Dù gì mình cũng đã cố gắng hết sức để hoàn thiện 2 từ TÌNH BẠN, khi cả 2 đều quay qua giận mình thì có lẽ giờ đây họ đang hạnh phúc bên nhau. Thôi thì mặc kệ cái hạnh phúc vớ vẩn ấy mình hãy vui với hạnh phúc của mình đi mợ. Chúc 2 bác ngon miệngTiger mom nói:Hổm rày buồn hai người bạn mà mình xem như thâm tình vô cùng, giữa họ có gì mình cũng cố chia sẻ,khi nghe họ đòi ly dị, đường xa mưa dầm cũng lôi chồng xuống an ủi , ngày cũng như đêm đều làm kẻ ở giữa nghe họ than phiền về nhau, kể xấu về nhau để mình phải tìm cái tốt của người còn lại nói cho họ cảm thông, thế mà đùng một cái cả 2 quay qua giận mình , coi mình như kẻ thù mà chính mình cũng không hiểu vì sao , mình không biết mình đã làm gì, mình rất chân tình, nhiệt tình trong tình bạn với họ thế mà họ lại quay ngoắc 360 độ , đúng là năm nay sao Kế Đô có khác, mình nhớ cúng rằm tháng 7 lớn lắm mà sao vẫn cứ xui quá, nghĩ lại tại mình ngu, người ta nói "thiệt thà là cha đứa dại" mình dại vì mình tin người và quá thiệt thà,âu cũng là bài học trong cách đối nhân xử thế.

giahy nói:@ mợ cọp: vứt qua một bên cho nhẹ đầu, lăn tăn làm chi mấy thứ yêu quái đó cho nó mệt.
Quên, trời đang mưa tối nay bác Giahy dẫn Mợ cọp đi ăn lẩu Thái để rửa máy mới là hết buồn ngay, chịu hem![]()
máy gì mới vậy bác, nói em mừng dùm, heheh
Hôm rày trái gió trở trời cái E66 già nua của em nó nhõng nhẻo , làm mình làm mẩy, cứ người ta gọi đến là nó treo máy, phải lấy cục pin ra rồi khởi động lại xong gọi lại cho người ta, mấy chục cuộc gọi nhầm số mới ghê, thấy người ta gọi, mình gọi lại xin lỗi ai gọi cho em vậy ạ? "xin lỗi chị em nhầm số"
, tháng nào cũng mí trăm ngàn tiền cước, nhưng tiếc tiền hổng mua cục gạch khác, hôm qua thấy tâm trạng em hổng zui nên xã tính mua tặng cái cục xà bông E72, em thì chỉ nghe, gọi, nhắn tin, sài thấy uổng chức năng của máy quá nên thôi khiêm nhường chọn E71 cho nó rẻ, hehe, tối qua trời mưa được đãi lẫu Thái, chẹp chẹp... ngon cực kỳ, hix... giờ mới biết ổng dụ khị mua tặng lấy lòng để cuối tuần này ổng vu vi Hà Nội với chiến hữu
Cái gì cũng có cái giá của nó. Hồi đó em nghe người ta nói " có những món quà mà khi nhận người ta phải trả cả cuộc đời" , hồi đó giờ em rất ít khi được tặng quà, nhưng lần nào em nhận quà của ai đó thì y như rằng em phải đánh đổi một cái gì đó về tinh thần, bởi thế em rất sợ những món quà bất ngờ.




Last edited by a moderator:
Tiger mom nói:Hôm rày trái gió trở trời cái E66 già nua của em nó nhõng nhẻo , làm mình làm mẩy, cứ người ta gọi đến là nó treo máy, phải lấy cục pin ra rồi khởi động lại xong gọi lại cho người ta, mấy chục cuộc gọi nhầm số mới ghê, thấy người ta gọi, mình gọi lại xin lỗi ai gọi cho em vậy ạ? "xin lỗi chị em nhầm số", tháng nào cũng mí trăm ngàn tiền cước, nhưng tiếc tiền hổng mua cục gạch khác, hôm qua thấy tâm trạng em hổng zui nên xã tính mua tặng cái cục xà bông E72, em thì chỉ nghe, gọi, nhắn tin, sài thấy uổng chức năng của máy quá nên thôi khiêm nhường chọn E71 cho nó rẻ, hehe, tối qua trời mưa được đãi lẫu Thái, chẹp chẹp... ngon cực kỳ, hix..<span style=""color: #ff0000;"">. giờ mới biết ổng dụ khị mua tặng lấy lòng để cuối tuần này ổng vu vi Hà Nội với chiến hữu </span>
![]()
![]()
Cái gì cũng có cái giá của nó. Hồi đó em nghe người ta nói " có những món quà mà khi nhận người ta phải trả cả cuộc đời" , hồi đó giờ em rất ít khi được tặng quà, nhưng lần nào em nhận quà của ai đó thì y như rằng em phải đánh đổi một cái gì đó về tinh thần, bởi thế em rất sợ những món quà bất ngờ.![]()
thui cứ để ổng đi em qua rủ mợ di matxa nam xả xì chet

Last edited by a moderator:
Đêm qua cu cún nửa đêm thức giấc khóc làm Mẹ cún cũng thức đến sáng luôn , Nằm suy nghĩ đến mọi chuyện , gia đình , con cái và cả bạn bè nữa . Gia đình thì lo lắng đến cơm ,áo ,gạo , tiền không biết giá cả tăng vùn vụt thế này thì , có kiếm được đủ tiền mà mua gạo cho con ăn không , rồi còn tiền học của con trai nữa chứ , rồi lo con trai lớn đang vào kỳ thi cuối khóa liệu có đủ điểm đậu khá hay không ? nhiều mối lo quá .
