Thông cảm đi bác chủ, em mới vừa lái xe tăng húc cổng Dinh nên còn chút hăng hăng ấy mà xe này ga nó nhẹ quá em xài không quen!
Có cần quơ đũa cả nắm để chưởi dân tỉnh vậy không bác? Cả nước có đến 58 tỉnh lận đó.ashigu nói:Mỗi lần thấy xe biển số tỉnh chạy trong SG với tình trạng ẩu, bố láo, ngang ngược, chậm như rùa bò để kiếm số nhà là e chỉ biết bấm kèn và trong bụng nghĩ đến 1 câu để chửi dân tỉnh " Shit bricks, get the fuck out of my city"....![]()
Nghe bác nói mà nhột nhột, em dân Sài Gòn tư khi bú sữa mẹ đến khi cầm ly rượu, giờ 2 thứ tóc nhưng lại đi xe biển tỉnh.Buồn.ashigu nói:Mỗi lần thấy xe biển số tỉnh chạy trong SG với tình trạng ẩu, bố láo, ngang ngược, chậm như rùa bò để kiếm số nhà là e chỉ biết bấm kèn và trong bụng nghĩ đến 1 câu để chửi dân tỉnh " Shit bricks, get the fuck out of my city"....![]()
Chưa được diện kiến dung nhan bác nhưng nghe bác phán thì e cũng hiểu được phần lớn con người trong bác
Last edited by a moderator:
ashigu nói:Mỗi lần thấy xe biển số tỉnh chạy trong SG với tình trạng ẩu, bố láo, ngang ngược, chậm như rùa bò để kiếm số nhà là e chỉ biết bấm kèn và trong bụng nghĩ đến 1 câu để chửi dân tỉnh " Shit bricks, get the fuck out of my city"....
dkm...mình dân tỉnh,đi ra cho lành