Hạng B2
22/11/06
418
31
28
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

cậu mợ gì mà thiếu kinh nghiệm đều kinh cả các Bác à.
 
Hạng B2
26/1/05
316
7
18
Vung Tau
emoi.shows.it
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: NARVA

Mợ lái thì hay ngồi, còn cậu lái thì hay đứng, hé hé hé
24.gif
24.gif

phải nói là mợ lái thì hay cười, còn cậu lái thì hay chỉ trỏ. he he. hiểu ko mấy pác.

chỉ đúng mục tiêu là ông trời mưa đó,uớt át hết cả đường là sạch đẹp phố thị.
 
Tập Lái
13/2/07
16
0
0
HẢI PHÒNG
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Theo tôi thì mợ lái thường có những khó khăn sau:
- Khả năng xử lý tình huống chậm. (Trong khi chuyện đâm va xe hơi đôi khi chỉ do xử lý chậm 1 giây, hoặc 1 phần của giây).
- Khả năng hiểu biết về xe hạn chế, do vậy xử lý sự cố cũng như điều khiển & làm chủ xe kém hơn nam giới. (xe là tổ hợp của 2 lĩnh vực: cơ khí & điện, trong khi chị em thì ít hiểu hoặc không thích tìm hiểu về các lĩnh vực này).
- Sức khỏe (thể chất & tinh thần) cho việc lái xe không duy trì được lâu như nam giới.
- Thông thường nữ giới không thích lái xe, do vậy những danh hiệu: "tay lái lụa", "yêng hùng xa lộ" thường ám chỉ cho đấng mày râu.

Cách khắc phục ? Khó đấy vì những yếu điểm nêu trên thuộc về bản chất (trời sinh ra thế). Tuy nhiên có thể khắc phục bởi yếu tố khách quan:
- Chỉ nên đi xe trong thời gian ngắn, trong nội thành (nơi mà các xe tham gia giao thông lao với tốc độ "rùa bò").
- Tập luyện nhiều rồi phản xạ, tốc độ xử lý tình huống sẽ cải thiện đôi chút.

Và theo tôi: Trong thời điểm này chị em không nên tự lái xe mà nên sắm lái xe riêng kiêm vệ sĩ, còn muốn tự lái thì hãy kiên trì đợi đến khỏang năm 2050 (đừng buồn nhé !). Tại sao ở nước ngoài chị em lái xe là "chuyện thường ngày ở huyện" ? Vì mọi người chấp hành luật giao thông rất nghiêm túc, không có phóng nhanh vượt ẩu. Cơ sở hạ tầng (đường sá, cầu cống,...) rất tốt, đường rộng, phân luồng thành nhiều làn xe. Chất lượng các phương tiện tham gia giao thông cũng đảm bảo (không có xe quá đát), và đặc biệt rất ít xe máy.

Mạo muội đưa ra 1 vài ý kiến hoàn toàn có tính cá nhân không áp đặt với mong muốn bác tiếp nhận được ý nào chăng ?.
 
Hạng B2
26/1/05
316
7
18
Vung Tau
emoi.shows.it
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

nhưng theo đánh giá của nhiều ngừơi thì mợ là người lái xe an toàn nhất.USA còn khẳng định.
 
Hạng D
2/2/07
1.869
29
38
55
Винница
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: khanhvt

nhưng theo đánh giá của nhiều ngừơi thì mợ là người lái xe an toàn nhất.USA còn khẳng định.
đúng rồi, ngoài những điểm yếu so với nam giới thì nữ giới cũng cõ những điểm mạnh riêng mà "cậu" không có được. Đó là:
- Tính kiên nhẫn và chịu đựng giỏi hơn nam giới.
- Chịu đựng áp lực giỏi hơn nam
- Ít bốc đồng hơn

mà những đức tính trên thì rất cần thiết để lái xe an toàn
 
Hạng B2
8/2/06
296
246
43
Sông
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Mợ lái xe hay dừng đột ngột, vì các mợ hay có thói quen rờ rẫm phanh tay rồi hứng lên kéo.
Các bác đi sau cẩn thận.
 
npt confirmed
Hạng F
28/2/05
5.650
2.610
113
49
TP.HCM
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Nếu mợ là tài xế tốt thì mợ lái xe tốt, nếu mợ là tài xế tồi thì mợ lái xe tồi. Cậu cũng thế :):)
 
Hạng B2
26/1/05
316
7
18
Vung Tau
emoi.shows.it
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

em sợ nhất là ngồi bên cạnh vợ em.mỗi lần bà hứng lên cái là tay wuơ cái cần số để vọt lẹ là em sợ lém.
 
Hạng B2
1/8/06
285
20
18
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: npt

Nếu mợ là tài xế tốt thì mợ lái xe tốt, nếu mợ là tài xế tồi thì mợ lái xe tồi. Cậu cũng thế :):)
Chân lý:D
 
Hạng B2
20/11/06
252
5
18
bến xe dù
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: khanhvt

Trích đoạn: NARVA

Mợ lái thì hay ngồi, còn cậu lái thì hay đứng, hé hé hé
24.gif
24.gif

phải nói là mợ lái thì hay cười, còn cậu lái thì hay chỉ trỏ. he he. hiểu ko mấy pác.

chỉ đúng mục tiêu là ông trời mưa đó,uớt át hết cả đường là sạch đẹp phố thị.

+ trong khu vực có biển báo đông dân cư : cậu mợ lái giống nhau.
+ nơi không có biển báo : câu lái thì ghé lề đường, mợ lái thì ghé quán ccafe..:D