Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Lý khanh thôn hoàn toàn không lớn, trong thôn ước chừng vài trăm hộ, thôn dựa lưng vào vách núi,xung quanh trồng nhiều cây cối, tuy đã trơ trụi trong gió thu. Dòng nước bạc uốn nhẹ qua những dãy nhà cổ kính, lặng lẽ xuôi về chốn xa.
Bản đồ đầu thôn đã chỉ rõ đường vào tốt nhất.
Thập nục cũng theo lối đó tiến vào.
Dăm chiếc thuyền trôi theo dòng nước, thôn dân chống thuyền trò chuyện ríu rang.
Cây lá xạc xào trong gió thu lành lạnh
Nục gia lăm lăm vũ khí, bước chân nhẹ nhàng tản vào thôn.
Họ muốn hành động ngay lập tức.
Ảnh quang chớp nhá, kiếm phong xoèn xoẹt...
Nhô lên hụp xuống vài cái tỷ đệ BÔNG KIM đã mất hút về phía xa.
Ráng chiều tiểu thư , áo xanh hơn mây trời, tay cầm thanh đoản kiếm, thân hình nhỏ nhắn chợt vọt lên, lướt qua cả bọn, vụt cái đã bước chênh vênh bên mép nước
Lý khanh thôn hoàn toàn không lớn, trong thôn ước chừng vài trăm hộ, thôn dựa lưng vào vách núi,xung quanh trồng nhiều cây cối, tuy đã trơ trụi trong gió thu. Dòng nước bạc uốn nhẹ qua những dãy nhà cổ kính, lặng lẽ xuôi về chốn xa.
Bản đồ đầu thôn đã chỉ rõ đường vào tốt nhất.
Thập nục cũng theo lối đó tiến vào.
Dăm chiếc thuyền trôi theo dòng nước, thôn dân chống thuyền trò chuyện ríu rang.
Cây lá xạc xào trong gió thu lành lạnh
Nục gia lăm lăm vũ khí, bước chân nhẹ nhàng tản vào thôn.
Họ muốn hành động ngay lập tức.
Ảnh quang chớp nhá, kiếm phong xoèn xoẹt...
Nhô lên hụp xuống vài cái tỷ đệ BÔNG KIM đã mất hút về phía xa.
Ráng chiều tiểu thư , áo xanh hơn mây trời, tay cầm thanh đoản kiếm, thân hình nhỏ nhắn chợt vọt lên, lướt qua cả bọn, vụt cái đã bước chênh vênh bên mép nước