Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
[blockquote]Sì đáp : Cống huynh đệ cứ yên tâm, lũ châu chấu nhỏ này không ngăn cản được tại hạ đâu! Y nói mấy câu rồi đột nhiên xông vào giữa bọn Bắc tông, múa tít song quyền xoẹt xoẹt lia ngay năm sáu nhát, chẳng hiểu sao bọn Bắc tông vẫn thản nhiên chú mục xuống dưới làng thi triển liên tục các ảnh chiêu mà chẳng đếm xỉa gì đến các chiêu thức của Sì.[/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote] [blockquote]Cống xoay trở hết sức khó khăn trên mỏm đá chật hẹp, lại thêm cái 3 chân không biết đặt vào đâu, trước mặt lại bị 6 tên Bắc tông án ngữ, xem chừng Cống không còn đường né tránh. Không ngờ y vung song chưởng lên xuyên giữa 2 người tiến ra, cả 6 cây binh khí của phe Bắc tông đều đâm vào chỗ không.
Mấy tiếng "rắc rắc" vang lên, làn sương mù cuộn xoáy, Cống xoay mình trở lại, thần oai lẫm liệt đứng ngay đầu mỏm đá. Vợ Cống toan xông vào giúp, nhưng thấy Cống xoay mình đứng đó biết y chẳng sợ hãi gì, dù không thắng thì nhất thời cũng chưa đến nỗi thua ngay.[/blockquote]
[/blockquote]
[blockquote]Sì đáp : Cống huynh đệ cứ yên tâm, lũ châu chấu nhỏ này không ngăn cản được tại hạ đâu! Y nói mấy câu rồi đột nhiên xông vào giữa bọn Bắc tông, múa tít song quyền xoẹt xoẹt lia ngay năm sáu nhát, chẳng hiểu sao bọn Bắc tông vẫn thản nhiên chú mục xuống dưới làng thi triển liên tục các ảnh chiêu mà chẳng đếm xỉa gì đến các chiêu thức của Sì.[/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote] [blockquote]Cống xoay trở hết sức khó khăn trên mỏm đá chật hẹp, lại thêm cái 3 chân không biết đặt vào đâu, trước mặt lại bị 6 tên Bắc tông án ngữ, xem chừng Cống không còn đường né tránh. Không ngờ y vung song chưởng lên xuyên giữa 2 người tiến ra, cả 6 cây binh khí của phe Bắc tông đều đâm vào chỗ không.
Mấy tiếng "rắc rắc" vang lên, làn sương mù cuộn xoáy, Cống xoay mình trở lại, thần oai lẫm liệt đứng ngay đầu mỏm đá. Vợ Cống toan xông vào giúp, nhưng thấy Cống xoay mình đứng đó biết y chẳng sợ hãi gì, dù không thắng thì nhất thời cũng chưa đến nỗi thua ngay.[/blockquote]
[/blockquote]
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
[blockquote]Lục hán tử Bắc tông đều nghĩ thầm:
Bọn mình 6 người liên thủ mà bữa nay không hạ nổi một gã nam man thì còn mặt mũi nào bôn tẩu chốn giang hồ? bèn tập trung nội lực, ảnh phong loang loáng tập kích, vô cùng tàn độc. Lục hán tử đã chiếm phần tiện nghi. Không ngờ góc tây nam tỷ muội Bông Kim đã âm thầm mai phục, Kim đệ huơ đao lên chém, nghe "xoẹt" một tiếng đã lia gọn cả bọn Bắc tông trong một chiêu tàng ảnh. ( Về sau KIM đệ có khoe thành tích thần kỳ này với cả môn phái dù lòng vẫn phân vân về uy lực bất ngờ của chiêu thức này :bọn chúng tìm gì ở đấy khi sương đã tan?)[/blockquote]
[blockquote]Lục hán tử Bắc tông đều nghĩ thầm:
Bọn mình 6 người liên thủ mà bữa nay không hạ nổi một gã nam man thì còn mặt mũi nào bôn tẩu chốn giang hồ? bèn tập trung nội lực, ảnh phong loang loáng tập kích, vô cùng tàn độc. Lục hán tử đã chiếm phần tiện nghi. Không ngờ góc tây nam tỷ muội Bông Kim đã âm thầm mai phục, Kim đệ huơ đao lên chém, nghe "xoẹt" một tiếng đã lia gọn cả bọn Bắc tông trong một chiêu tàng ảnh. ( Về sau KIM đệ có khoe thành tích thần kỳ này với cả môn phái dù lòng vẫn phân vân về uy lực bất ngờ của chiêu thức này :bọn chúng tìm gì ở đấy khi sương đã tan?)[/blockquote]
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
[blockquote]Chuê phu nhân vốn không thích tập đao múa kiếm, vì mụ nghĩ võ công dẫu có đạt đến trình độ cao thâm đi nữa thì được cái gì? Huống chi mụ dù không biết võ công, nhưng một khi cần ứng chiến thì đã có bao cao thủ xông ra, xét thấy dù không biết chiêu nào vẫn bôn tẩu giang hồ chẳng có gì bất ổn.
Bao châu báu giàu nhất thiên hạ, quyền thế trùm hết cõi giang hồ, những thứ đó đối với mụ chỉ là chuyện mò trăng đáy nước, giờ cùng cửu nục hành tẩu giang hồ mụ chỉ thích cầm kỳ thư họa, nên một khi thấy thứ vừa mắt, mụ quyết chiếm cho bằng được.[/blockquote]
[blockquote]Chuê phu nhân vốn không thích tập đao múa kiếm, vì mụ nghĩ võ công dẫu có đạt đến trình độ cao thâm đi nữa thì được cái gì? Huống chi mụ dù không biết võ công, nhưng một khi cần ứng chiến thì đã có bao cao thủ xông ra, xét thấy dù không biết chiêu nào vẫn bôn tẩu giang hồ chẳng có gì bất ổn.
Bao châu báu giàu nhất thiên hạ, quyền thế trùm hết cõi giang hồ, những thứ đó đối với mụ chỉ là chuyện mò trăng đáy nước, giờ cùng cửu nục hành tẩu giang hồ mụ chỉ thích cầm kỳ thư họa, nên một khi thấy thứ vừa mắt, mụ quyết chiếm cho bằng được.[/blockquote]
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
[blockquote]Nguyên Chuê phu nhân xuất thân khuê tú, không biết võ công nhưng lại thích ngao du sơn thủy, thuở thiếu thời có duyên bái Độc thủ dược vương làm sư phụ, lão sư tuổi già tìm được đệ tử đắc ý nên truyền dạy rất cao thâm song nàng vẫn chưa lấy làm đủ, vẫn chuyên tâm dốc sức tìm tòi những loài độc thảo kinh nhân, nàng lại là người thông minh cơ cảnh, biết dùng trí xảo để bù vào chỗ thiếu sót công lực nên đã sớm đạt đến trình độ dụng độc của hàng nhất lưu cao thủ, nức tiếng giang hồ ngoại hiệu Độc thủ thần kiêu.[/blockquote]
[blockquote]Nguyên Chuê phu nhân xuất thân khuê tú, không biết võ công nhưng lại thích ngao du sơn thủy, thuở thiếu thời có duyên bái Độc thủ dược vương làm sư phụ, lão sư tuổi già tìm được đệ tử đắc ý nên truyền dạy rất cao thâm song nàng vẫn chưa lấy làm đủ, vẫn chuyên tâm dốc sức tìm tòi những loài độc thảo kinh nhân, nàng lại là người thông minh cơ cảnh, biết dùng trí xảo để bù vào chỗ thiếu sót công lực nên đã sớm đạt đến trình độ dụng độc của hàng nhất lưu cao thủ, nức tiếng giang hồ ngoại hiệu Độc thủ thần kiêu.[/blockquote]
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
[blockquote]Đêm trước tại tửu quán TUNXI, Chuê phu nhân định âm thầm đột nhập vào Vô thường sảnh, (tương truyền là kho chứa thảo dược bí mật của Thái y viện từ thời Càn long đế), nào ngờ bị cháu gái của già Lưu phát hiện, nằng nặc đòi theo để mở mang tầm mắt, không nỡ từ chối, đành lôi theo Lưu tiểu thơ khinh thân dạ hành mà kêu khổ thầm trong bụng.[/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote]Vô thường sảnh đèn hoa rực rỡ, ra là đêm đó trang chủ mở hội quần hùng để khoe Tuyết liên ngàn năm mà lão vừa có được. Phu nhân lòng hoan hỉ vì được cơ hội, quyết chiêm lấy bảo vật. Số là tuyết liên ngàn năm là một bảo vật trong Dược vương thần biên, mụ đã tầm được một đóa ở đỉnh Phi lai phong, nay gặp được sẽ có một đôi tuyết liên ngàn năm thì còn gì bằng.[/blockquote]
[blockquote]Đêm trước tại tửu quán TUNXI, Chuê phu nhân định âm thầm đột nhập vào Vô thường sảnh, (tương truyền là kho chứa thảo dược bí mật của Thái y viện từ thời Càn long đế), nào ngờ bị cháu gái của già Lưu phát hiện, nằng nặc đòi theo để mở mang tầm mắt, không nỡ từ chối, đành lôi theo Lưu tiểu thơ khinh thân dạ hành mà kêu khổ thầm trong bụng.[/blockquote] [blockquote]
[/blockquote] [blockquote]Vô thường sảnh đèn hoa rực rỡ, ra là đêm đó trang chủ mở hội quần hùng để khoe Tuyết liên ngàn năm mà lão vừa có được. Phu nhân lòng hoan hỉ vì được cơ hội, quyết chiêm lấy bảo vật. Số là tuyết liên ngàn năm là một bảo vật trong Dược vương thần biên, mụ đã tầm được một đóa ở đỉnh Phi lai phong, nay gặp được sẽ có một đôi tuyết liên ngàn năm thì còn gì bằng.[/blockquote]
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Bằng thuật dị dung,Chuê phu nhân cùng LƯU tiểu thơ hóa thành 2 kiều nữ tha thướt bước vào giữa sảnh, trang chủ phu nhân bước ra nghinh đón nghiêng mình hỏi xuất thân lai lịch của 2 nàng. Chuê phu nhân khẽ kéo tay áo nàng LƯU: hảo muội tử, cẩn thận, coi chừng mụ này tung hỏa mù hỏi thăm thân thế chúng ta nhằm mưu đồ gì đó
, quả nhiên về sau khi LƯU tiểu thơ hỏi thăm một vài độc dược bày bán trong sảnh liền kề bà ta hét giá lên hàng nghìn tệ.
Chuê phu nhân bày tỏ lòng ngưỡng mộ quay sang thỉnh giáo về độc dược với trang chủ phu nhân, bà ta hớn hở giải thích những chỗ vi ảo tinh diệu trong các loại độc bày bán, mặc dù chẳng hiểu bao nhiêu ( vì thật ra bất đồng ngôn ngữ) Chuê phu nhân vẫn gật gù ra chiều tâm đắc, thái độ vô cùng khiêm cung khiến bà không nhịn được cứ nói ra không giấu giếm điều gì. Một chập sau bà ta mời cả tỷ muội cùng khảo nghiệm độc chất từng loại một. Về phần Chuê phu nhân, đối với những chỗ uyên áo trong khảo nghiệm độc dược thì sở đắc lại càng thâm diệu như trên gấm thêm hoa. Rút thiết toán bàn Lưu tiểu thơ và Chuê phu nhân cùng trang chủ phu nhân chỉ chỏ cười nói cực kỳ thân mật, bao bao gói gói hàng chục cân độc dược.
Bằng thuật dị dung,Chuê phu nhân cùng LƯU tiểu thơ hóa thành 2 kiều nữ tha thướt bước vào giữa sảnh, trang chủ phu nhân bước ra nghinh đón nghiêng mình hỏi xuất thân lai lịch của 2 nàng. Chuê phu nhân khẽ kéo tay áo nàng LƯU: hảo muội tử, cẩn thận, coi chừng mụ này tung hỏa mù hỏi thăm thân thế chúng ta nhằm mưu đồ gì đó

Chuê phu nhân bày tỏ lòng ngưỡng mộ quay sang thỉnh giáo về độc dược với trang chủ phu nhân, bà ta hớn hở giải thích những chỗ vi ảo tinh diệu trong các loại độc bày bán, mặc dù chẳng hiểu bao nhiêu ( vì thật ra bất đồng ngôn ngữ) Chuê phu nhân vẫn gật gù ra chiều tâm đắc, thái độ vô cùng khiêm cung khiến bà không nhịn được cứ nói ra không giấu giếm điều gì. Một chập sau bà ta mời cả tỷ muội cùng khảo nghiệm độc chất từng loại một. Về phần Chuê phu nhân, đối với những chỗ uyên áo trong khảo nghiệm độc dược thì sở đắc lại càng thâm diệu như trên gấm thêm hoa. Rút thiết toán bàn Lưu tiểu thơ và Chuê phu nhân cùng trang chủ phu nhân chỉ chỏ cười nói cực kỳ thân mật, bao bao gói gói hàng chục cân độc dược.
