Hạng B2
6/6/16
274
411
63
ODO lên 10 vạn trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trên chặng về của hành trình xuyên Lào cùng các anh em hội Outlander Vietnam Club.

Mitsubishi Outlander user review.jpg


Một trong những chiếc Mitsubishi Outlander nhập Nhật đầu tiên về Việt Nam cuối 2016 ... sau 7 năm em ấy vẫn vậy.

Xuất phát từ Sài Gòn --> BMT --> Tam Kỳ --> Kontum --> Bờ Y --> Attapeu --> Bolaven (Pakse) --> That Ing Hang (Savannakhet) --> Vieng Chan --> Vang Vieng --> Luang Prabang --> Xieng Khoang --> Nậm Cắn (Nghệ An) --> Quảng Bình --> Quy Nhơn --> Sài Gòn

Tổng hành trình gần 4.700km.

Một số hình ảnh em chộp được trên hành trình, chia sẽ các bác xem chơi. Em sẽ update từ từ các chặng.

IMG_1705.jpeg

Cung đường QL14 đoạn giữa BMT và Gia Lai này rất đẹp, khá giống đoạn Daksong

IMG_1706.jpeg

Buổi sáng sớm, xe rất vắng

FullSizeRender.jpeg

Một đoạn ở Kontum, trên đường đến Măng Đen

IMG_4371.jpeg

IMG_4373.jpeg

Trở ngược lên Ngọc Hồi/Kontum từ Quảng Nam, chọn đèo Lò Xo ngắn hơn 100km, nhưng đường khá xấu.

IMG_1823.jpeg

Nhập hội với hai anh bạn ở Ngọc Hồi, chọn ở đây để ngày mai tiện đường lên cửa khẩu Bờ Y. Khách sạn BMC Ngọc Hồi ở huyện vùng biên giới hơi cũ và không được bảo dưỡng, mà ở tạm cũng được.

IMG_1853.jpeg

6h sáng anh em ăn sáng nhanh chóng, đổ đầy xăng 95 và hướng lên Bờ Y. Làm thủ tục xuất cảnh phía Việt Nam cũng không lâu lắm nên anh em rủ lên cột mốc biên giới 3 nước Lào - Cam - Việt. Từ cửa khẩu nhìn khá gần nhưng loanh quanh cả 10km mới đến.

IMG_1872.jpeg

Tại đây có thể đi "du lịch" 3 nước trong vòng vài phút :))

IMG_1878.jpeg

Hên là cây Hữu nghị vẫn còn sống, dọc đường lên có rất nhiều cây do các lãnh đạo trồng, rất nhiều cây đã chết trơ thân, chưa hiểu tèo do đất hay do gì khác ....

IMG_1881.jpeg


IMG_1890.jpeg

Tiến vào cửa khẩu phía Lào, ngậm ngùi chia tay Đông Lào

IMG_1893.jpeg

Sau cửa khẩu toàn núi, hơn 100km đều là đèo. Lần thứ 2 chạy cung đường này, cảm xúc lạ.

IMG_1913.jpeg

Đến Attapeu xế trưa, tấp vội vào quán Đức Lộc, nóng như đổ lửa.

IMG_1914.jpeg

Làm ngụm bia Lào, phải nói nó đoã. Ăn trưa với món quen thuộc Lạp Lào, cá sông Mekong ... đoàn lên đường hướng về cao nguyên Bolaven - Pakse.

IMG_1932.jpeg

Cơn mưa nhẹ trên cao nguyên Bolaven làm nhiệt độ xuống 21 độ, những tưởng thời tiết lành lạnh thì quá ư là thích. Rồi cũng đến Sabaidee Valley xế chiều, nơi 2 lần trước cả đoàn đã ở lại. Đây có lẽ là một trong những resort tốt nhất ở khu Nam Lào.

IMG_1929.jpeg

Lần này trở lại Resort đã có hồ bơi ... dù hơi nhỏ. Dạo chơi, vài chai bia Lào, ngắm hoàng hôn, kể ra đời cũng còn vui.

IMG_1957.jpeg

Các hãng xe có thể chọn cung đường này để đo mức độ tiêu thụ nhiên liệu :D Sáng sớm, đổ dốc nhẹ, thời tiết lành lạnh ... xe xăng mà cứ ngỡ Outlander PHEV :D

IMG_1958.jpeg

Lác đác những nhà sư khấc thực buổi sáng ở Pakse, thủ phủ Nam Lào.

IMG_1960.jpeg

Xe 3 càng tự chế được dùng để chở hàng khắp các phố

IMG_1974.jpeg

Phụ xe tranh thủ đánh một giấc

IMG_1975.jpeg

Công nông ở mọi cung đường.

IMG_1984.jpeg

Mùa phượng vĩ trên đất Lào, đường nào cũng có phượng.

IMG_1995.jpeg

Bò, dê, trâu, chó là mối nguy hiểm cho tài xế ngoại xứ.

IMG_2005.jpeg

Bán tải không những để chở hàng mà còn chở người.

IMG_2011.jpeg
 

Attachments

Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/6/16
274
411
63
Pakse lên Vieng Chan
IMG_2014.jpeg

Đường vào Thánh địa Phật giáo Đông Dương That Ing Hang ở Savannakhet, anh Gồ bắt đi đường đất, cầu gỗ, đi ngang qua những khu làng.

IMG_2023.jpeg

Thánh địa That Ing Hang được xây dựng vào giữa thế kỷ 16 thuộc Trung Lào, được xem là điểm hành hương thứ 2 sau di sản văn hoá Wat Phou ở Nam Lào (anh em đã 2 lần đi Wat Phou nên lần này không đi nữa)

IMG_2034.jpeg

Ngôi chùa bên cạnh

IMG_2033.jpeg

Kiến trúc chùa ở Lào khá giống nhau.

IMG_2045.jpeg

Thấy bắp luộc ngon quá nên tấp lại làm mỗi xe 2 trái.

IMG_2046.jpeg

Xe cùi bắp là đây

IMG_2056.jpeg

Đến Vieng Chăn trời sập tối, anh chị em quyết định vào thử Dê Lào có khác Dê Việt không, lần này anh Google Translate dịch chớt quớt, nhìn "bone" tưởng là sường nướng, ai dè mang ra là một đĩa ..... bi dê.

IMG_2069.jpeg

Khải Hoàn Môn - Patuxay về đêm.

IMG_2104.jpeg

Và đây là buổi sáng

IMG_2086.jpeg

IMG_2109.jpeg

Ngôi chùa Sisaket cổ kính

IMG_2118.jpeg

Với hàng ngàn tượng Phật, trong đó có rất nhiều tượng bị mất đầu hay bộ phận, không rõ bởi chiến tranh hay lý do gì khác.

IMG_2127.jpeg


IMG_2128.jpeg


IMG_2142.jpeg


IMG_2164.jpeg


IMG_2172.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/6/16
274
411
63
Vieng Chan lên Vang Vieng
IMG_4452.jpeg

Em này ở Việt Nam không biết sẽ đăng kiểm như thế nào :))

IMG_4456.jpeg

Lần đầu tiên đi qua hầm không có đèn, hơi bất ngờ ...

IMG_2234.jpeg

Cao tốc từ Vieng Chăn lên Vang Viên được anh cả làm, mượt hơn các loại cao tốc xứ Đông Lào. Thử tốc của chiếc cỏ cùi bắp, cũng nhẹ nhàng thôi.

IMG_2183.jpeg

Một vài trạm thu phí, chưa có ETC như xứ thiên đường.

IMG_2191.jpeg

Sau 20km đường cấp phối thì vào tới resort, mùa khô nên cây hơi vàng úa.

IMG_2190.jpeg

Phía kia là núi, thung lũng bên đây, từng đàn bò gặm cỏ trong nắng vàng.

IMG_2199.jpeg

Nhấm nháp tí bia Lào trắng (White), thật ngọt ngào.

IMG_2217.jpeg

Hoàng hôn trên Vang Viên, cảnh vật im lìm, thật đẹp.

IMG_2279.jpeg

Dòng suối bên cạnh resort cũng không còn nhiều nước, mùa nắng thật khắc nghiệt ở bất cứ nơi đâu.

IMG_2300.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
6/6/16
274
411
63
Vang Vieng lên Luang Prabang
IMG_4615.jpeg

Lại 250km đường đèo, lên tới đỉnh núi nhiệt độ xuống 16 độ, mây bay ngang đầu.

IMG_4619.jpeg

Trời đổ mưa lớn "bên nắng đốt bên mưa quay" như trong bài Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây , mưa không ngớt.

IMG_2331.jpeg

Rồi cũng đến lúc không còn mưa, nhiệt độ lại lên 22 độ ...

IMG_4632.jpeg

Đã thấy các em học sinh tản bộ trên đường. Đến Luang Prabang vẫn còn khá sớm.

IMG_2352.jpeg


IMG_2357.jpeg


IMG_2412.jpeg


IMG_2422.jpeg


IMG_2458.jpeg


IMG_2463.jpeg


IMG_2470.jpeg


IMG_2482.jpeg


IMG_2498.jpeg


IMG_2522.jpeg

Đón hoàng hôn trên đỉnh Phousi, nhìn toàn cảnh Luang Prabang, bên dòng Mekong thơ mộng.

IMG_2556.jpeg


IMG_2570.jpeg


FullSizeRender.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối: