Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Nữ Oa luyện đá vá trời, bỏ quên một viên đá tại chân núi Thanh Ngạch. Ngày đêm hòn đá mơ ước xuống cõi hồng trần hưởng mọi vinh hoa phú quý của cuộc đời. Khi còn ở Xích Hà Cung, Thần Anh-hòn đá-thường lấy nước Cam lồ tưới cho cây Giáng Châu. Khi Thần Anh đầu thai xuống trần thế, Giáng Châu cũng hóa kiếp làm người, lấy nước mắt đến ơn hòn đá nọ. Cây Giáng Châu là Lâm Đại Ngọc, hòn đá là Giả Bảo Ngọc - hòn đá trong phim Hồng Lâu Mộng:
Nữ Oa luyện đá vá trời, bỏ quên một viên đá tại chân núi Thanh Ngạch. Ngày đêm hòn đá mơ ước xuống cõi hồng trần hưởng mọi vinh hoa phú quý của cuộc đời. Khi còn ở Xích Hà Cung, Thần Anh-hòn đá-thường lấy nước Cam lồ tưới cho cây Giáng Châu. Khi Thần Anh đầu thai xuống trần thế, Giáng Châu cũng hóa kiếp làm người, lấy nước mắt đến ơn hòn đá nọ. Cây Giáng Châu là Lâm Đại Ngọc, hòn đá là Giả Bảo Ngọc - hòn đá trong phim Hồng Lâu Mộng:
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Hoàng Sơn đệ nhất núi, chắc phải một lần đến chiêm ngưỡng mới thỏa lòng, có ai đi Hoàng Sơn với em không???
Hoàng Sơn đệ nhất núi, chắc phải một lần đến chiêm ngưỡng mới thỏa lòng, có ai đi Hoàng Sơn với em không???
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
có em đi theo chị .. nhưng chị bao em nhé chị Zenjennyho nói:Hoàng Sơn đệ nhất núi, chắc phải một lần đến chiêm ngưỡng mới thỏa lòng, có ai đi Hoàng Sơn với em không???![]()
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Đẹp quá Sis ạh! Os từ nay xuất hiện thêm 1 cao thủ
.
@jenny, có mỗi cái Cữu Trại Câu mà hứa từ năm nào vẫn chưa đi được, giờ không dám ới ơi gì cả

.
Đẹp quá Sis ạh! Os từ nay xuất hiện thêm 1 cao thủ



@jenny, có mỗi cái Cữu Trại Câu mà hứa từ năm nào vẫn chưa đi được, giờ không dám ới ơi gì cả
Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Kính các bác! vì mấy năm nay kinh tế nó khó khăn, em thu thóc lúa cất gác bếp, không biết làm ăn gì cho nó lợi nên đành bỏ làm chuyển qua ăn, ăn không thì sợ béo quá nên lại thêm mục đi rong chơi khắp nơi, thế nên mới có chuyện kể hầu các bác, và em thì ngày nào cũng duy trì làm ăn và ăn chơi đều đặn, chỉ là tỉ lệ của mỗi thứ nó gia giảm tí đỉnh, thế mà nó khác biệt kinh các bác ợ !
Kính các bác! vì mấy năm nay kinh tế nó khó khăn, em thu thóc lúa cất gác bếp, không biết làm ăn gì cho nó lợi nên đành bỏ làm chuyển qua ăn, ăn không thì sợ béo quá nên lại thêm mục đi rong chơi khắp nơi, thế nên mới có chuyện kể hầu các bác, và em thì ngày nào cũng duy trì làm ăn và ăn chơi đều đặn, chỉ là tỉ lệ của mỗi thứ nó gia giảm tí đỉnh, thế mà nó khác biệt kinh các bác ợ !

Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
HOÀNG SƠN QUY KHỨ BẤT KHÁN SƠN , đi Hoàng sơn rồi thì không cần đi ngắm thêm núi nào nữa, vì nghe câu này nên em đi một lần HOÀNG SƠN để nhỡ không còn sức leo núi nào nữa thì cũng có cái mà tự hào, bệnh thành tích nó thế!
HOÀNG SƠN QUY KHỨ BẤT KHÁN SƠN , đi Hoàng sơn rồi thì không cần đi ngắm thêm núi nào nữa, vì nghe câu này nên em đi một lần HOÀNG SƠN để nhỡ không còn sức leo núi nào nữa thì cũng có cái mà tự hào, bệnh thành tích nó thế!

Re:Lang thang đại giang Nam Bắc theo mộng Giang nam
Thế là sáng hôm ấy cả bọn thượng sơn từ phía Đông. Xuống xe cáp là đến trạm "tua rit toi let". Mặt trời quấn khăn mây đen không thèm nhìn đám người lúc nhúc. Đi một quãng nữa mặt trời lại ló ra một tí, xong xấu hổ lại trốn đi. Qua Bắc Hải phạn điếm, cả bọn giở cơm nắm ra ăn trên đỉnh Sư Tử rồi đi tiếp. Nhắm thấy trời không mưa và sức lực tràn trề, Thỏ cô nương rủ đi thêm vài con hẻm nữa. Cứ thế vừa đi vừa bắn phá, độ đầu giờ Thân thì gặp anh chàng họ Giả
Hiện thân của anh chàng họ Giả có tên mỹ miều là Phi Lai Thạch, nôm na là hòn đá bay. Tên như thế vì quá trình kiến tạo núi đã vô tình hay hữu tình làm 2 mảng núi va chạm nhau và gặp nhau tại vị trí cân bằng như thế. Tuy nhiên nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, và nghệ thuật thứ bảy công nghệ lừa dối vô địch đã làm cho ai ai (ít nhất là bọn nục đến từ phương nam) cũng biết Hoàng Sơn có một hòn đá mà phim Hồng Lâu Mộng bảo đó là hòn đá còn sót lại của Nữ Oa dùng để vá trời. Sau động lòng trần y được Mang Mang đạo sĩ và Diểu Diểu chân nhân mang xuống đầu thai làm Giả Bảo Ngọc để hưởng vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý ai chả ham, thế là các nục thay nhau tì vai áp má với Giả công tử, mặc cho bọn hiếp ảnh gia muốn chụp anh từ xa la hét xua đuổi
Thế là sáng hôm ấy cả bọn thượng sơn từ phía Đông. Xuống xe cáp là đến trạm "tua rit toi let". Mặt trời quấn khăn mây đen không thèm nhìn đám người lúc nhúc. Đi một quãng nữa mặt trời lại ló ra một tí, xong xấu hổ lại trốn đi. Qua Bắc Hải phạn điếm, cả bọn giở cơm nắm ra ăn trên đỉnh Sư Tử rồi đi tiếp. Nhắm thấy trời không mưa và sức lực tràn trề, Thỏ cô nương rủ đi thêm vài con hẻm nữa. Cứ thế vừa đi vừa bắn phá, độ đầu giờ Thân thì gặp anh chàng họ Giả
Hiện thân của anh chàng họ Giả có tên mỹ miều là Phi Lai Thạch, nôm na là hòn đá bay. Tên như thế vì quá trình kiến tạo núi đã vô tình hay hữu tình làm 2 mảng núi va chạm nhau và gặp nhau tại vị trí cân bằng như thế. Tuy nhiên nghệ thuật là ánh trăng lừa dối, và nghệ thuật thứ bảy công nghệ lừa dối vô địch đã làm cho ai ai (ít nhất là bọn nục đến từ phương nam) cũng biết Hoàng Sơn có một hòn đá mà phim Hồng Lâu Mộng bảo đó là hòn đá còn sót lại của Nữ Oa dùng để vá trời. Sau động lòng trần y được Mang Mang đạo sĩ và Diểu Diểu chân nhân mang xuống đầu thai làm Giả Bảo Ngọc để hưởng vinh hoa phú quý. Vinh hoa phú quý ai chả ham, thế là các nục thay nhau tì vai áp má với Giả công tử, mặc cho bọn hiếp ảnh gia muốn chụp anh từ xa la hét xua đuổi