RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì
Bà lớn nhà em có bằng lái trước em nữa, bây giờ đã đổi bằng 1 lần rồi mà vưỡn chưa chạy được.
Lúc trước thỉnh thoảng rảnh cũng dợt cho vợ, nhưng sau nhiều lần thất bại nên em nản luôn rồi.
Vì em đang đi matịt số tay nên mỗi khi tập chạy là cứ phải ngồi nhắc lên số hay về số, đánh lái ra hay vào. Chạy xe gì mà cứ đợi đến lúc gần xỉa vào lề hoặc gần xỉa xe ngược chiều mới chịu đánh lái. Mình nhắc thì nói để xe nó xéo nhiều vào rồi đánh lái luôn 1 lần cho tiện. Bó tay. Nói 1 hồi là em bực quá lớn tiếng thế là kết thúc buổi tập. He he, bây giờ vợ em cũng không thèm đòi chạy nữa gòi. Nhiều lúc mình thật sự muốn tập cho vợ nhưng hình như vợ em không có cảm giác gì khi lái xe vậy, giống như khi đá bóng thì phải có cảm giác bóng í. Lái xe mà mình không có cảm giác nguy hiểm, cảm giác không gian, cảm giác tốc độ thì thôi tốt nhất đừng lái. Có khi mang hoạ và thân.
Bà lớn nhà em có bằng lái trước em nữa, bây giờ đã đổi bằng 1 lần rồi mà vưỡn chưa chạy được.
Lúc trước thỉnh thoảng rảnh cũng dợt cho vợ, nhưng sau nhiều lần thất bại nên em nản luôn rồi.
Vì em đang đi matịt số tay nên mỗi khi tập chạy là cứ phải ngồi nhắc lên số hay về số, đánh lái ra hay vào. Chạy xe gì mà cứ đợi đến lúc gần xỉa vào lề hoặc gần xỉa xe ngược chiều mới chịu đánh lái. Mình nhắc thì nói để xe nó xéo nhiều vào rồi đánh lái luôn 1 lần cho tiện. Bó tay. Nói 1 hồi là em bực quá lớn tiếng thế là kết thúc buổi tập. He he, bây giờ vợ em cũng không thèm đòi chạy nữa gòi. Nhiều lúc mình thật sự muốn tập cho vợ nhưng hình như vợ em không có cảm giác gì khi lái xe vậy, giống như khi đá bóng thì phải có cảm giác bóng í. Lái xe mà mình không có cảm giác nguy hiểm, cảm giác không gian, cảm giác tốc độ thì thôi tốt nhất đừng lái. Có khi mang hoạ và thân.