Hạng B2
26/8/15
261
442
63
Mình thì đem theo lều, loa, cafe pha đem theo...để khi tụi nhỏ dọc đường mệt, cần nghỉ chút thì đem ra...trong hình là ở Măng Đen sau 1 ngày đi chơi, tụi nhỏ cần nghỉ dã chiến chút còn mình thì cafe, và nghe nhạc trong không khí chiều tối se lạnh của Măng Đen.

View attachment 2945616
Ở măng đen sợ ma gần chít. Kiểu nó hoang vu, chứ k phải như vào rừng. Xung quanh biệt thự ks bỏ hoang, leo teo vài bóng đèn đường, sương mù…
 
Hạng B2
26/4/23
290
364
63
56
E cũng nghiện cf, sáng dây pha 1 phin khổng lổ bỏ vào locknlock mang đến cơ quan uống tới trưa luôn.
Đi du lịch thì cũng pha sẵn mang theo chứ ko mang đồ nghề theo như bác, có lần mang 2 thùng bia đi cũng chả uống được vì còn chạy xe - đến tối bỏ ra uống thì cũng bằng vào BHX hay tạp hóa chỗ sở tại mua đỡ xóc xóc cả ngày trên xe :D
Mấy lão bạn toàn xe 2 cầu nhưng toàn đi resort ăn nhậu ko chịu khám phá rừng vàng biển bạc, mà đi 1 xe ko có đồng bọn cũng rén thấy mịa :D
Nói cái vụ bia mới nhớ. Đợt đó đi ghé Kontum. Lúc tối trên đường từ KS ra quán Gỏi lá Út Cưng với dự kiến làm 2-3 lon rồi về ngủ nghỉ. Vừa chạy cách KS chừng 500m thì được ngoắc vào thử nồng độ cồn. :D
Thế là ghé quán mua đồ về KS ăn và uống luôn cho an tâm. :p
Đúng là đi 1 xe chạy long nhong các cung đường là cũng rén.
Có đợt lang thang đi khu Hồ Trị An theo hướng từ Thanh Sơn về Hồ Trị An theo DT761. Chạy qua được 2 bãi lầy. Đến bãi thứ 3 thì to quá. Nhào vô thử 2 lần thấy kg ổn mà xe chỉ có 2 người nên “quay đầu là bờ”. Một kỷ niệm khó quên. :D
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
26/8/15
261
442
63
Nói cái vụ bia mới nhớ. Đợt đó đi ghé Kontum. Lúc tối trên đường từ KS ra quán Gỏi lá Út Cưng với dự kiến làm 2-3 lon rồi về ngủ nghỉ. Vừa chạy cách KS chừng 500m thì được ngoắc vào thử nồng độ cồn. :D
Thế là ghé quán mua đồ về KS ăn và uống luôn cho an tâm. :p
Đúng là đi 1 xe chạy long nhong các cung đường là cũng rén.
Có đợt lang thang đi khu Hồ Trị An theo hướng từ Thanh Sơn về Hồ Trị An theo DT761. Chạy qua được 2 bãi lầy. Đến bãi thứ 3 thì to quá. Nhào vô thử 2 lần thấy kg ổn mà xe chỉ có 2 người nên “quay đầu là bờ”. Một kỷ niệm khó quên. :D
Về phố e toàn đi bộ với đi grab nhạo, bữa KT 2vc đi bộ lang thang tìm chỗ gội đầu, mà hem có chỗ nào chịu gội cho nam, xong tìm chỗ nhậu…cũng gần quán gỏi lá
Quay đầu là bờ, là nguyên tắc đi 1 xe, né trạm thu phí Phan Thiết, gg nó dẫn vô vườn thanh long, rồi chui qua 1 loạt bãi lầy, hết tới dc và de càng khó, ngồi suy nghĩ 30p…rồi né trạm ql51, chui vô rừng cao su long thanh, gg dẫn mịa vô giữa bãi lầy, đẩy thí mịa, sau 1 tiếng mò đường khác chui xuống cao tốc lt-dg, băng về cẩm mỹ, lên rừng thông đà lạt, mưa, xe chỉ có trôi xuống dốc, rồi nằm ngay đống sình, cạ gầm, đất sét, gặp mấy ae đồng bào vẫy lại, đẩy tới chiều k xong, chạy về làng mượn xà beng chọt thí mịa mới mò ra dc…ôi, người như trâu cày luôn. Vk thì ngồi đó uống bia, hehe
 
Hạng B2
26/4/23
290
364
63
56
Về phố e toàn đi bộ với đi grab nhạo, bữa KT 2vc đi bộ lang thang tìm chỗ gội đầu, mà hem có chỗ nào chịu gội cho nam, xong tìm chỗ nhậu…cũng gần quán gỏi lá
Quay đầu là bờ, là nguyên tắc đi 1 xe, né trạm thu phí Phan Thiết, gg nó dẫn vô vườn thanh long, rồi chui qua 1 loạt bãi lầy, hết tới dc và de càng khó, ngồi suy nghĩ 30p…rồi né trạm ql51, chui vô rừng cao su long thanh, gg dẫn mịa vô giữa bãi lầy, đẩy thí mịa, sau 1 tiếng mò đường khác chui xuống cao tốc lt-dg, băng về cẩm mỹ, lên rừng thông đà lạt, mưa, xe chỉ có trôi xuống dốc, rồi nằm ngay đống sình, cạ gầm, đất sét, gặp mấy ae đồng bào vẫy lại, đẩy tới chiều k xong, chạy về làng mượn xà beng chọt thí mịa mới mò ra dc…ôi, người như trâu cày luôn. Vk thì ngồi đó uống bia, hehe
Bất kỳ chuyến đi nào. Dù an lành hay gặp những khó khăn đều là những kỷ niệm không bao giờ quên. :D
 
Hạng B2
30/5/16
168
257
63
Cung mình đi cũng giống như Bác, ngày 1 Sài Gòn - Măng Đen, ở MĐ thêm ngày hôm sau, và sau đó thì về Qui Nhơn cung đường y hệt Bác Luôn, ở Qui Nhơn 1 đêm và hôm sau thì vào lại Sài Gòn.
Phải nói cung đường đẹp thiệt, tới Sân bay dã chiến K'Bang làm vài vòng max speed nữa chứ.
View attachment 2945600

Đường từ MĐ về QN
View attachment 2945601

Ham chạy quá và khi về thì 3 mâm bị vấn đề phải để nắn thủy lực lại chạy đỡ trong thời gian săn mâm khác thôi. :p
Xe đẹp quá bác.
Đường Trường Sơn Đông đúng là quá đã, phải đi 1 lần trong đời.
Em đi ko bị gì, đoạn QL1 Quy Nhơn về Tuy Hòa em xém bị rơi ổ voi may mà tránh đc, không thì chắc cong mâm nổ vỏ rồi.