Các bác chạy mà em theo muốn đuối, bám đuôi qua khỏi trạm thu phí khoảng 10km là không dám theo nữa, chạy 110-120km/h mà vẫn đuối. sau đó còn phải dừng mua bánh mì cho bà cả (lo chăm F1 nên cũng k ăn được nhiều). xong đuổi theo mà mất tích, chỉ thấy xe bác Thịt kho tàu thôi. Vậy thì làm sao xe bác HOcap đuổi kịp.....cuongcualu nói:Hahaha ! 2 xe Sienna là Em và Caocuathu ne ! Chạy toàn 120 - 140 ko hà ! Bởi vậy cứ chạy một khúc lại rà rà chờ các bác ! Đào ngũ tới 7 xe ! mà về tới Thủ Dầu 1 còn có 3, 4 xe ah ! hehehe !speedtouch nói:CẢm ơn gia đình bác Andy đã tiếp đón, đại gđ Toy có buổi tân niên hoành, bận về hai bác đi sienna dẩn đường chạy quá gấu làm em bám theo muốn hụt hơi luôn![]()
![]()
![]()
Moxie ơi ! Lúc về có ghé test xe ở đoạn đường anh chỉ thẳng tắp như sân bay ko vậy ?
Cảm ơn gia đình Andy đã tổ chức 1 buổi tất niên quá hoành tráng. Nhưng tiếc là em phải về sớm vì đã có hẹn. Lúc về, bác dẩn đầu cứ đạp thẳng chân làm em đu theo cũng sướng chân, nhưng tiếc là phải rẽ về Biên Hòa nên không theo các bác nhiều được.
Sorry gia đình Andy và cả đoàn vì em phải về sớm.
Sorry gia đình Andy và cả đoàn vì em phải về sớm.