Em có chỗ gửi gần nơi làm việc rồi, cũng không tiện lắm nhưng khắc phục được.Đi Q1 làm sao kiếm đc chỗ đậu xe ngon bây giờ. Chỗ này bác không muốn để lại chìa khóa thì đi thật sớm, và còn chỗ đậu sát tường, còn không, bác không có sự lựa chọn đâu.Còn một cách khác là bác đậu xe ở Quán cafe 30/4, sau dinh độc lập, đi vào từ đường Huyển Trân Công Chúa, sau đó bắt xe ôm đi thôi.
Vợ tui gởi xe ở chổ này khi về đến nhà thì mới phát hiện ra đt ip bỏ trong xe mất tiêu,gọi vào tắt máy rồi.Liền quay lại gặp chủ bãi xe hỏi,nó thấy mặt tui ngầu quá hay sao mà mở tủ lấy đt ra trả lại liền.Về kiểm tra đt nó chụp hình tùm lum luôn
Gặp em chăc em làm rùm ben rôˋiVợ tui gởi xe ở chổ này khi về đến nhà thì mới phát hiện ra đt ip bỏ trong xe mất tiêu,gọi vào tắt máy rồi.Liền quay lại gặp chủ bãi xe hỏi,nó thấy mặt tui ngầu quá hay sao mà mở tủ lấy đt ra trả lại liền.Về kiểm tra đt nó chụp hình tùm lum luôn

Có bằng hay không. Không quan trong lắm. Có bằng ma chạy đâm tường cũng chả khác gì thằng mới biết chạy. Quan trọng ý thức của mỗi người. Em đây chạy lụi thời gian có sao đâu. hehe. Cái việc để lại chìa khoá trên xe cũng đúng thôi . ý thức của nhân viên tốt. chủ nhà xe tốt. Không ai lo gì hết. Cứ khách hàng phản ánh mất đồ. chủ nhà xe xem lại camera quan sát xem đúng không. Nếu đúng chấp nhận đền trả lại thì hay biết máy. giá như ở điểm giữ xe giống như hãng thì sướng biết máy các bác ha