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Bỗng Chuê phu nhân vung hờ hữu chửong, tả chưởng đưa xéo lên chộp vào cây tuyết liên ngàn năm, trang chủ kinh hãi lạng mình phóng ra phát chưởng như cuồng phong sậu vũ, Chuê phu nhân di chuyển thân hình không ngớt, lúc tránh tới trước lúc lùi lại sau chứ tuyệt nhiên không đối chưởng cùng trang chủ, mụ biết chưởng lực đối phương rất hùng hậu, chỉ cần song chưởng hai bên chạm nhau là tỷ muội khó bề thoát thân. Chụp lấy thiết toán bàn Chuê phu nhân gõ ra một con số, liếc ngang lão trang chủ liền khựng lại, thu chưởng miệng nhoẻn cười hết sức cầu tài, cung kính mời tỷ muội Chuê Lưu cùng thượng tọa.
Chuê phu nhân tay vẫn cầm tuyết liên ngàn năm, bụng bảo dạ: chết nỗi ta đã khinh suất, ra giá quá cao rồi! Mụ bèn cầm thiết toán bàn bấm phím chia 2 con số đang có rồi quay sang quát hỏi:
Giá này nè, lão có chịu nhường tuyết liên cho ta hay không?
Trang chủ lặng thinh, không nói gì nữa còn phu nhân hắn thì gào lên: rõ ràng lúc nãy không phải số này.
Chuê phu nhân mỉm cười kéo tiểu muội rảo bước đi ngay, không ngoảnh cổ lại nữa.
Trang chủ phu nhân thay đổi thái độ nói:
Nhị vị cô nương liền một lúc chọn ngần này độc dược, quả là bậc am tường, không hiểu cô nương đây có bằng lòng trả lên một chút để lão nương đây buôn bán?
Mụ nói câu này hiển nhiên ám chỉ rằng mụ đã có dùng chút ngụy kế, bây giờ sẵn sàng thương lượng
Bỗng Chuê phu nhân vung hờ hữu chửong, tả chưởng đưa xéo lên chộp vào cây tuyết liên ngàn năm, trang chủ kinh hãi lạng mình phóng ra phát chưởng như cuồng phong sậu vũ, Chuê phu nhân di chuyển thân hình không ngớt, lúc tránh tới trước lúc lùi lại sau chứ tuyệt nhiên không đối chưởng cùng trang chủ, mụ biết chưởng lực đối phương rất hùng hậu, chỉ cần song chưởng hai bên chạm nhau là tỷ muội khó bề thoát thân. Chụp lấy thiết toán bàn Chuê phu nhân gõ ra một con số, liếc ngang lão trang chủ liền khựng lại, thu chưởng miệng nhoẻn cười hết sức cầu tài, cung kính mời tỷ muội Chuê Lưu cùng thượng tọa.
Chuê phu nhân tay vẫn cầm tuyết liên ngàn năm, bụng bảo dạ: chết nỗi ta đã khinh suất, ra giá quá cao rồi! Mụ bèn cầm thiết toán bàn bấm phím chia 2 con số đang có rồi quay sang quát hỏi:
Giá này nè, lão có chịu nhường tuyết liên cho ta hay không?
Trang chủ lặng thinh, không nói gì nữa còn phu nhân hắn thì gào lên: rõ ràng lúc nãy không phải số này.
Chuê phu nhân mỉm cười kéo tiểu muội rảo bước đi ngay, không ngoảnh cổ lại nữa.
Trang chủ phu nhân thay đổi thái độ nói:
Nhị vị cô nương liền một lúc chọn ngần này độc dược, quả là bậc am tường, không hiểu cô nương đây có bằng lòng trả lên một chút để lão nương đây buôn bán?
Mụ nói câu này hiển nhiên ám chỉ rằng mụ đã có dùng chút ngụy kế, bây giờ sẵn sàng thương lượng
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Chuê phu nhân cười thản nhiên đáp lại:
Trang chủ phu nhân nói vậy là nhìn người qua khe cửa, coi tỷ muội phương nam ta chẳng ra gì. Từ ngày ta mười ba tuổi có hiểu biết về tuyết liên cũng chưa bao giờ nghe thứ dù ngàn năm mà phải chuốc bằng từng đó bạc. Chưa kể ta còn chưa giảo nghiệm nào biết thứ tuyết liên này là chân hay giả?
Tiếp liền 10 ngón tay ngọc theo lộ số Long trảo chộp xéo tới chiếc túi gấm quấn quanh cây tuyết liên ( nguyên khi học pha chế độc mụ phải luyện được đến mức vô vi trảo pháp trong quyền thuật, về cơ bản trong lộ số chia làm 3 loại là Long trảo, Hổ trảo và Ưng trảo, ba loại trảo pháp này đều có chỗ sở trường, nhưng Long trảo công thì mụ luyện được thâm áo hơn cả). Thấy trảo chộp tới túi gấm thì lão trang chủ dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến đâu cũng chẳng thể giữ vẻ điềm nhiên được nữa.
Chuê phu nhân cười thản nhiên đáp lại:
Trang chủ phu nhân nói vậy là nhìn người qua khe cửa, coi tỷ muội phương nam ta chẳng ra gì. Từ ngày ta mười ba tuổi có hiểu biết về tuyết liên cũng chưa bao giờ nghe thứ dù ngàn năm mà phải chuốc bằng từng đó bạc. Chưa kể ta còn chưa giảo nghiệm nào biết thứ tuyết liên này là chân hay giả?
Tiếp liền 10 ngón tay ngọc theo lộ số Long trảo chộp xéo tới chiếc túi gấm quấn quanh cây tuyết liên ( nguyên khi học pha chế độc mụ phải luyện được đến mức vô vi trảo pháp trong quyền thuật, về cơ bản trong lộ số chia làm 3 loại là Long trảo, Hổ trảo và Ưng trảo, ba loại trảo pháp này đều có chỗ sở trường, nhưng Long trảo công thì mụ luyện được thâm áo hơn cả). Thấy trảo chộp tới túi gấm thì lão trang chủ dù công phu hàm dưỡng cao thâm đến đâu cũng chẳng thể giữ vẻ điềm nhiên được nữa.
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Lão hai tay run run mở túi gấm, lấy ra một tấm kim bài dài 4 tấc rộng 2 tấc. Trên mặt bài khảm một con chim ưng xòe móng quắp chặt mặt quỷ vô thường và một con nhạn đang bay, đây là tấm tín bài của Ưng quỷ nhạn hành môn. Nguyên Ưng quỷ nhạn hành môn là một môn phái lớn chuyên bào chế độc dược trong võ lâm về cuối đời Minh, khoảng giữa triều Sùng trinh, môn quy rất nghiêm ngặt, truyền đến triều Thanh thì để bọn quyền quý Mãn thanh thu dụng.
Chuê phu nhân nói:
Nhìn thì rất giống của thật nhưng cũng chưa chắc.
Lão hai tay run run mở túi gấm, lấy ra một tấm kim bài dài 4 tấc rộng 2 tấc. Trên mặt bài khảm một con chim ưng xòe móng quắp chặt mặt quỷ vô thường và một con nhạn đang bay, đây là tấm tín bài của Ưng quỷ nhạn hành môn. Nguyên Ưng quỷ nhạn hành môn là một môn phái lớn chuyên bào chế độc dược trong võ lâm về cuối đời Minh, khoảng giữa triều Sùng trinh, môn quy rất nghiêm ngặt, truyền đến triều Thanh thì để bọn quyền quý Mãn thanh thu dụng.
Chuê phu nhân nói:
Nhìn thì rất giống của thật nhưng cũng chưa chắc.