Hạng D
7/8/10
1.523
30
48
em đu theo luôn : Dân chơi mẹc , chơi ngay em mẹc, mẹc ngay chổ mẹc, mẹc cái mặt mẹc
63.gif
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Có 1 anh chàng siêu ở dơ, anh nghe nóii có 1 hội ở dơ được thành lập thì lấy làm vui. Anh liền viết đơn xin ra nhập hội và để chứng minh mình ở dơ thì trong đơn có đoạn. " Tôi viết đơn này bằng tờ giấy tôi vừa chùi đít "
Ngày hôm sau anh nhận đươc thư từ chối với nội dung
" Anh không đạt chuẩn ở dơ vì trong hội này hội viên ỉa không bao giờ chùi đít"
MBFC có vài thành viên trong hội ở dơ. Để mai em điểm danh nhé
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Nhà lão BN có 1 con gà trống rất khỏe. Một ngày nó lăng xăng với bầy gà mái và cứ phành phạch liên tục. Hết gà mái nó chạy qua làm luôn vịt và cả đàn chị như ngỗng nó cũng không trừa. Lũ gia cầm nhà lão đẻ liên tục làm lão khoái trí với chú gà trống lắm. Một ngày nọ, khi offroad trở về lão thấy con gà nằm ngay đơ giữa sân. Xung quanh 1 đàn quạ đang chờ để ăn thịt con gà trống. Tiếc con gà giống tốt lão than thở.
" Ối gà ơi là gà. Cường của mày như thế có ăn thua gì so dới tau đâu mà mày chết sớm thíe hả gà. Tội mày quá..."
Con gà hí mắt trả lời:
" Bố làm ơn bé bé cái mồm, đi vào nhà giùm con cái kẻo lũ quạ cái nó bay mất bây giờ"
Em nghĩ chắc chủ sao gà vậy quá...
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Một bà góa đi gọi hồn chồng.
Anh à... phải anh đó không.:....Cu
Ừ . Anh đây
Anh khỏe không? Dưới đó có gì vui không anh?
Vui lắm em. Suốt ngày anh đi bơi và bắt cá.
Uhm. Vui nhề. Muốn em gửi gì cho anh không?
Có. Em gửi anh ít giun đi.
Dạ. Để em gửi ngay. Anh thiếu mồi câu hả?
Không. Để anh ăn. Suốt ngày ăn cá, thèm thịt quá
Khiếp. Ai mà đi ăn giun.
Ờ. Quên nói với em giờ anh hóa kiếp thành vịt rồi... cạp cạp
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Có 1 tay hội trưởng hội .... cướp biển người Vn. Trước đây tay này chinh chiến khắp các đại dương, lập được nhiều chiến tích khét tiếng. Khi tới tuổi về hưu khứa thường kể chuyện cho mấy thằng cháu nội ngoại nghe về thành tích thời xưa của mình. Âu vũng là để tưởng nhớ tới 1 thời liệt oanh. Đang mơ màng thao thao cùng lũ cháu bỗng có thằng cắc cớ hỏi.
"Ông ngoại ơi sao tay ông ngoại lại có cái móc vậy?"
#À..ừm vào năm...tháng .. ngày... sau khi ông ngoại 1 mình trèo thuyền dí theo 1 tàu buôn chở vàng ở biển Caribê. Khi ông đuổi gần kịp tàu vàng thì thấy 1 tàu .... ngầm nổi lên chấn đường. Trên boong tàu ngầm có mấy thằng lình thủy đánh bộ Mỹ cầm tiểu liên bắn ông ngoại quá trời. Ông ngoại múa đao chém mấy thằng đó rớt hết xuống biển. Tiếp nữa ông mở nắp tàu ngầm tính chui xuống cướp tàu luôn, ai dè mấy thằng ở trong sợ quá đóng nắp tàu lại làm kẹp đứt tay ông nè. Do vậy ông phải làm cái móc này"
"Trời ơi ông giỏi quá.." lũ trẻ la lên.
"Thế sao mắt ông nội lại bị băng cái vải đen vậy" thêm 1 thằng cắc cớ
À... cái này là tại ngày đầu tiên ông xài cái móc này thì bị hạt cát bay vào mắt"
ông ngoại chém gió quá" 1 thằng la lên.
 
Hạng C
13/7/11
647
23
18
HCM
Chắc em diễn solo thớt này quá...
Le duy an đâu rầu. Vào làm tí đi.
 
Hạng C
17/6/11
633
1.067
43
Hôm nay lễ 2/9 cả gia đình ở nhà vì ngoài đường đông xe cộ quá..
Mẹ đang nấu cơm còn cha thì đọc báo.
Con út: mẹ ơi, Sao mẹ đặt tên a.hai là Quốc Khánh vậy?
Mẹ: à! Mười mấy năm trước, cũng ngày lễ 2/9 Ba mẹ cũng kg đi chơi...buồn quá, nên BA mẹ chơi trò năm mười, mười lăm...mới sinh ra Anh con đấy.
Út: mẹ ơi, Sao mẹ đặt tên chị là Hằng vậy?
Mẹ: à, BA mẹ đi Caravan của hội Mer, lúc cả hội đang ủng hộ quyên góp, vào một đêm trăng sáng, BA mẹ chơi trò trốn tìm, nên ba mẹ đặt tên chị con là Minh Hằng đó...(người cha tủm tỉm cười).
Mẹ: Sao hôm nay con hỏi nhiều thế Gia Bảo.
Út: vì bạn bè khen con có tên đẹp.
Cha (đến bây giờ đã tím mặt vì giận): đẹp con khỉ...mấy năm trước ba đi công tác ở Trung Quốc mua một lố BCS ai ngờ Bao Giả...sự tình là vậy đó Gia Bảo à...:mad::mad::mad:
 
Hạng D
7/8/10
1.523
30
48
Cấp cứu
Thánh Peter canh giữ cổng trời nghe tiếng gõ cửa. Ông ra mở thì thấy một linh hồn, bỗng vụt anh ta biến mất. Một lát sau lại nghe tiếng gõ cửa, ông liền ra mở. Lại thấy linh hồn hồi nãy đang đứng đó và... vụt anh ta lại biến mất. Ðến lần thứ ba ông rất tức giận, ông mở cửa ra, thấy linh hồn đó liền quát hỏi:

- Anh định giỡn mặt với tôi à?

Linh hồn đáp:

- Dạ đâu dám ạ, chả là... bác sĩ đang cấp cứu con đấy mà.