Mấy hôm nay tui cũng đang vọc cái HTC 2SIM-wifi-GPS các loại...đây. Xài WM 6.5 hay quá các bác ah!
Buồn mỗi tội em nó cho âm thanh bé tý và chộp ảnh thì chỉ có 2MP mà thôi, dùng chụp chữa cháy chán phèo...!

POLTS nói:Rùi xong!!! ai biểu nhìu chiện chi vậy Polts, chắc kì này em bị đòn là cái chắc rùi hic... các bác thấy không PM để em edit lại đã zị lại còn tô đậm xanh đỏ....Đang vui các bác lại làm em lo, con rận các bác lun
![]()
ôi giàng!Dongzinger nói:Đọc hết 28 trang ngón tay trỏ đờ ra vì phải rê chuột nhiều, gớm các bác cũng “tâm trạng” gớm !![]()
Cho mình góp 1 tý ngày "1000 năm Thăng Long" ( Văn phong thế kỷ 21) :
...............
Hà nội kỷ niệm 1000 năm Thăng Long quá lớn, cái hồ Hoàn kiếm to vật vã thế mà đầy người. Cũng bon chen mua vé đi xe điện 1 vòng ngồi như Dziệt kiều vậy, vui cực ! May mắn là có anh em (bác Downglow) lo được khách sạn trước chứ không thì chết toi. Ăn sáng ở hotel chán chết, hôm sau ra lê lết ngoài đường ăn no nê mà giá lại "muỗi". Ngồi uống trà, bà chủ quán nói "bác ngồi đừng giang rộng chân" "thế nà thế lào ? sau mới biết mình giang rộng chân là phạm qua giang sơn của quán bên cạnh, đành ngồi uống trà mà khép nép như con gái nhà lành, tội nghiệp tên bạn người Thái lan cứ lẩm bẩm "gút xì tai".
Một lát sau có vài em teen nói chuyện khiến cho mình và tên bạn người Thái lan đang học tiếng Việt ngẩn tò te “ hôm qua ăn nòng nợn nuộc, xong neo nên xe nạng qua nạng nại neo nên nề nật nuôn”![]()
...Chiều trên quê hương tôi... ngồi bờ hồ Hoàn kiếm uống 2 đen đá, hưởng gió mát linh tinh vài chuyện với tên bạn người Thái lan, chợt thấy nhột nhột bên sườn, nhác nhìn qua thấy 1 em quen quen, ngờ ngợ đó là “Jenny Phạm hớt bênh”, vu vơ hỏi đại : Em là Quang Dũng phải không, Quang Dũng len lén nhìn xung quanh rồi nhẹ gật đầu, hê hê... vào show rồi nghen em, vội rút ngay trong hồ lô ra 1 bức hình vừa mới tậu được cảnh hồ Hoàn kiếm, bắt tay trìu mến em Quang dũng, 1 tay đưa hình nói nhỏ, em ký vào đây cho anh nhé, Quang Dũng vội ghi 'thân mến - Quang Dũng' (sạo ve luôn, có quen đâu mà thân mến) ký xong vội vàng đứng lên đi như ma đuổi vì lỡ lộ tông tích với bà con, sợ bị bu.
Vui thật, hóa ra vì mình mà em Dũng không được thảnh thơi...
Mai mang về cho mấy em thư ký nhà mình là thích phải biết, đấu giá 1 thùng bia.![]()
Chưa xong đâu, kể ra mình cũng đã may, nhưng tên bạn người Thái lan còn may hơn, hôm trước (1/10) buổi sáng mặc bikini tà lỏn chạy xì bo ở quanh bờ hồ, đang chạy lơn tơn, thì chợt thấy cụ Rùa ngàn năm ngóc đầu lên nói " how are you?" tên bạn người Thái lan quen mồm nói Fine, chợt nhìn lại thấy cụ Rùa, 2 chân mềm ra khịu xuống, đến giờ vẫn còn bóp rượu đấy, khổ thân cái tội quen miệng !
Uống rửa cái gương mới của KPPham hả báctuonglahay nói:Em tà tà ra cà phê Hoàng Yến kiếm KPPham và phd đây