Xin chia buồn. Riêng em thì bị trường hợp này ở Tô Hiến Thành - Thành Thái và Thoại Ngọc Hầu nhiều, nhưng nhẹ hơn bác.
anhtuan67 nói:Đường CMT8 gần ngã ba ông Tạ, XXX thằng đ... nào làm dường, nắp cống cao hơn mặt đường gần 5 tấc.Ban đêm chạy k thấy đường, vừa tới nắp cống giật mình, k dám thắng gấp, sợ xe sau ủi tới, lạng qua luôn, nghe 1 tiếng ầm ầm.....rẹt rẹt, Thấy tiếng pô khác. Chít... rồi, tấp ào lề. cúi xuống coi, đoạn giữa pô thành hình chũ Z, không hiểu nổi sao vậy. Lết về nhà,sáng mai tốn xiền nữa rồi.....xxxx mấy thằng trắc địa, thi công cống, đường. Ngu như con bò...xxxxx
Bản thân nó khi xuất xưởng là chữ Z mà bác,em tin nó chỉ cọ thôi chứ nó cứng lắm bác ơi !
Luật VN, đường VN, CSGT VN đều có cùng chung một điểm "đáng yêu" đó là để bẫy dân :khôn hồn thì né, đụng vào là sứt đầu mẻ trán !
em dzọt lẹ....hehe
pvht nói:Hai thằng nhóc cũng vì nắp cống trên đường này mà chẻ thẳng vào đầu xe em nằm thành 4 đống: hai thằng, 1 ống bô và cái xe rớt cả bình acquy!
Hic...nghe giống phim hành động quá....
Chắc bác cũng đau không thua gì bác chủ thớt hỉ? tự nhiên mang họa..
Em cũng bị trên đường Lê Văn Sĩ, tự nhiên dưới nắp cống thò lên một cây gậy, taxi vừa lách ra, xe mình trờ tới, bên trái có xe máy, ko đỡ kịp chỉ kịp đánh lái cho nắp cống vào giữa xe ko sợ sập nắp cống. Nghe xạch xạch chạy đều từ đầu xe đến cuối ( thôi rồi lượm ơi ....) về nhà kiểm tra may quá chỉ xước tí ti đầu cản trước. Chắc cây gậy cắm không chắc nên đổ theo chiều xe đi chứ ko thì :-( . Hơn 1 tuần sau em đi qua vẫn thấy quả gậy hiên ngang, quả nắp cống lõm hẳn xuống, chưa ai sửa chữa gì, chán mấy ông GTCC...