Em góp 1 vài thực tế đã gặp ạ:
- em đang chạy con ford 5 chỗ. Hai vợ chồng, hai đứa con. Quá tuyệt, rất vừa đẹp.
- vấn đề là: + thi thoảng em muốn chở thêm ông bà nội đi chơi chung, chịu khó sắp xếp thì vẫn ok.
+ nhưng nếu muốn chở thêm bà ngoại, hoặc chị giúp việc để chăm con nhỏ cho mình chơi thoải mái thì lại bó tay.
+ rồi thi thoảng bạn bè tụ tập thích đi chơi xa, khoảng 3 cặp bạn bè. Đi xa riêng thì bọn nó ko thích, thích đi chung 1 chiếc cho vui. Thì cũng chịu luôn.
=> vấn đề đặt ra:
+ vợ chồng em, 2 con, và bà giúp việc, thêm bà ngoại đi 1 chiếc, ông bà nội đi 1 chiếc. Vậy thì ko vui lắm.
+ bạn bè em, mỗi nhà chạy 1 chiếc, hoặc 2 nhà chạy 1 chiếc. Cũng ko vui, và bọn nó thì lại ko chịu.
+ đi thuê chiếc 7 chỗ. Bình thường thì có thể, chứ lúc cao điểm mà thuê đc cũng khó. Mà đi chơi thì đa số đều đi vào cao điểm, ek.
* Một vài trường hợp em gặp, chia sẻ với bác chủ khi chọn giữa 5 và 7 chỗ thôi ạ.
Tóm lại tùy bác chọn, vấn đề này phụ thuộc gia đình bác nữa, như em là tam đại đồng đường, ông bà già rồi, vẫn lái xe ngon, nhưng đi đường xa thì mình nên đi chung cho yên tâm