Hạng B2
17/9/13
350
2.182
96
Chào các bác OS,
Sau bao ngày mơ ước. Tàu ngầm hội nhóm Mitsu và group OS. Cuối cùng thì nóc nhà cũng đã all in lấy con xe về phục vụ gia đình. Tốn thật, nhưng thích thật các bác ạ.
Nên dự định là giữa tháng 9/2023 này nhà em định làm chuyến Phan Thiết xả stress. Vì vậy, bác nào có kinh nghiệm về các điểm: du lịch, tham quan và ăn uống ngon bình dân ở khu Phan Thiết ở phường Hàm Tiến xin chia sẻ 1 ít với em với ạ.
Em chân thành cảm ơn các bác!

View attachment 3010381
View attachment 3009364
Mua xe chi để stress vậy a chủ? Rồi lại tốn tiền đi chơi để xả stress. Bán thôi a chủ ơi :D

Xe đẹp quá, chúc mừng a chủ và gia đình! Chúc cả gia đình có chuyến đi bình an và vui vẻ!
 
  • Haha
Reactions: Khoabta
Hạng B1
24/8/22
91
128
33
34
Mua xe chi để stress vậy a chủ? Rồi lại tốn tiền đi chơi để xả stress. Bán thôi a chủ ơi :D

Xe đẹp quá, chúc mừng a chủ và gia đình! Chúc cả gia đình có chuyến đi bình an và vui vẻ!
Kaka. Cảm ơn bác nha.
 
  • Like
Reactions: trauden82
Hạng C
22/8/16
549
1.077
93
40
Em ăn Kim Anh 3 lần:
- 1 lần gia đình đi, chờ tầm 15 phút, cơm canh ăn được, vệ sinh, giá cũng ok. Bà con ghé ăn đông.
- 2 lần sau tổ chức cho Cty đi, đặt món trước nên tới là ăn thôi, đi đông thì có cái nhà phía sau, có máy lạnh mát rượu, chắc dùng cho Khách đoàn: mọi người ăn cũng ok.
Cả 3 lần, chi phí tầm 150k/người.

Em cũng ăn trưa Vietnam home (đg Ng Đình Chiểu, sát biển) 1 lần, thì đồ ăn nêm nếm kg bằng KA, hơi ngọt.

Ngoài ra, có thể ăn luôn tại Nhà hàng của KS cũng là 1 lựa chọn, giá không quá mắc ah.
 
  • Like
Reactions: Khoabta
Tập Lái
30/8/17
20
124
28
39
TP. Cần Thơ
Chúc mừng bác chủ. Đợt rồi mình cũng đi Phan Thiết nhưg ở hơi xa tý (Stop And Go Lang Chai); từ chỗ này đi Bàu Trắng thì gần, đến chỗ ở tầm 14h, 15h thì chạy lên Bàu Trắng. Hôm sau đi tuor Cù Lao Câu (biển rất trong và đẹp nhe bác chủ); liên hệ trước nếu muốn đi, mình lhệ chỗ ở, họ book vé luôn.
Đi Bàu Trắng nhớ chụp hình cùng xe nhé bác :)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: Khoabta
TFS confirmed
Hạng B2
24/2/23
204
1.517
93
Đừng nghe lời google đi tham quan bảo tàng nước mắm nha bác thớt, 100k/vé đi ăn kem dừa đáng tiền hơn :(.
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Icon and Khoabta
Hạng D
16/7/19
1.125
3.506
116
Đi PT đi 2-3 nhà vô resort buổi tối thuê cái bếp than mua hải sản về lai rai trc bungalow cũng hay hay
 
  • Like
Reactions: Khoabta
Hạng C
5/7/15
750
4.463
93
Đừng nghe lời google đi tham quan bảo tàng nước mắm nha bác thớt, 100k/vé đi ăn kem dừa đáng tiền hơn :(.

