Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Khổ, bác TVAT chắc cuối năm công việc bận rộn căng thẳng quá, nhìn lộn roài:D Thư giãn chút đi bác uiiiiiiiiii
@bác Thiết : Hôm nay em ra gara, thằng thợ lại nói có, nên em không mua nữa, nó bảo khoảng 20.000/cái bác ạ. Còn vụ này nữa : thằng thợ điện nói ko sử được cái đồng hồ km, vì nó nói cái "gù" bị mất rồi (nối từ đầu dây vào trục bánh xe ấy bác ạ). Chán quá cơ chứ. Em gọi cho bác HAC hỏi xem có vứt đâu ko, bác ấy nói không biết, để mai bác âý lên SG xem có không thì mua hộ. Đi cái xe ko có đồng hồ km, không sướng bác nhể ?
Xe em nó mới sửa tạm như thế này các bác ui :

2005733903332448684_rs.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

E hèm...Phải làm thêm 1 tháng nữa thì may ra có thể giống như trong hình..!
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Xe bác có dáng giống VW goft nhỉ.
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Hì hì....bác Thiết có biết xe trên là xe gì không ? Em chỉ thấy nó đề NISSAN, form xe này em rất khoái, tay chủ xe nói mới mua 80 chai. Xe em nếu muốn có hình dáng bắt mắt như thế (trừ mâm đúc thì bó tay), phải ít nhất là 1 tháng và 1000 thằng Mỹ vào đấy thì mới được bằng ...một nửa dung nhan em này:D
Nhưng, dù sao em vẫn mê vẻ đẹp của vợ 2 em hơn (AQ tí các bác ạ:D)
 
Hạng D
2/5/07
1.690
26
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Hết hồn, mới nhìn tưởng xe bác thiệt chứ, vội chùi con mắt ghèn, lắc lắc cái đầu....thì ra!:D
Xe mà o có contomet đi chán lắm bác. 2b của tui mà có đứt, tui cũng thay liền, huống gì 4b. Cố lùng mà lắp vô để có lỡ vô hầm hải vân, chạy mà biết tốc độ nào, chứ o bị camera nhắc nhở đấy bác!
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

@ PTS: Bác nhòm tận mắt rồi chụp hình xem cái "gù" nào? Chắc chắn là phải tìm cách cho cái "Speedometer" chạy lại hoặc tìm cách thay cái khác...Chứ 4B mà không có công tơ mét thì èo uột quá.
Cái Nissan bác đó na ná CD5, Nhưng mức tiêu thụ xăng của Daihatsu mini thì xe vài trăm "chai" không so được đâu..!
 
Hạng F
26/6/07
5.369
76
38
OS ... 5-YEAR BIRTHDAY
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Trích đoạn: dawn

@ Hcivic: Chắc em phải mục sở thị bác chống xe mới hình dung nó phê cở nào chứ giờ vẫn chưa "ngộ" ra:D.

@dawn : thực ra chiêu này cũng do em học lại , chứ em đâu có vespa mà chạy :) (ngoại trừ 1 lần duy nhất mưuợn chiếc mini của cô em họ , chạy đỡ 1 cuốc thấy lật đật quá :))

Thế này nhé bác : khi bác muốn dựng chống vespa, chỉ cần dùng 1 chân phải : lòng bàn chân (đi giầy , dép chứ đừng đi đất nhé :)) gạt giữ cái chống tỳ xuống chạm đất , rồi hơi khùynh cái đầu gối , ép nhẹ phần má ngoài cái chỗ xương bánh chè vào cái thành cốp trái của xe vespa, rồi xoay ép vòng cái đầu gối phải từ trong ra theo (chiều kim đồng hồ - giống như động tác tập thể dục khởi động xoay đầu gối íh) . Tay trái từ đầu tới cuối chỉ đỡ nhẹ cái tay lái chủ yếu cho lái không bị ngoặt thôi .
Tâm quyết : Ra chiêu này phải thật nhẹ nhàng, thư thái , cái mặt nghênh nghênh, thanh lịch , con mắt hơi nheo nheo ...
080402cool_prv.gif


Còn chiêu xuống chống tại chỗ thì cũng đơn giản thôi ! Nguồn gốc chiêu này là nhiều khi cái xe dựng đó mà rốt cuộc bị xe khác (hay 1 em LL đứng chờ hay vật thể lạ nào đóa :)) chặn sát đầu xe ... Chà gay nhỉ ? làm sao mà ủn ủn tới đây ??? Dạ thưa không ! các bác đã biết cái xe Vespa thì cái đầu xe nhẹ tênh ! :D
Do đó chỉ việc đứng xoạc 2 cẳng hai bên , tỳ người (bụng) gần sát vào phần đầu bàn thờ (mặt đồng hồ) , rồi hai tay co gần vuông góc, lòng bàn tay ngửa lên , động tác nhấc 2 bên tay lái xe giống như giơ lên - hạ xuống cây tạ ngang trước ngực vậy !!! Rất nhẹ nhàng giở lên tý (lúc dựng xe là bánh sau xe tỳ xuống đất rồi) là cái chống xe cụp vào liền . :D:) Cái chiêu này em thấy biểu diễn là nổ máy - xuống chống là chạy luôn :):D

Công nhận các bác chơi vespa cái tay bóp côn vào số cũng mau lẹ và nhẹ nhàng ghê lắm . :D:)
Đối với các bác ý thì "chơi với xe" giống như mấy bác biểu diễn ... bật Zippo vậy áh :):D
 
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

@haichien: thanks bác nhé, giờ em mới hiểu, ăn chơi cũng lắm công phu thật:D Phải công nhận là vespa có cái dáng rất riêng, gọi thế nào nhỉ, không cao nhưng người khác phải ngước nhìn:)
@kittyharry: cuối năm có vẻ bận rộn quá bác nhỉ:D
 
South Africa
4/11/06
776
10.744
93
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

Nhờ bác Thiết độ cho bộ đếm xung đo tốc độ gắn dưới gầm xe là xong thôi.
 
Hạng C
3/2/07
781
11
18
54
RE: Mini off ĐN-NT-VT.

:DBác Haichien có vẻ chuyên nghiệp nhỉ:D. Em sợ đọc cách của bác, sẽ có nhiều bác lại nổi hứng rinh về thêm 1 ẻm Ves đấy bác ạ.
Bác thấy thế này được không :
" Đi vespa luôn là từ tốn, khoan thai (ông già là vì thế đấy) và tự tin mà điều này không phải em vespa nào cũng đáp ứng được, người điều khiển nào cũng đáp ứng được đâu nhé!
Xe ở đâu thì cứ để đấy, đàn ông đàn ang thì đạp bằng chân trái (nó nam tính hơn), mặt quay lại phía đuôi xe (thường bạn gái hay đứng xớ rớ phía sau xe chờ mà).Mắt nhìn nàng thật tự tin vào, mặt phải tỉnh dù trong lòng phập phồng âu lo không biết cái thứ 7 có nổ không nữa.Nổ rồi thì kéo nhẹ ga một cái cho xăng xuống đều.Đi vòng ra phía đuôi xe, tiện tay chạm nhẹ vào bạn gái một cái cho tình cảm.Sang bên trái xe, dắt nhẹ nhàng xuống, ngồi từ từ lên yên, mặt hơi nghiêng sang phải mời bạn lên xe và đi..."
Chi tiết đây các bác : http://vespavn.com/forums/2/2832/ShowThread.aspx
<hr/> Em không chịu trách nhiệm nếu lại có bác nào xóm nhà lá bị "nghiện" mấy nàng ong này đâu à nha:D
 
Last edited by a moderator: