Ngày xửa này xưa. Thủa mà Zenie mới 16 tuổi. Tuổi của ngây thơ, dại khờ và ....khao khát. Cũng ngày xưa ngày xửa. Cái ngày mà MBFC mới thành lập sơ khai chỉ lèo tèo vài thành viên đang tập tành ọp ẹp, chém gió. Ngày MBFC chỉ nổi nhất Bác HTNK, Bác LeDuyAn và ông Trùm đẹp chai và phong độ. Ngày đó, mỗi lần đi off với MBFC bà mẹ của Zenie thường dặn đi dặn lại 1 câu mà nàng Zen đã thuộc nằm lòng. Chỉ 1 câu thôi để đới phó với những trai làng MBFC đang tuổi sung sức như cọp châu Phi.
Cả 3 chàng MBFC đều chết mê chết mệt nàng Zen ( Thủa đó chưa có em chứ có em dồi em cũng xin chết ). Zenie biết rõ điều đó nên cũng hững hờ, úp mở để soi tình cảm của các chàng dành cho mình sâu và nặng như thế nào. Cơ hội đầu dành cho bác Le. Trong 1 lần offline tại CBR Q9. Sau 1 tuần rượu Chivas say nồng. Zen và Le chở nhau trên Zetsky lượn trên sông thơ mộng. Tới 1 lùm cây lúp xúp bên sông và khoảng cách khá xa đủ để 2 đối thủ không rình mò gì được. Họ xáp vào nhau, tay nắm tay, chân...ới với. Lúc chuẫn bị vào đoạn cao trào, Zen thì thầm vào tai LeDuyAn câu nói mà mẹ đã dặn dò.
" Nếu chúng ta có con thì anh sẽ đặt tên con là gì nè ? "
Chợt nghe cái ' Tủm" Ông LeDuyan vốn là dân sông nước miền Tây lặn 1 hơi về tới BCR để Zetsky cho Zenie tự về.
Lần 2. Trong lần đi Phú Quốc cùng đoàn GLK khám phá bình minh. Cơ hội đã tới với bác HTNK. Cũng như lần trước, sau khúc dạo đầu nồng nàn bên bờ biển trong 1 đêm trăng thanh gió mát, sóng tình dào dạt. Bác HTNK lại nghe câu quen thuộc của Zen. Kết quả là nàng Zen chỉ còn bơ vơ bên bờ biển với .... đôi dép số 44 của ông HTNK nhà mình.
Sau lần đó Zen cảm thấy thất vọng với mấy chàng MBFC nhưng cô nàng cũng không thể không thử cơ hội cuối cùng của mình. Và lần này, trên cao nguyên Lang Biang Dalat. Ông Trùm có cơ hội chứng tỏ bản lĩnh đàn ông MBFC với nàng Zen. Và với tiêu chí cùng kinh nghiệm 2 ông bạn đã truyền lại, Trùm tự tin hò hẹn với Zen nhất quyết không để cô nàng vuột mất qua ông hàng xóm BIM vốn rất nhiều cao thủ về tình yêu.
Trong rừng thông bên hồ Xuân Hương thơ mộng. Bác Trùm cũng được thỏ thẻ bên tai 1 câu ngọt ngào quen thuộc.
" Nếu chúng mình có con, anh sẽ đặt tên con là gì nào?"
Lúc đó, Trùm đứng lên lấy trong túi quần 1 cái Durex và dõng dạc nói:
"Nếu binh lính của anh mà vượt qua được cửa ái này thì anh sẽ đặt tên con là ... David Copperfill. "
Cám ơn bác Trùm đã cứu vớt danh dự cho đàn ông MBFC nhá.