Suy nghĩ đến bạn bè thì nhiều bạn lắm , nhưng chẳng hiểu sao , mình lại đặt niềm tin và có tình cảm nhiều đến vậy , với người bạn mới này . Tuy nói chuyện với nhau chưa nhiều , nhưng mình coi bạn ấy như chị em gái vậy , những ức chế đời thường chị em thổ lộ với nhau 1 chút , sẽ làm cho nhau nhẹ lòng hơn để tiếp tục công việc của mình . Thế nhưng mình như chết đứng khi biết được 1 sự thật , đúng là công nghệ thông tin thời hiện đại . Cảm giác hụt hẫng và thất vọng ám ảnh mình suốt mấy ngày , mình buồn lắm , rồi lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thì thấy rằng ...con người trần tục không ai có thể hoàn hảo được , mình cũng vậy mà . Gạt bỏ hết và chỉ nghĩ đến điều tốt của nhau thôi , vẫn những lời nhắn hỏi thăm nhau , vẫn xúc động khi nhận được lời chúc sinh nhật của bạn ấy . Cho đến khi đọc được những bài bạn ấy post lên cộng đồng mang , bóng gió xa xôi mình cũng không tin , và giờ đây bạn ấy đã làm mình giật mình , đau xót . Mình có hiểu gì đâu ? cuộc sống vẫn trôi qua như thế , đơn giản là mình muốn gặp bạn ấy 8 khi mới đi xa về mà . Tình cảm thật của mình đã được hiểu lầm một cách nghiêm trọng , mình luôn phân biệt rạch ròi từng chuyện và từng người 1 . Đêm qua mình đã rơi nước mắt khi nghĩ về bạn ấy , mình không hiểu và mình thật buồn vì những điều bạn ấy làm .
Nếu như sự thật như bạn ấy nói là bạn ấy giúp mình , thì đây là vấn đề riêng , bạn ấy có thể gửi mail cho mình và mình sẽ vô cùng biết ơn về điều đó , nhưng bạn đã viết bài kể lể trên mạng , nơi mà hai đứa cùng tham gia , mọi người có hiểu gì đâu cơ chứ . Vì mục đích gì ? thì mình cũng không quan tâm nữa , mình không làm gì hổ thẹn với lương tâm . Thế là hết những gì còn đọng lại , từ nay mình sẽ sống khép mình và thận trọng hơn với 2 chữ " lòng tin " sẽ tĩnh tâm để sống và lo cho công việc , nuôi con và yêu con của mình nhiều hơn . Chúc bạn hạnh phúc .
Suy nghĩ đến bạn bè thì nhiều bạn lắm , nhưng chẳng hiểu sao , mình lại đặt niềm tin và có tình cảm nhiều đến vậy , với người bạn mới này . Tuy nói chuyện với nhau chưa nhiều , nhưng mình coi bạn ấy như chị em gái vậy , những ức chế đời thường chị em thổ lộ với nhau 1 chút , sẽ làm cho nhau nhẹ lòng hơn để tiếp tục công việc của mình . Thế nhưng mình như chết đứng khi biết được 1 sự thật , đúng là công nghệ thông tin thời hiện đại . Cảm giác hụt hẫng và thất vọng ám ảnh mình suốt mấy ngày , mình buồn lắm , rồi lấy lại bình tĩnh để suy nghĩ thì thấy rằng ...con người trần tục không ai có thể hoàn hảo được , mình cũng vậy mà . Gạt bỏ hết và chỉ nghĩ đến điều tốt của nhau thôi , vẫn những lời nhắn hỏi thăm nhau , vẫn xúc động khi nhận được lời chúc sinh nhật của bạn ấy . Cho đến khi đọc được những bài bạn ấy post lên cộng đồng mang , bóng gió xa xôi mình cũng không tin , và giờ đây bạn ấy đã làm mình giật mình , đau xót . Mình có hiểu gì đâu ? cuộc sống vẫn trôi qua như thế , đơn giản là mình muốn gặp bạn ấy 8 khi mới đi xa về mà . Tình cảm thật của mình đã được hiểu lầm một cách nghiêm trọng , mình luôn phân biệt rạch ròi từng chuyện và từng người 1 . Đêm qua mình đã rơi nước mắt khi nghĩ về bạn ấy , mình không hiểu và mình thật buồn vì những điều bạn ấy làm .
Nếu như sự thật như bạn ấy nói là bạn ấy giúp mình , thì đây là vấn đề riêng , bạn ấy có thể gửi mail cho mình và mình sẽ vô cùng biết ơn về điều đó , nhưng bạn đã viết bài kể lể trên mạng , nơi mà hai đứa cùng tham gia , mọi người có hiểu gì đâu cơ chứ . Vì mục đích gì ? thì mình cũng không quan tâm nữa , mình không làm gì hổ thẹn với lương tâm . Thế là hết những gì còn đọng lại , từ nay mình sẽ sống khép mình và thận trọng hơn với 2 chữ " lòng tin " sẽ tĩnh tâm để sống và lo cho công việc , nuôi con và yêu con của mình nhiều hơn . Chúc bạn hạnh phúc .
có lẽ người lớn chúng mình thua con nít ở cái chuyện hay nghĩ ngợi nhiều, f1 nhà em chơi với bạn giận rồi lại chơi vui vẻ nhanh như chớp mắt.
Có chơi thân mới có giận vì xã giao hời hợt bên ngoài thì chẳng có mâu thuẫn rắc rối đâu!
ví như em hợp thì chơi không hợp thì né, để sức về hỉ nộ ái ố, gây xì chét zí những người mà mình gắn bó cuộc đời mình như : chồng con
..
Em vẫn tin là có những mối thân tình không hề đổi khác dù có sóng gió vì mỗi người có tự ái riêng- già giống em hết rùi nên tự ái cao lắm.
em rất ngưỡng mộ những gia đình chơi với nhau thân thiết lâu dài,
Em quý cả hai mợ và vì em không trong cuộc nên em thấy nếu giận lâu thì em buồn
Có chơi thân mới có giận vì xã giao hời hợt bên ngoài thì chẳng có mâu thuẫn rắc rối đâu!
ví như em hợp thì chơi không hợp thì né, để sức về hỉ nộ ái ố, gây xì chét zí những người mà mình gắn bó cuộc đời mình như : chồng con
..
Em vẫn tin là có những mối thân tình không hề đổi khác dù có sóng gió vì mỗi người có tự ái riêng- già giống em hết rùi nên tự ái cao lắm.
em rất ngưỡng mộ những gia đình chơi với nhau thân thiết lâu dài,
Em quý cả hai mợ và vì em không trong cuộc nên em thấy nếu giận lâu thì em buồn
Last edited by a moderator:
Tiger mom nói:Hổm rày buồn hai người bạn mà mình xem như thâm tình vô cùng, giữa họ có gì mình cũng cố chia sẻ,khi nghe họ đòi ly dị, đường xa mưa dầm cũng lôi chồng xuống an ủi , ngày cũng như đêm đều làm kẻ ở giữa nghe họ than phiền về nhau, kể xấu về nhau để mình phải tìm cái tốt của người còn lại nói cho họ cảm thông, thế mà đùng một cái cả 2 quay qua giận mình , coi mình như kẻ thù mà chính mình cũng không hiểu vì sao , mình không biết mình đã làm gì, mình rất chân tình, nhiệt tình trong tình bạn với họ thế mà họ lại quay ngoắc 360 độ , đúng là năm nay sao Kế Đô có khác, mình nhớ cúng rằm tháng 7 lớn lắm mà sao vẫn cứ xui quá, nghĩ lại tại mình ngu, người ta nói "thiệt thà là cha đứa dại" mình dại vì mình tin người và quá thiệt thà,âu cũng là bài học trong cách đối nhân xử thế.
@Mợ cọp : Ngu thiệt luôn chứ còn gì mà hỏi ?
Nguyên ngày nay em đi " họp " với Xóm nhà giờ mới đọc được CM của Mợ , nghỉ mà chán cho cái sự đời . Trong khi tất cả mọi người trong chúng ta đều cố gắng hy sinh 1 phần nào đó cho phép chỉ để mong mọi người được gần nhau thêm 1 chút nửa . Cái cãm nhận mấy anh em trong đó có 1 Lão già bệnh hoạn cùng dìu nhau đi trong bối cảnh trên thì mưa như trút nước , dưới thì chân đi trần , lội bì bõm giửa dòng nước cống , tự khắc làm em nghẹn giọng không nói nên lời - 1 lần bạn mình tắt máy xe giửa dòng là tim mình thêm thắt lại , phải chăng mình cũng có 1 phần lổi vì đã đưa những người bạn vào 1 nơi chốn như thế .
Ngày hôm nay vào DĐ mà mình thêm đau lòng vì 2 chuyện : Chuyện của Kenloon và chuyện của Mợ Cọp -
@HT : Hy vọng Bác xem được những dòng này và còn nhớ những điều em đã cảnh báo với Bác trong cuộc họp sáng nay .
@ GiaHy : em cảnh cáo Bác tại sao lại gọi người khác là yêu quái chứ hả ? Ở đây em tha cho Bác nhé , chổ khác là em ban Nick đấy .


Last edited by a moderator: