Say
Hạng C
8/7/10
681
52
28
Bực, buồn, em buôn luôn thớt này. Tất tật các vấn đề Dmax yêu quý, từ kỹ thuật côn ga, chạy tiết kiệm, bảo dưỡng, độ điếc, lôgo gì đó, kính mời các bác góp kinh nghiệm của mình cho xôm tụ ạ.
Em mở hàng phát: xe em 1 cầu số tự động. Em thử nhiều lần thì thấy khi ta đề pa épga để vọt lên lấy trớn (thường khi ở đèn đỏ) để em nó vọt nhanh như xe xăng, thấy kim nhiên liệu báo nuốt tới khoảng 25-30 lít/100km nhưng chỉ chưa đầy nửa phút thôi. Còn nếu em nhấp nhè nhẹ thì nó nuốt khoảng 15-20 lít nhưng xe gầm gừ khá lâu (có khi gấp đôi thời gian so với ep ga) rồi mới thấy ngọt được.
Như vậy khi đềpa là lúc xe hao nhiên liệu nhất. Nếu đềpa nhanh thì có thể tốn ít hơn so với ga nhè nhẹ cho xe từ từ lên đủ trớn. Nhưng ép ga nhanh thì có khi xe nhanh hao mòn pittong gì đó.
(Híc, đó là cảm nhận ngô nghê củaem, hổng bít đúng hông). Các bác phán cho em vài tiếng. (em chạy SG-Đồng Nai trung bình 6,8 lít/100km)
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
5/6/08
1.672
5.627
113
Đồng Nai
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

Bác ơi là bác, bác chạy chán chê cũng ko mòn pit tông đầu mà lo, chừng nào máy yếu, có khói trắng thì mới phải thay bạc thôi. Máy dầu Isuzu bác cứ chạy thoải mái cho e, vì nó tiết kiệm sẵn rồi, căn me chạy thế này thế kia chả tiết kiệm được bao nhiêu là lại "mất sướng". Cứ cho là 100Km bác tiết kiệm được 1l ~ 20k đ, 1 năm chạy trung bình 25k km, bác tiết kiệm được 5tr, mà phải canh thế này thế kia mất cả thú. E thì e chịu, ko chạy gò bó như vậy được.
 
Say
Hạng C
8/7/10
681
52
28
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

Híc, em cũng biết là mình thích sướng. Nhưng cái gì cũng phải thử nghiệm kiểm chứng thì mới cảm được cái sướng của Dmax chứ bác?!
Xe em AT ạ, em chạy thử cả 2 cách thì cũng chỉ 6,5-7lít/100km. Hì!
Hơn 140 bác vào ngó rồi mà mới 3 bác ngỏ lời??????????
 
Hạng D
30/1/07
1.083
0
36
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

Say nói:
Hơn 140 bác vào ngó rồi mà mới 3 bác ngỏ lời??????????
Vậy em ngỏ lời cho bác sướng nhá!!!
Bác đổi cái tượng đề là "off đi !!! em muốn rửa xe"
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
24.gif

Em giám thay mẹt hội trưởng cá với bác là cả làng mình "ngỏ nhời" bác liền
bash.gif
bash.gif
bash.gif
24.gif
21.gif
 
Say
Hạng C
8/7/10
681
52
28
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

Híc, em non nớt hổng dám ngỏ, chỉ chờ các bác lên lịch cho địa chi em chạy tới hầu mừ
 
Hạng F
30/7/06
12.514
4.297
113
Vungtau, HCMC, HN, BD, OTC, MSFC...
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

Các bác khác chạy k biết sao, chứ từ lúc mua đến giờ hơn 4 năm, chỉ đến hạn thay nhớt, hết dầu đổ dầu, thay lọc gió, lọc dầu định kỳ chứ k sửa gì cả.
Còn lần cán đinh thì chạy vào lề bể vỏ, thay 1 vỏ hết 3tr2, bực quá gắn luôn TPMS để xuống hơi biết ngay.
Ngoài ra chỉ dán Vkool, thêm cái Sub điện là phe phé...
 
Hạng D
15/4/09
2.160
14.623
113
40
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

dawmgoodman nói:
Các bác khác chạy k biết sao, chứ từ lúc mua đến giờ hơn 4 năm, chỉ đến hạn thay nhớt, hết dầu đổ dầu, thay lọc gió, lọc dầu định kỳ chứ k sửa gì cả.
Còn lần cán đinh thì chạy vào lề bể vỏ, thay 1 vỏ hết 3tr2, bực quá gắn luôn TPMS để xuống hơi biết ngay.
Ngoài ra chỉ dán Vkool, thêm cái Sub điện là phe phé...
Còn thiếu cái nệm sau thùng hàng dùng để....;)
 
Last edited by a moderator:
Say
Hạng C
8/7/10
681
52
28
Re:Mọi ngóc ngách Dmax

Xe em chủ đã dán kính hết. Nhưng 2 bên tài và phụ kính đen đi buổi tối kinh quá các bác ạ. Hôm nay em cứ thót tim liên tục khi mấy chú 2 B ưự nhiên nhào xoẹt qua đầu qua 2 bên hông. Cái kính dán nó đen, khoét lỗ ở góc gương chiếu hậu, đi buổi tối chỉ nhìn thấy xe máy 2 bên khi nó xoẹt sát đầu nên cứ giật nẩy mình. Bóc đi thì đi ban ngày nó nóng, để thì đi đêm nó khổ. Thay bằng loại dán trong hơn như kính lái thì chắc ban ngày cũng nón luôn. Có cách nào ko các bác ơi.