Chỗ đó tour nó mới cho đi vô đó. Chứ tự túc vô mấy chỗ đó chi a :D
 
  • Like
Reactions: Khoabta
Hạng B1
24/8/22
91
128
33
34
Chân thành cảm ơn tất cả những lời chúc và góp ý của các anh em OS cho chuyến đi của nhà em.
Em xin tổng hợp lại hành trình 2n1d tại resort Terracotta như sau:
- Ngày đầu: do nhà có bé nhỏ, đợi ảnh uóng sữa lau mình loay hoay đến 8h30 mới khởi hành. Chạy tà tà xuống tới đó là 11h. Em chỉ đi mỗi suối Tiên (vì bà ngoại và bà xã đã đi các điểm du lịch khác hết rồi: lâu đài rịu vang, đồi cát…). Hix, các bác sau này có đi PT thì em khuyên là nên bỏ qua cái suối Tiên này, theo quan điểm cá nhân của em chả có gì. Cũng bình thường lắm. Có chăng có bán sầu riêng rừng khá ngon mà giá rẻ.
- Khám phá suối xong thì cũng hơn 12h, nhà em qua Bibo quán ăn. Menu chỉ có 2 món: lẩu thả và mực trứng hấp gừng (lí do có 2 món là tại vì nhà em ai ăn cũng yếu). Cảm nhận của em là mực tươi ngon, lẩu thì topping bình thường, nhưng cái nước lẩu ngon thiệt. Ăn xong nhà em về resort nghỉ ngơi tắm biển tắm hồ.
- 19h: chạy ra quán bánh xèo cây phượng ăn. Do em dân miền tây nên thấy nước mắm ngon các bác ạ. Bánh cũng ngon. À chỗ bán bánh xèo có bán thêm bánh gì tròn tròn dài dài cỡ ngón tay (dạng bánh ngọt ăn vặt) ăn khá ngon. 70k/bịch. Ăn xong nhà em về resort ngủ nghỉ.
- Ngày 2, 5h sáng em dậy, pha ly cafe ra biển ngồi nhâm nhi, rít điếu thuốc nghe sóng biển rì rào và đón gió biển. Tầm 6h30, cả nhà dậy tắm biển tắm hồ lần 2.
- 8h: ăn buffet tại resort. Núi chung là buffet cũng quá bình thường luôn. Chả có gì đặc sắc. Được cái miễn phí thôi. Kaka. Ăn xong thì em với ông nhõi nhà em nằm ngủ nghỉ để có sức chiều đua về. Còn bà ngoại với bà xã thì mặc sức chụp choẹt.
- 12h: trả phòng. Resort có tặng 1 bữa ăn trưa nên nhà em ăn ở đây luôn. Món ăn: mực xào chua ngọt, cá thu chiên, canh cải thịt bầm, trứng chiên thịt. Em thấy họ nêm nếm ngon, vừa miệng. Ăn xong thì bà ngoại kêu ra bờ kè ăn kem dừa cho biết.
-13h: nhà em phi ra quán kem dừa gần quán cây bàng ăn (mà thật ra thì giờ đó cũng chả có quán nào ở bờ kè ngoài quán đó bán). Kem dẻo, cũng ngon: 40k/phần.
- Xong tất tần tật, nhà em đua về. Về tới sì gòn là gần 4h30.
Cảm nhận của em về chiếc Outlander 2023 bản base: xe đầm, cách âm tốt, máy êm. Em đua trung bình 100-110km/h nhưng không nghe máy gào, vòng tua cao nhất khi lên 120 tầm 2k2 là hết cỡ. Còn vòng tua trung bình tầm 1k6-1k8 là chính. Máy lạnh của xe tốt. Em toàn để bên ghế em 26-27 độ, còn ghế phụ em xuống 25 độ cho mát phía sau. Đợt em đi PT, em để áp suất lốp là 34 psi, khá là êm, lúc đó trên xe là 3 người lớn, 1 em bé, 2 cái vali và cơ số đồ linh tinh. Vô lăng em thấy khá tốt, chạy chậm thì nhẹ, mà lên hơn 100 là khá đầm, 110-120km/h vô lăng cũng không rung. Em mua cái đệm trải hết hàng ghế 2 cho 2 mẹ con tha hồ lăn lộn.
- Kết luận: vợ em sau này thấy khá ưng con xe, vì rộng rãi, đẹp và thoải mái. Em thì khỏi nói. Vì em dụ vợ em mua con này mà, chứ không là mua mazda 3 rồi các bác ạ. Tiếc là chuyến hành trình vừa rồi em không chụp choẹt gì với con xe cả nên không có hình. Các bác thông cảm.
Em xin phép dừng topic ở đây. Một lần nữa cảm ơn các anh em OS hơi bị nhiệt tình và thân thiện. Chúc anh em sức khoẻ bình an.
 
  • Like
Reactions: BeerSaigonVietNam