RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì
Em cũng đang phải tập luyện cho vợ cả dìu dắt vợ hai nên có cảm nhận như sau:
- Mợ tác phong rất chậm. từ từ đề nổ máy, từ từ chỉnh ghế, gương, nhìn ngó một hồi xong mới bắt đầu vào số để đi trong khi chỗ tập là đường vắng, không hề có ai.
- Khi khá hơn đi ra đường thì nhiều lúc em thực sự bực mình các bác ạ; vào ngã ba, ngã tư phanh đánh hự một cái... chết máy.... Sao lại chết máy nhỉ? ôi trời ơi, chỉ khổ cái thân em bị các bác đi đằng sau vượt lên nhìn chằm chằm vào mặt vợ em sau đó ngó sang em chắc các bác ý suy nghĩ : sao lại có loại đàn ông không biết lái xe, để phụ nữ đi đứng như thế mà vẫn phải lái nhỉ?
- Tuy nhiên nhiều lúc em cũng cảm thấy thông cảm cho chị em lái xe và cũng bực khi có những bác vượt lên còn đánh võng và chèn ép các mợ.
Không biết có bác nào trên OS đang phải làm giảng viên bất đắc dĩ như emcho vài lời nhận xét hoặc kinh nghiệm chứ nhỉ?
Em cũng đang phải tập luyện cho vợ cả dìu dắt vợ hai nên có cảm nhận như sau:
- Mợ tác phong rất chậm. từ từ đề nổ máy, từ từ chỉnh ghế, gương, nhìn ngó một hồi xong mới bắt đầu vào số để đi trong khi chỗ tập là đường vắng, không hề có ai.
- Khi khá hơn đi ra đường thì nhiều lúc em thực sự bực mình các bác ạ; vào ngã ba, ngã tư phanh đánh hự một cái... chết máy.... Sao lại chết máy nhỉ? ôi trời ơi, chỉ khổ cái thân em bị các bác đi đằng sau vượt lên nhìn chằm chằm vào mặt vợ em sau đó ngó sang em chắc các bác ý suy nghĩ : sao lại có loại đàn ông không biết lái xe, để phụ nữ đi đứng như thế mà vẫn phải lái nhỉ?
- Tuy nhiên nhiều lúc em cũng cảm thấy thông cảm cho chị em lái xe và cũng bực khi có những bác vượt lên còn đánh võng và chèn ép các mợ.
Không biết có bác nào trên OS đang phải làm giảng viên bất đắc dĩ như emcho vài lời nhận xét hoặc kinh nghiệm chứ nhỉ?
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì
@hieuCD5:Sao những gì pác nói giống tui wá
.
Bà xã tôi có bằng lái cách đây một năm rưỡi.Sau khi thi cử xong là tôi tích cực luyện tập cho cô ấy mỗi tối khoảng sau 20h,đường ngoại thành vắng vẻ.Trước khi tập bao giờ cũng làm công tác tư tưởng,rằng tập lái trong trường thì mục đích cao nhất là...thi đậu,còn lái thực sự bên ngoài có vài khác biệt,khó khăn hơn vì phải xử lý tình huống thật,kg còn là giả định nữa...rồi thì các thao tác cơ bản phải tập thật đúng và kỹ,nếu sai mà thành thói quen sau này kg sửa được....v...v....
Và sau đây là những chuyện rất thường xảy ra:
1/-Khi kêu đạp phanh bao giờ cũng đạp côn trước[&:],dù có giải thích cỡ nào cũng bảo:"Trong trường thầy dạy thế[8|]...."
2/-Đang lái xe vào chỗ đông người,bảo tuy kg cần quá căng thẳng nhưng phải tập trung,bỗng dưng gần như buông cả vô-lăng,vung tay lên trời -"A!Anh ơi nhìn cái ông chạy qua giống y chang ông nội thằng cu[8|][&:]",rồi còn ngoái người ra đằng sau nhìn tiếp-"Kìa kìa thấy kg?[8|]...."
3/-Cũng đang lúc mất tập trung,gần như ủi vào xe máy đằng trước,mình la to -"Đạp phanh!" thì lại nổi cáu-"Chỉ người ta lái mà nạt nộ um sùm...
",rồi phanh cái kịch giữa đường-"Thôi kg lái nữa[8D]..."
.................
Thế là cái sự nghiệp thầy giáo bất đắc dĩ của tôi chấm dứt cách đây...hơn 1 năm
@hieuCD5:Sao những gì pác nói giống tui wá
Bà xã tôi có bằng lái cách đây một năm rưỡi.Sau khi thi cử xong là tôi tích cực luyện tập cho cô ấy mỗi tối khoảng sau 20h,đường ngoại thành vắng vẻ.Trước khi tập bao giờ cũng làm công tác tư tưởng,rằng tập lái trong trường thì mục đích cao nhất là...thi đậu,còn lái thực sự bên ngoài có vài khác biệt,khó khăn hơn vì phải xử lý tình huống thật,kg còn là giả định nữa...rồi thì các thao tác cơ bản phải tập thật đúng và kỹ,nếu sai mà thành thói quen sau này kg sửa được....v...v....
Và sau đây là những chuyện rất thường xảy ra:
1/-Khi kêu đạp phanh bao giờ cũng đạp côn trước[&:],dù có giải thích cỡ nào cũng bảo:"Trong trường thầy dạy thế[8|]...."
2/-Đang lái xe vào chỗ đông người,bảo tuy kg cần quá căng thẳng nhưng phải tập trung,bỗng dưng gần như buông cả vô-lăng,vung tay lên trời -"A!Anh ơi nhìn cái ông chạy qua giống y chang ông nội thằng cu[8|][&:]",rồi còn ngoái người ra đằng sau nhìn tiếp-"Kìa kìa thấy kg?[8|]...."
3/-Cũng đang lúc mất tập trung,gần như ủi vào xe máy đằng trước,mình la to -"Đạp phanh!" thì lại nổi cáu-"Chỉ người ta lái mà nạt nộ um sùm...
.................
Thế là cái sự nghiệp thầy giáo bất đắc dĩ của tôi chấm dứt cách đây...hơn 1 năm