bình tĩnh bác ơi, mình ko cần phải dạy tụi nó sẽ có người mạnh hơn dạy dỗ tụi nó đàng hoàngO day toan bon mat day day cac bac ah, mot lan e xem choang voi bon no, nhung vi di voi ban gai, nen e nhin, hom do e di mot minh thi chac banh talon oi!!!
Chia sẻ các bác một lần e gởi xe ở đây. Lúc đi xe ra đường hẹp thì thằng coi xe sủa cái gì đó rất ngầu
e đang nghe nhạc của Sơn Tùng MTP thấy thái độ ko tốt
e cho cửa liếng xuống và chỉ tay vào mặt thằng trong xe
"cái dcmm sủa cái gì đó"
nó im rồi em ỏn ẻn chạy xe ra ngoài
Từ đó đến giờ e ko thèm quay lại
Lần sau e gửi ở chỗ nhà văn hoá thanh niên đi bộ cho khỏe
e đang nghe nhạc của Sơn Tùng MTP thấy thái độ ko tốt
e cho cửa liếng xuống và chỉ tay vào mặt thằng trong xe
"cái dcmm sủa cái gì đó"
nó im rồi em ỏn ẻn chạy xe ra ngoài
Từ đó đến giờ e ko thèm quay lại
Lần sau e gửi ở chỗ nhà văn hoá thanh niên đi bộ cho khỏe
Em thỉnh thoảng cũng gửi xe ở đây. Nhưng k bao giờ em để lại chìa khoá. Nếu k chọn được chỗ bên trong. Thì em ngồi đợi luôn.như thế cho chắc ăn.
Làm như bác thì quá chắc bài rồi, cơ mà kiên nhẫn đợi được như bác cũng khó!Em thỉnh thoảng cũng gửi xe ở đây. Nhưng k bao giờ em để lại chìa khoá. Nếu k chọn được chỗ bên trong. Thì em ngồi đợi luôn.như thế cho chắc ăn.
E hay cho tụi nhỏ đi ăn ở Diamon cũng hay gửi xe ở đây, nhưng toàn vác V3 cùi vào đây nên chưa bị sao cả.