Ăn Gì - Ở Đâu? MÓN NGON Hà Nội (sưu tầm)

Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.200
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Em đang ở Hà Nội.
Mấy quán các bác tả trên để mấy bả, mấy mợ, mấy em tin tin thưởng thức thôi.
Dân nhậu nên đi :
lòng nướng Nguyễn Siêu.
High way 4 Hàng Tre,...
Hải sản nướng Vũ Tông Phan.
Rắn Lệ Mật.
Chim trời : Chim to dần Từ Sơn- Bắc Ninh.
Trâu nướng Long Biên​
@bullkeo, Thứ hai lúc 17:15


9 xác! sang từ sơn nhớ ăn trâu giật và đá pò nữa, 2 đặc sản của bắc ninh
@gừng 077, Thứ hai lúc 18:14
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.200
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
miến lươn, góc chợ hàng da, hàng điéu

xôi Anh tùng mai hắc đế

bún chả góc Cửa đông - phùng hưng

chả cá thì như a nào nói đó, ko nên ăn vì cá lăng bây h toàn thu ốc tăng trọng, ăn tanh ngòm

phở bò thì cứ ra phố thấy chỗ nào đông thì vào ăn, phở gà nam ngư cũng dc

rieeng phơr thìn lò đúc chống chỉ định mấy anh nhỏ con vì ăn tô phơt xong no đến chiều

bún thang bà ẩm ngay góc cửa nam ( Vườn ẩm thực )
món này có cả xôi gà, đảm bảo bún thang và xôi gà ở đây ngon nhất vn, sáng nào a Hiển híp cũng đưa vợ con đi ăn


quán ốc ông già trên đường Tô ngọc vân, ( ông già chính hiệu )

muốn ăn pa tê ngon, thịt nguội thì ra hàng Nguyên sinh - lý quốc sư

bánh mỳ Phúc ở Yên kiêu hoặc bánh mỳ Phố huế thuần hương vị bắc, ko có gia vị giống sg

banhs cuốn bà Hoành ở Tô Hiến Thành, đảm bảo ngon
@gừng 077, Thứ hai lúc 18:35
 
Chỉnh sửa cuối:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.200
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bánh cuốn Bảo Khánh.
Bún ốc thịt bò Hòe Nhai
Bún đậu mắm tôm Phan Phù Tiên nhưng trưa bán vỉa hè nóng chít mịa.
Bún chả em hay ăn Hàng Mã


Thực ra ăn vặt ngon ở HN chịu khó ăn vỉa hè ở trên phố cổ có rất nhiều quán ngon.
@jackibi, Thứ hai lúc 18:42
 
Chỉnh sửa cuối:
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.200
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Bach Hoang nói:
. Toàn lu sờ hóng mạng phán bừa mà anh. Mình ra 10 lần mà có lần nào bị chém đâu. Nhớ lần đầu ra bún chả Hàng Mành ăn, nó cho 1 đĩa bún lớn và tô chả chà bá., bụng bảo dạ thôi xong. Ăn xong bỏ nửa dĩa bún, tính 6 chục bac.
Rồi mình để ý, thằng nào vào ăn cũng thế, chứ ko cứ phải mình... thế hóa ra dân Tràng An cũng tham ăn gớm, ko nhỏ nhẹ kình kì nhể


nếu a khôn ra thì chạy ra cửa đông giáp phùng hưng ăn ngon cực
gừng 077,
 
Chỉnh sửa cuối: