thể.
Giải pháp : vấn đề này cần thời gian và anh em đã tham gia thì phải tôn trọng làm theo quyền chỉ đạo của Bim, bầu htnk làm hội phó lo việc quản lý đội bóng phụ Bim, hatoan giữ vai trò thủ quỹ.
-----------
Em nghe nói MBFC sẽ tổ chức giải thi đấu tháng 9, theo em thì mình nên lùi lại vài tháng nữa nếu muốn tổ chức để dành thời gian luyện tập trước.
Việc thuê thầy tập luyện thì ý kiến cá nhân của em như sau:
- Bắt đầu mùa mưa, thời gian thi đấu hạn chế nên 1 tuần tập 1 buổi vào thứ 2
- Thể lực anh em chưa có, thi đấu cọ xát ít, thứ 5 đá giao hữu.
Chúc các bác có hội nghị thành công, ra sớm thì em alo join sau. Nói thế thôi chứ em thấy chẳng có gì phải nghiêm trọng ở đây cả. Thứ 5 mời Haxaco làm bia cho anh em bắn luôn.
Quan sát trong quá trình luyện tập và thi đấu giải đầu tiên thì em có nhận xét cá nhân sau :
Tích cực:
- Tinh thần anh em tham gia và duy trì đội hình từ lúc thành lập cho đến bây giờ là rất tốt. Anh em có nhiều lí do cá nhân nhưng vẫn ưu tiên thời gian dành cho đội bóng. Bản thân em thì hàng tuần cũng từ chối ăn nhậu nếu ko cần thiết để tham gia đá banh vừa có sức khỏe lại giảm ăn nhậu, về vợ khen.
Chưa hoàn thiện:
- Thể lực anh em mình quá kém, ngoài Ngọc ra thì anh em mình nói chung là thể lực chưa ai đạt yêu cầu, bằng chứng là đá với HFC bị shock toàn bộ ở hiệp 1.
Giải pháp: tập luyện đều đặn, giảm nhậu và đi chơi ...
- Kỉ luật đội bóng về mặt chuyên cần thì OK , về mặt sinh hoạt thì còn bừa bãi anh em mình vẫn chưa tốt : HLV dạy tập nhiều lần mà ko nhớ, mải nói chuyện...Khi HLV nói thì anh em ko tập trung, hoặc nói leo theo làm người ta nản vì thiếu tôn trọng.
Giải pháp: Đội trưởng Bim phải nhắc nhở và yêu cầu anh em nghiêm túc trong tập luyện. Mọi anh em có nghĩa vụ nhắc nhở nhau.
- Tinh thần thi đấu chưa quyết liệt. Trận GMFC em nhấn mạnh là mình thắng thì sẽ vào mà một số bác vẫn tỏ ra là hết cơ hội, thi đấu ko tập trung. Em cũng kiểm điểm em là trận Toyota chạy sang bên Bim coi ( Bimauto + hieunhoc cũng vậy). Ít nhất 3 quả thua do lỗi thiếu tập trung.
Giải pháp : Bimauto chịu trách nhiệm hô hào anh em, ai lăn tăn thì cho ra ngoài sân ngồi, có thắc mắc thì ra phường trình bày.
- Do làm đội trưởng lần đầu + cả nể ( chắc do share hàng) anh em nên Bimauto chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc điều phối đội bóng, nhắc nhở anh em luyện tập, thay người, hô hào anh em tập trung..... Thấy ông nào mệt là hô 1 tiếng cho ra ngoài thay thế người, thấy ai chạy yếu là phải push + thay ngay để đội bóng hoạt động với công suất cao nhất có thể.
Giải pháp : vấn đề này cần thời gian và anh em đã tham gia thì phải tôn trọng làm theo quyền chỉ đạo của Bim, bầu htnk làm hội phó lo việc quản lý đội bóng phụ Bim, hatoan giữ vai trò thủ quỹ.
-----------
Em nghe nói MBFC sẽ tổ chức giải thi đấu tháng 9, theo em thì mình nên lùi lại vài tháng nữa nếu muốn tổ chức để dành thời gian luyện tập trước.
Việc thuê thầy tập luyện thì ý kiến cá nhân của em như sau:
- Bắt đầu mùa mưa, thời gian thi đấu hạn chế nên 1 tuần tập 1 buổi vào thứ 2
- Thể lực anh em chưa có, thi đấu cọ xát ít, thứ 5 đá giao hữu.
Chúc các bác có hội nghị thành công, ra sớm thì em alo join sau. Nói thế thôi chứ em thấy chẳng có gì phải nghiêm trọng ở đây cả. Thứ 5 mời Haxaco làm bia cho anh em bắn luôn.