Hạng C
28/12/05
834
6
0
48
HCM
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Bà lớn nhà em có bằng lái trước em nữa, bây giờ đã đổi bằng 1 lần rồi mà vưỡn chưa chạy được.
Lúc trước thỉnh thoảng rảnh cũng dợt cho vợ, nhưng sau nhiều lần thất bại nên em nản luôn rồi.
Vì em đang đi matịt số tay nên mỗi khi tập chạy là cứ phải ngồi nhắc lên số hay về số, đánh lái ra hay vào. Chạy xe gì mà cứ đợi đến lúc gần xỉa vào lề hoặc gần xỉa xe ngược chiều mới chịu đánh lái. Mình nhắc thì nói để xe nó xéo nhiều vào rồi đánh lái luôn 1 lần cho tiện. Bó tay. Nói 1 hồi là em bực quá lớn tiếng thế là kết thúc buổi tập. He he, bây giờ vợ em cũng không thèm đòi chạy nữa gòi. Nhiều lúc mình thật sự muốn tập cho vợ nhưng hình như vợ em không có cảm giác gì khi lái xe vậy, giống như khi đá bóng thì phải có cảm giác bóng í. Lái xe mà mình không có cảm giác nguy hiểm, cảm giác không gian, cảm giác tốc độ thì thôi tốt nhất đừng lái. Có khi mang hoạ và thân.
 
Tập Lái
3/3/07
4
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Bác nvt_matit ui.tập lái cho mợ cả thì phải nhỏ nhẹ nhẫn nại chút chứ,em biết các quí ông wá mà tập cho mợ mà chưa kịp làm theo đã wát tháo inh ỏi,càm ràm đủ điều,chê bai om xòm ,tốt nhất em khuyên các chị cứ ra trường tập lái là tốt hơn hết.
Còn bác nói lái xe phải có cảm giác là seo???? khi lái ko có cảm giác trên xe thì cảm giác gì chẳng lẽ ngồi xe mà tưởng ngồi trực thăng sao:D.Các bác bớt thành kiến mợ chỉ lái được cái vung ở nhà thui nhé ,mà có ối mợ vẫn lái ào ào ngoài đường đấy.Chạy ngon bon bon[8D]
 
Hạng B2
9/3/07
132
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

@nvt_matiz: bác dạy vợ thì thế, chứ dạy bồ nhí thì khác liền, hehe.
Tóm lại, muốn mợ lái cho ngon thì phải đi học ngoài (vì o phải chồng dạy), mau tiến bộ lắm. Em có đứa bạn làm nghề dạy lái xe muh, nhiều cái phê lắm hehe. Nói vậy cho biết, ai có 2 vợ, ráng dạy làm sao cho 2 vợ hiểu nhau chứ để đi học lái mà gặp mấy gã như em thì fay, hehehehe.
Mà em cũng góp thêm 1 ý về vụ mợ lái: ướt tèm lem, cậu lái gọn lém, hehehe
 
Hạng B2
3/5/06
462
0
16
40
Bình Tân
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: khanhvt

em sợ nhất là ngồi bên cạnh vợ em.mỗi lần bà hứng lên cái là tay wuơ cái cần số để vọt lẹ là em sợ lém.
:D:D:D:D
 
Tập Lái
9/3/07
39
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

bác dạy vợ thì thế, chứ dạy bồ nhí thì khác liền, hehe.

Uhh . cái này đúng quá hè .
 
Hạng C
28/12/05
834
6
0
48
HCM
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: levy

Bác nvt_matit ui.tập lái cho mợ cả thì phải nhỏ nhẹ nhẫn nại chút chứ,em biết các quí ông wá mà tập cho mợ mà chưa kịp làm theo đã wát tháo inh ỏi,càm ràm đủ điều,chê bai om xòm ,tốt nhất em khuyên các chị cứ ra trường tập lái là tốt hơn hết.
Còn bác nói lái xe phải có cảm giác là seo???? khi lái ko có cảm giác trên xe thì cảm giác gì chẳng lẽ ngồi xe mà tưởng ngồi trực thăng sao:D.Các bác bớt thành kiến mợ chỉ lái được cái vung ở nhà thui nhé ,mà có ối mợ vẫn lái ào ào ngoài đường đấy.Chạy ngon bon bon[8D]
Em không phải thành kiến đâu bác ạh. Ai lại có thành kiến với vợ chứ lị.
Em nói cảm giác có nghĩa rằng:
+ Cảm giác tốc độ: có nghĩa là phải cảm nhận được đường đông hay vắng và tốc độ chạy bao nhiêu thì vừa và [hải kiểm soát được tốc độ xe mình đang chạy. Vợ em cứ chạy 1 hồi mà không nhắc là tốc độ lên tới 70~80. Tập chạy thế này thì chỉ có xe tập lái có thắng phụ mới thắng kịp.
+ Cảm nhận không gian: có nghĩa là cảm nhận khoảng cách. Khi xe mình gần xe phía trước thì phải giảm tốc bằng cách nhả ga hay rà thắng.
+ Cảm giác nguy hiểm: thật ra cái này nó bao gồm 2 cái ý trên. Khi lái xe, mình phải cảm nhận được sự nguy hiểm khi xe mình ủi vào xe cùng chiều như thế nào, ngược chiều như thế nào v.v.. để còn điều chỉnh tốc độ cho từng đoạn đường cho nó phù hợp.

Em cũng hơi nhát gan nên em chạy xe rất cẩn thận nên quan điểm của em cũng cẩn thận. Nếu có gì không phải, các bác bỏ qua cho em nhá.
 
Hạng B2
29/1/07
245
3
0
57
Saigon
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Bác nói cũng đúng về cãm giác xe là quan trọng , em có ý thế này nếu kô phải bác bỏ quá cho .
Sau một thời gian vợ chạy , chồng chạy em nghiệm được bài học .
Cãm giá của ghế tài và các ghế khác rất khác nhau , vì tầm nhìn khác nhau . Lúc em lái thị vợ em luôn ngồi kế bên điều kiển bằng miệng , vì vợ em hồi hộp , nhưng đến khi vợ em lái thì em lại hồi hộp, nhất là ở các đường đông , Người lái xe luôn có đầy đủ cãm giác về thắng , ga , côn , Tay lái , và kiến chiếu hậu , nên họ sẽ xử lý theo tầm nhìn của họ , Còn người ngồi ở ghế khác hoàn toàn kô có cãm giác gì về các thứ này . Nếu bạn kô biết lái xe , cãm giác của bạn sẽ khác ,kô hồi hộp nhiều , còn nếu bạn biết lái xe thì khi ngồi ghế phụ cãm giác của bạn lại khác, Bạn luôn hồi hộp vì góc nhìn của bạn khác với tài xế , mà bạn lại kô có gì trong tay để xử lý chiếc xe cả.
Em cũng là 1 đứa nhát gan nên em chạy xe rất cẩn thận, đường trong TP em rất ít khi xin vượt , chủ yếu là chạy nối đuôi nhau là chính . Nhưng em sợ nhất 2b, muốn quẹo phải hay trái là chỉ cần bật xinhan thế là quẹo , có khi kô cần xinhan, Ngồi lái xe hơi maới thấy 2b chạy loạn xạ , Em mém bị 2b chơi vào mõ xe kô biết bao nhiên lầm , giật mình đạp thắng , con em lọt xuống sàn .
 
Tập Lái
3/3/07
4
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Các bác nói cảm giác ngồi trên xe hoàn toàn chính xác,vì khi lái xe phải biềt điều chỉnh tốc độ thích hợp nhất ,cũng như lùi xe hay khoảng cách của từng xe đều phải dựa vào kinh nghiệm và cảm giác.Nói vậy là các bác một phần đồng ý với em là không phải mợ lái nào cũng giống nhau cả và không phải đức lang quân nào cũng đều lái xe an toàn hết,mà tuỳ thuộc vào kinh nghiệm.
he he hỏng tin bữa nào có dịp em xin cầm vô lăng ,các bác ngồi bên sẽ cảm thấy an toàn đến kinh khủng:D
 
Hạng B2
9/3/07
132
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: milaross
Em cũng là 1 đứa nhát gan nên em chạy xe rất cẩn thận, đường trong TP em rất ít khi xin vượt , chủ yếu là chạy nối đuôi nhau là chính . Nhưng em sợ nhất 2b, muốn quẹo phải hay trái là chỉ cần bật xinhan thế là quẹo , có khi kô cần xinhan, Ngồi lái xe hơi maới thấy 2b chạy loạn xạ , Em mém bị 2b chơi vào mõ xe kô biết bao nhiên lầm , giật mình đạp thắng , con em lọt xuống sàn .
ậy, không chịu đeo dây bảo vệ con mà còn khai hết ra [8D]