Hạng C
24/9/10
502
0
0
Duyart nói:
Hôm qua em đi ăn trưa zí nguyên một đám trong văn phòng hơn chục đứa , thế mà lạ ghê cả quán cơm mấy chục người ai cũng ngóai nhìn mỗi em, dõi theo từng bước chân em…
43.gif

Hic hic…
Đầu tuần bước hụt chân ở cầu thang què hết một chân, bong gân, đi cà lếch như con ăn mày,:)
Yên tâm độ 1 tuần nữa là lấy lại phong độ.
 
Hạng C
24/9/10
502
0
0
Tiger mom nói:
@Duyart: vẫn 1 váy nhé.;)
Mợ Ruby trốn đâu hủm rày ta? nhớ mợ quá hà. Mợ ơi, kút ... hà
35.gif
Hà....., Mợ ơi hôm nay Metro BD khai trương nhưng vì giữa tuần đâu có đi được nên em chưa mang giống lên đúng hẹn. Em rất thích đi Metro nên em mà bò đến đó được là mợ có giống để gây giống cho mợ Tài và mợ Thích (mình đừng nói giống gì để mấy ông mò lên đây thía nào cũng théc méc cho coi hehe)
Em chạy qua gian hàng liền.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
24/9/10
502
0
0
Tiger mom nói:
Mợ Ruby vào phòng họp cho em ý kiến nhá, thớt gian hàng í.
Xí quên, hình như phòng họp là phải gia nhập hội kín gì đó mới vào được phải không mợ ? Em chả biết nó nằm chổ mô, em bảo lão RubyKid lão đăng ký cho em vào phòng kín cái đã, xong thì mới tính chuyện hội họp gì đó với mợ được.
 
Hạng C
14/4/10
708
0
0
em phải công nhận Mama nhà mình phong độ tự tin trong mọi hòan cảnh :D
Mỗi ngày một chuyện.

 
Mỗi ngày một chuyện.
 
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
Hôm nay chỉ một chữ: kẹt xe. Em xuất phát từ BV lúc 16h. 16h45  ra khỏi Hàng Xanh (hình như vẫn còn may). Nghe bác cầu Rạch Chiếu ùn tắc, thế là em ghé An Phú nghỉ một lúc rồi theo Lương Định Của - Nguyễn Thị Định - Đỗ Xuân Hợp về Bình Thái. Về tới nhà là 19h15. May mà kịp pickup Nguyệt Nữ ở Metro
 
1/4/07
21.915
17.019
113
0913168658
Mính đi lòng vòng tìm được một kỷ lục OS, đem về các Bác xem
Mr. OS trầm lặng; 7 năm post 2 bài !
shadow57 nói:
kính các bác. Nhân dip đọc thớt nầy, ngồi đếm ngón tay tính đến nay thì củng gần 7 mùa lá rụng. hầu như ngày nào củng vào os, chứng kiến bao thăng trầm buồn vui cùng os, kẻ đến người đi...kiến thức em có hạn nên chỉ biết lót dép vễnh tai lắng nghe. sau khi ngồi mòn vài chục đôi dép lào, kiến thức củng khá khá thêm được 1 chút và được sự động viên nhiệt tình của gia đình, bạn bè, họ hàng, đồng nghiệp...vv, nên em mạnh dạn viết thêm 01 bài nửa. tổng cộng là 02 bài cho 07 năm. em xứng đáng đoạt danh hiệu người thăng hạng chậm nhất os không các bác?
sieuthiNHANH2010112032346nmu0ndnkzj65027.jpeg
 
 
Hạng F
18/5/10
5.627
1.141
113
Bình Dương
Hôm nay hội PHHS trường con gái tổ chức cho các cô giáo đi thác Giang Điền, đến đây vài lần nhưng chưa lần nào em có thời gian dung dăng dung dẻ nhắm cảnh ở đây, hôm nay lại đến cùng vợ chồng mợ Thích và cả 2 chúng em đều tự dưng muốn off, hum nào quởn vài mươi nhà quây quần í ới nhau picnic 1 bữa các bác nhé. 
 
Hạng D
25/12/08
2.082
160
63
Giang điền gần mà mợ, thích thì mần sáng đi chiều dề dư xăng.