Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Chi đang thấy luật im lặng đuợc sử dụng bài bản em ạ . IM và IM . im re tất tần tật các cơ quan trên Dak Lak .
Tại vì họ có bao giờ bị đuổi toẹt ra khỏi nhà đâu . họ có sứt mẻ miếng nào về tài lộc đâu .
để tâm hồn thanh tịnh vui vẻ với các bạn tốt của mình vì đời này ngắn lắm .
 
Hạng B2
28/10/11
310
91
28
SG-CG
hocap nói:
Chi đang thấy luật im lặng đuợc sử dụng bài bản em ạ . IM và IM . im re tất tần tật các cơ quan trên Dak Lak .
Tại vì họ có bao giờ bị đuổi toẹt ra khỏi nhà đâu . họ có sứt mẻ miếng nào về tài lộc đâu .
để tâm hồn thanh tịnh vui vẻ với các bạn tốt của mình vì đời này ngắn lắm .
Mợ,e thích nhất câu này:''để tâm hồn thanh tịnh vui vẻ với các bạn tốt của mình vì đời này ngắn lắm''
Nếu thực sự mình làm hết khả năng mà không được thì bỏ qua đi mợ.Người ta gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi.Ngược lại mình còn phải thương người ta nữa kìa...vì họ làm điều ác thì ắt sẽ phải trả giá.
Không biết Mợ có nghe bài giảng:''Chuyển hóa khổ đau'' của Thích Chân Tính chưa mợ.
Xin mợ đừng chặt chém e...e không phải tuyên truyền tôn giáo gì đâu nha,mà trước đây e và mẹ e củng từng gặp một biến cố lớn còn đau đớn hơn kìa...rồi thì nghe xong bài giảng củng thấm thía vơi đi phần nào!
E thật lòng nói vậy thôi...nếu có gì không phải xin đừng chặt chém e tội nghiệp!
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
8/4/09
5.635
416
83
52
đâu nhỉ?
hocap nói:
Chi đang thấy luật im lặng đuợc sử dụng bài bản em ạ . IM và IM . im re tất tần tật các cơ quan trên Dak Lak .
Tại vì họ có bao giờ bị đuổi toẹt ra khỏi nhà đâu . họ có sứt mẻ miếng nào về tài lộc đâu .
để tâm hồn thanh tịnh vui vẻ với các bạn tốt của mình vì đời này ngắn lắm .
Nhìn cái nhà chị mà em liên tưởng tới đám linh cẩu đang xúm vô xé thịt 1 con nai trong Animal Planet!!! Buồn!!!:confused:
 
Hạng D
3/6/11
1.194
57
63
TPHCM-TÂN BÌNH
haizzzz......tri nhân tri diện bất tri tâm....hai chữ đạo đức với xã hội bây giờ sao mà rẻ rúng quá. rồi họ sẽ dạy con cuả họ như thế nào nhỉ....hay rồi đó sẽ là cái nghề cha truyền con nối
 
Hạng D
10/11/07
4.985
27
0
HCM
www.esoft-vn.com
@hocap
mỏ tái đá gưir còm, nhưng chắc nói mạnh nên bị ém mất, thật tiếc vì hôm nay k gõ lại được nữa.
mợ bò cạp! mợ hãy chiến đấu kiên cường vào, như em đang chiến đấu từng ngày từng giờ ấy nhé! không thể chịu nổi bọn rác rưởi cao đạo ấy vênh váo nữa rồi.
cảm ơn mợ nắng đã nghĩ ra kế này để giúp chị em ta! nhưng mợ cũng làm gì về pháp- luật cơ mà, hay là em nhầm nhỉ, thì mợ bỏ qua nhé!
mợ tài.
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Dạ , em cũng kiên cuờng bác ạ , nhưng dôi khi em chẳng biết em sẽ chiến đấu với ai , sẽ làm gì nữa vì tất cả những bài báo em gởi , những thông tin em cố gắng đưa đến thì chỉ nhận lại sự im lặng .Còn bà ta thì vênh vang gáy toe toe và đồn đãi lung tung về mình đủ thứ xấu xa và mình nhận toàn là nhựng lời rủa sả ác nghiệt .
Đôi khi em cũng nghĩ rằng bà ta có chồng , có 2 thằng con cơ mà .. sao bà ta có thể làm dc những điều táng tận lương tâm đến thế .
Đôi khi phải nghĩ AQ chắc kiếp truớc mình trót gây nợ nên kiếp này mình phải trả đây . nghĩ thế cho dễ sống . đỡ oán thù .
Em buông bỏ nhưng thật sự lòng chưa thảnh thơi nổi bác ạ
Nguỡng mộ vô cùng sức chiến đấu bền bỉ và nghị lực phi thuờng của gia đình bác .thuơng lắm .
@ Cuờngbodoi hocap đã có có những nỗi đau đớn mà định đi tu cho xong , mình nghe nhiều lắm rất nhiều đĩa và đi nghe giảng trực tiếp nữa nên cũng đỡ nhiều lắm rồi ..
Kệ mình cứ hy vọng chứ , cứ hy vọng
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.435
113
49
Bà Tó
Em cmt từ ngày đầu . Nay quay vào xem tình hình của chị .
Ôi..đồng tiền......

P/S : tu gì mà tu chị . Nói bậy nè . Trước mắt , chị gắng lạc quan , để những ACE từng bên cạnh chị cảm thấy " À , chị hocap là tấm gương , khó khăn không nản"
 
Last edited by a moderator:
Chi Hội Trưởng SFC
1/8/10
3.144
508
113
124
Em comment 2 lần rồi mà không thấy bài đâu. Chắc không qua được kiểm duyệt...
Hay phải khen cơ quan công quyền hoặc mẹ hiệu trưởng thì bài mới được đâng nhỉ ???
 
Em tưởng luật ô mê ta( luật im lăng) gi đấy chỉ áp dụng ở Ý đại lợi thôi chứ, giờ nó du nhập vào Việt nam rùi hả bác, điều đó thật đáng sợ. Có lẽ em xin chấp bút viết tiếp "Bố già" phiên bản Việt chăng?
 
Status
Không mở trả lời sau này.