Tập Lái
6/3/08
19
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Kính chào các bác
Tôi mới vào CLB, đọc hết tin của các Bác. Hơi bức xúc tý. Có hôm chồng sỉn đón về khuya muộn, dọc đường nói mấy câu cho bõ tức, liền bị bỏ cả người và xe giữa đường, bèn tay ôm con nhỏ tay rà volăng đi vài km, đến nhà bỏ con vào cũi đánh xe vào gara ngon soét có sao đâu.
 
Tập Lái
30/1/07
13
0
0
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: phuongpv

Kính chào các bác
Tôi mới vào CLB, đọc hết tin của các Bác. Hơi bức xúc tý. Có hôm chồng sỉn đón về khuya muộn, dọc đường nói mấy câu cho bõ tức, liền bị bỏ cả người và xe giữa đường, bèn tay ôm con nhỏ tay rà volăng đi vài km, đến nhà bỏ con vào cũi đánh xe vào gara ngon soét có sao đâu.

Hihi, nể chị thật, :(, hông bit hôm đấy chị có uống tí nào ko ạ ?? :mad:
 
Hạng C
16/1/08
811
1.030
93
16
Chợ Quán :-(
blog.360.yahoo.com
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: puma.com

Ngồi kèm Mợ lái thì đâu dám ghế ai nấy ngồi, cho nên ngồi sát bên Mợ (chồm qua) gần cái cần số. Oái lúc sang số Mợ cũng hay sang lộn số =>sướng:D
sang số xong mà xem vẫn đứng yên hả bác [8|]:D:D
 
Hạng B2
20/3/08
205
2
0
tp.Hồ Chí Minh
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: khanhvt

Trích đoạn: NARVA

Mợ lái thì hay ngồi, còn cậu lái thì hay đứng, hé hé hé
24.gif
24.gif

phải nói là mợ lái thì hay cười, còn cậu lái thì hay chỉ trỏ. he he. hiểu ko mấy pác.

chỉ đúng mục tiêu là ông trời mưa đó,uớt át hết cả đường là sạch đẹp phố thị.
77.gif
77.gif
77.gif
77.gif
77.gif
77.gif
 
Hạng B2
20/3/08
205
2
0
tp.Hồ Chí Minh
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: incotech

Trích đoạn: puma.com

Ngồi kèm Mợ lái thì đâu dám ghế ai nấy ngồi, cho nên ngồi sát bên Mợ (chồm qua) gần cái cần số. Oái lúc sang số Mợ cũng hay sang lộn số =>sướng:D
sang số xong mà xem vẫn đứng yên hả bác [8|]:D:D
Trong trường hợp này,chắc mợ sang "LỘN SỐ"=>:D:D
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Mợ nhà em thì có bằng lâu rồi, và em có một số bạn bè cũng có mợ biết lái xe, tất cả đều đã biết lái từ lâu nên chuyện côn, phanh, phanh tay, số không thành vấn đề, chỉ là em thấy thế này:
1. Nói chung là lái ko tốt bằng cậu vì hay hoảng khi gặp trường hợp khẩn cấp, thích là phanh, thích là dừng mà ko cần biết có ai sau lưng hay có bị cấm hay không.
2. Có thể lái cẩn thận hơn nhưng nói về an toàn thì chưa chắc vì nếu so theo số cậu, số mợ lái và so theo số km thì cái này phải xem lại
3. Mợ mà lái thì hoặc rất nhanh nếu máu, hoặc rất chậm nếu nhát
4. Hình dung về đường xá và hướng nói chung kém hơn cậu, khả năng tìm 1 địa chỉ lạ để đến nơi rất giới hạn.
5. Đậu xe khó khăn hơn.
6. Ưu điểm duy nhất là chở cả nhà "go home" nếu cậu có lỡ quá chén
Đây là ý kiến chủ quan của em dựa trên 4 mợ bạn bè và nhà, các mợ khác đùng có ném đá em nhé
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Tự dưng các bác lại lôi mấy mợ ra OS giờ cũng nhiều... Các bác cẩn thận cái mồm:D Em cũng thế. Nói thế chứ CE có khi lái hay hơn AE đấy.
Váy túm hay váy dài bất biết, chân mang guốc giày cao gót, lên xe côn ga vẫn cứ vô tư, không như có AE bảo mang giày không lái được toàn lái chân không. Khi va quẹt thậm chí gây tai nạn, vẫn cứ bình thản, tự tin không hề hỏang, tự khắc việc đâu vào đấy, trên môi vẫn một nụ cười. Thế là xong có tức cũng...Nhứt tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh thùng nước luôn mà.
 
Hạng B2
6/12/06
111
1
18
lanbim.page.tl
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Trích đoạn: Pumacai

Kính chào các bác, em là lính mới xin ra mắt toàn thể A.C.E OS.
Sau khi xem một số bài Mợ lái thấy ghê quá, nhưng em có thắc mắc thế này, mong các bác chỉ giáo. Mợ lái xe so với cậu lái gặp những khó khăn gì? Để khắc phục phải chú ý những điểm nào để tránh tình trạng trên?
Xin chân thành cám ơn.

Kính pác Pumacai:

Hôm nọ một mợ cứ đòi thử ....xe iem. Nàng nói: "Em ...nái mãi rồi, lụa lém, anh yên chí". Nàng ngồi vô, iem biểu cài dây an toàn đi. Nàng lóng ngóng ...không biết cài thế nào, lại bẩu iem ...cài hộ. Khổ iem quá, LL lại ...không như người khác, làm iem phải nhổm hẳn người để cài giúp nhằm tránh cái "vùng" ông Vũ Thành An (em khoái nhạc ông nầy mờ) nói trong "Bài không tên số..." (iem không nhớ):
"Buông lơi dòng tóc mở
Trên vùng ... ngày tháng đợi chờ (!)

Tưởng xong vưỡn chưa xong. Cái dây nó lại xoắn đúng vô cái vùng ông Vũ Thanh An nói.....Thôi iem không kể nữa kêo lỡ con ngan già nhà iem vô đây nó giết chít iem mất.

Lắm khó khăn với ...mợ lái lém bác ơi. Cho bác gái cầm lái, lỡ có thằng nào nó đi cùng bác gái lại ...không biết cài dây an toàn thì ....xót ruột lắm. Thôi iem chạy đây. Đừng chửi iem nha :D
 
Hạng F
3/5/07
10.025
43
48
49
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Mợ lái thì sợ nhất các xe to, và cứ áp sát sườn, các xe ngược chiều lấn tuyến, không dám mạo hiểm lách sát các xe cùng chiều, nên tay lái hơi lạng ra rồi lách ... Còn lại thì cậu mợ như nhau, phụ thuộc năng khiếu thiên phú ... nhưng số lượng mợ lái khéo ít hơn cậu lái khéo
01.gif
 
Hạng B2
31/3/08
279
6
18
Hanoi
RE: Mợ lái gặp những khó khăn gì

Chào các bác.
Em thấy các bác bàn chuyện vợ lái. Thế ko bác nào bàn chuyện vợ xinhan cho mình a?
Em hỏi vậy vì em vừa bị vợ cả xinhan cho em quay đầu vợ 2 bung cả cản trước. Vì ko thèm nhắc em cái nắp cống cao đến 20cm ngay mũi xe mà em ko nhìn thấy [8|]