RE: Mini off ĐN-NT-VT.
@Bác Thiết: Em thử dán keo nhưng nó không chặn nổi dòng xăng âm ỉ...Và em đã đi kiếm lọc xăng khác nhưng vì không có nhiều thời gian với lại đang kết hợp đi đón con nên loanh quanh chợ Dân Sinh thôi .Cuối cùng chỉ mua được một cái bằng nhựa của TQ bác ạ,giá 12K VNĐ xài tạm.Em thấy cái này còn ngon hơn cái mà bên Cẩm Mừng thay cho.Thế là về chui gầm thay ngay chứ để chảy hòai sợ ...cháy lém!Với lại hôi xăng lắm,để nhờ trước cửa nhà ông bác sỹ mà để chảy nhoe nhóet và nồng nặc mùi e cũng không nên.Lúc rút lọc ra khỏi ống xăng bị xăng phụt tùm lum hơi hỏang,vì nó bắn cả vào mắt vào miệng mình cay xè nhưng chỉ vài ba giây là cắm được vào cuống lọc xăng.Cái lọc kia bị rách một chỗ ngay cuống ,không hiểu là tại thợ Cẩm Mừng làm ẩu hay tại mình bẻ bẻ nắn nắn cho nó nằm thẳng hướng lên trên lúc chiều qua làm nó tét cuống?Em sẽ post hình sau...
Chiếc COLT nhỏ bé kia cũng chưa bán,nom sạch sẽ lắm không biết giá cả thế nào ?em nó vẫn còn đậu ở đó,không biết số của DS1N nên không báo sớm được,chỉ sợ người ta bán mất thì phí của giời!Còn chiếc Asia màu bạc phía sau thì thấy bác chủ gara dán giấy tút mấy bữa mới xong,nhìn qua thì thấy cũng liền lạc lắm,chả bù Vợ Hai mình giờ trông ghẻ lác quá trời luôn.Vậy là Vợ Hai bác Mematiz giờ là sạch đẹp nhất xóm nhà lá nhỉ?Chúc mừng bác Mematiz nhé!
@Bác Thiết: Em thử dán keo nhưng nó không chặn nổi dòng xăng âm ỉ...Và em đã đi kiếm lọc xăng khác nhưng vì không có nhiều thời gian với lại đang kết hợp đi đón con nên loanh quanh chợ Dân Sinh thôi .Cuối cùng chỉ mua được một cái bằng nhựa của TQ bác ạ,giá 12K VNĐ xài tạm.Em thấy cái này còn ngon hơn cái mà bên Cẩm Mừng thay cho.Thế là về chui gầm thay ngay chứ để chảy hòai sợ ...cháy lém!Với lại hôi xăng lắm,để nhờ trước cửa nhà ông bác sỹ mà để chảy nhoe nhóet và nồng nặc mùi e cũng không nên.Lúc rút lọc ra khỏi ống xăng bị xăng phụt tùm lum hơi hỏang,vì nó bắn cả vào mắt vào miệng mình cay xè nhưng chỉ vài ba giây là cắm được vào cuống lọc xăng.Cái lọc kia bị rách một chỗ ngay cuống ,không hiểu là tại thợ Cẩm Mừng làm ẩu hay tại mình bẻ bẻ nắn nắn cho nó nằm thẳng hướng lên trên lúc chiều qua làm nó tét cuống?Em sẽ post hình sau...
Chiếc COLT nhỏ bé kia cũng chưa bán,nom sạch sẽ lắm không biết giá cả thế nào ?em nó vẫn còn đậu ở đó,không biết số của DS1N nên không báo sớm được,chỉ sợ người ta bán mất thì phí của giời!Còn chiếc Asia màu bạc phía sau thì thấy bác chủ gara dán giấy tút mấy bữa mới xong,nhìn qua thì thấy cũng liền lạc lắm,chả bù Vợ Hai mình giờ trông ghẻ lác quá trời luôn.Vậy là Vợ Hai bác Mematiz giờ là sạch đẹp nhất xóm nhà lá nhỉ?Chúc mừng bác Mematiz nhé!