RE: Mini off ĐN-NT-VT.
@Bác Hac: Tui vướng bận gia đình quá nhất là thằng cu nhỏ nên chẳng có dịp liên lạc với các bác ở VT,có lẽ phải dành một lần khác đi một mình hoặc với mấy thằng con lớn thì có điều kiện ỌP mini với các bác nhỉ?Bác có chuyện buồn sao?Mong bác đã qua khỏi rồi nhé!
@ TVAT: Vợ chồng bác thật là hạnh phúc!Chúc mừng bác nha!Nhưng năm nay các bác phải có con chuột vàng,có được không bác?
Bác Thiết cho em hỏi là khi thay lá côn thì tốc độ xe được cải thiện tốt hơn hở bác?Thấy xe bác lên được 100Km/giờ em cũng thèm quá!Không bết xe em có thể cố rướn lên cho bằng xe bác được không nhỉ?Em từng thử lên 90 rồi nhưng xem ra cũng gần hết ga rồi bác ạ.Trong dịp Tết này em cũng chạy tổng cộng gần bằng 457KM của bác Thiết đó nha,đúng là đỡ nhiều tiền taxi hoặc thuê xe ngòai lắm đới nhưng thú vị hơn cả vẫn là xe riêng của mình nên mình rất chủ động trong những chuyến đi chơi xa như thế này
Ngày Tết nhiều gia đình đứng chờ xe taxi rất lâu mới có xe,thật là mất thời gian quí báu...Hôm mùng 3 Tết chở cả nhà đi du xuân Vũng Tàu cũng vui lắm.Đòan đi gồm có gia đình mình 5 người+ông bà,còn gia đình cô em gái(mới sắm INNOVA) thì chỉ có 4 người.Kế họach là chiều trong ngày vợ chồng mình và thằng cu nhỏ phải về để mùng 4 khai trương lại cửa hàng,ông bà cùng 2 cháu lớn sẽ ở lại chơi tiếp hôm sau về cùng ổ nhà cô em gái...Cũng buồn khi phải rời bỏ cuộc vui hiếm hoi này.Tổng kết về hành trình thì như sau: Đổ 200K tiền xăng,chạy được 240Km SG-VT-SG chưa kể lòng vòng trên VT cũng nhiều và về đến SG,mức xăng vẫng còn dư một tý theo sự đánh dấu-ghi nhớ của mình.Về thời gian chạy chính thức là đúng 2 tiếng cho quãng đường từ cầu Rạch Chiếc đến Đài Liệt Sĩ VT.Còn khi về cũng trong ngày là từ 17h30 đến 17h30 thì về đến cầu SG.Mùng 3 Tết đường còn khá vắng nên đạp ga khá thỏai mái trong giới hạn tốc độ cho phép từng địa phận.Xe chạy rất ổn định và thật là tuyệt vời,mình rất hài lòng.Giờ đây,mình rất tin tưởng vào chuyến đi NT sắp tới và tiếp theo sẽ là những hành trình dài hơn nữa...
Bây giờ "khoe" tiếp hình vui Tết nhà tui:
Sáng mùng 1 Tết và 5 đứa nhà bọn tui:
Còn đây là em Asia Towner ghẻ của tui khi vừa đến VT và đang dừng trước khu nhà nghỉ và khách sạn chờ tìm thuê phòng nghỉ,phía sau là con đường dẫn xuống bãi tắm biển.Giá phòng dịp Tết này tăng chóng mặt,gây ngất luôn:1triệu đ/phòng thậm chí hôm sau họ hét 1,5tr/phòng đấy![8|]
Khu nhà trọ và KS tư nhân này có rất nhiều phòng cho thuê nhưng đã không đáp ứng nổi lượng khách đến nghỉ ngày càng đông.Tui lại thầm ước giá mà mình có một cái nhà riêng nho nhỏ ở VT để mỗi tháng lại đưa gia đình về đây nghỉ mát là có phòng nghỉ đỡ lo chuyện đi tìm thuê phòng và bị "cắt cổ"...Mơ ước xa xỉ quá nhưng mọi người đều có quyền mơ ước mà phải không các bác?
Thằng cu 19 tháng này rất thích thú khi được đi chơi cùng ba mẹ và ông bà:
Và nó là trung tâm của gia đình,mang lại cho mọi người những khỏanh khắc thật là vui tươi :
Các con của tui đang vui đùa trên bãi tắm đông người:
Mỗi đứa một dáng vẻ...
Dù là Tết nhưng trên bãi tắm thật đông người :
Đã xế chiều nhưng bãi biển vẫn còn khá đông người vui đùa nấn ná với biển,biển thật là hấp dẫn!
@Bác Hac: Tui vướng bận gia đình quá nhất là thằng cu nhỏ nên chẳng có dịp liên lạc với các bác ở VT,có lẽ phải dành một lần khác đi một mình hoặc với mấy thằng con lớn thì có điều kiện ỌP mini với các bác nhỉ?Bác có chuyện buồn sao?Mong bác đã qua khỏi rồi nhé!
@ TVAT: Vợ chồng bác thật là hạnh phúc!Chúc mừng bác nha!Nhưng năm nay các bác phải có con chuột vàng,có được không bác?
Bác Thiết cho em hỏi là khi thay lá côn thì tốc độ xe được cải thiện tốt hơn hở bác?Thấy xe bác lên được 100Km/giờ em cũng thèm quá!Không bết xe em có thể cố rướn lên cho bằng xe bác được không nhỉ?Em từng thử lên 90 rồi nhưng xem ra cũng gần hết ga rồi bác ạ.Trong dịp Tết này em cũng chạy tổng cộng gần bằng 457KM của bác Thiết đó nha,đúng là đỡ nhiều tiền taxi hoặc thuê xe ngòai lắm đới nhưng thú vị hơn cả vẫn là xe riêng của mình nên mình rất chủ động trong những chuyến đi chơi xa như thế này
Bây giờ "khoe" tiếp hình vui Tết nhà tui:
Sáng mùng 1 Tết và 5 đứa nhà bọn tui:

Còn đây là em Asia Towner ghẻ của tui khi vừa đến VT và đang dừng trước khu nhà nghỉ và khách sạn chờ tìm thuê phòng nghỉ,phía sau là con đường dẫn xuống bãi tắm biển.Giá phòng dịp Tết này tăng chóng mặt,gây ngất luôn:1triệu đ/phòng thậm chí hôm sau họ hét 1,5tr/phòng đấy![8|]

Khu nhà trọ và KS tư nhân này có rất nhiều phòng cho thuê nhưng đã không đáp ứng nổi lượng khách đến nghỉ ngày càng đông.Tui lại thầm ước giá mà mình có một cái nhà riêng nho nhỏ ở VT để mỗi tháng lại đưa gia đình về đây nghỉ mát là có phòng nghỉ đỡ lo chuyện đi tìm thuê phòng và bị "cắt cổ"...Mơ ước xa xỉ quá nhưng mọi người đều có quyền mơ ước mà phải không các bác?
Thằng cu 19 tháng này rất thích thú khi được đi chơi cùng ba mẹ và ông bà:

Và nó là trung tâm của gia đình,mang lại cho mọi người những khỏanh khắc thật là vui tươi :


Các con của tui đang vui đùa trên bãi tắm đông người:

Mỗi đứa một dáng vẻ...

Dù là Tết nhưng trên bãi tắm thật đông người :

Đã xế chiều nhưng bãi biển vẫn còn khá đông người vui đùa nấn ná với biển,biển thật là hấp dẫn!

Last edited by a moderator: