RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
@tranvietanhtuan: có vài người đã đăng ký mua lại con civic đại hạ giá này rùi vì đã mắt thấy tai nghe...những điều không tin nổi
, bác khỏi lo...[8D], Honda VN đang định thu hồi lại sản phẩm lỗi này vì nó...khỏe quá !!

@tranvietanhtuan: có vài người đã đăng ký mua lại con civic đại hạ giá này rùi vì đã mắt thấy tai nghe...những điều không tin nổi
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Nếu mà đem những hình ảnh này quảng cáo thì Honda sẽ cháy hàng mất!!!
Nếu mà đem những hình ảnh này quảng cáo thì Honda sẽ cháy hàng mất!!!
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Vì lí do đường truyền có hạn mà ảnh và sự kiện thì thì nhìu wá , post ko kịp do....nên tạm thời sẽ như xem chuyện Tam Quốc ýh , hồi sau sẽ roã !! đừng bực vội...

Vì lí do đường truyền có hạn mà ảnh và sự kiện thì thì nhìu wá , post ko kịp do....nên tạm thời sẽ như xem chuyện Tam Quốc ýh , hồi sau sẽ roã !! đừng bực vội...
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Tuyệt vời, có thể nói còn tuyệt vời hơn chuyến Lào - Thái năm ngoái.
@anhtuan: bác cứ chờ xem nhá, con Civic này chưa dừng đâu, còn làm khoảng 100K km nữa sẽ đem ra đấu giá đấy..
Tuyệt vời, có thể nói còn tuyệt vời hơn chuyến Lào - Thái năm ngoái.
@anhtuan: bác cứ chờ xem nhá, con Civic này chưa dừng đâu, còn làm khoảng 100K km nữa sẽ đem ra đấu giá đấy..
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Net củ chuối quá, cả ngày qua em không thể vào được photobucket. Hôm nay em xin được khoe tiếp ngày thứ 2 của chuyến đi ạ.
Sau khi tự đày đọa thân mình và làm tội con Civic, bọn em lại bon bon ra đường nhựa quay về thăm đền Watphu (watphu temple). Đền watphu là một nơi giống như Angkor của Cam nhưng lâu đời hơn khỏang 1 thế kỷ. Qui mô thì không thể bằng Angkor được và đến giờ thì đã xuống cấp nghiêm trọng. Rất tiếc khi đến đây thì máy hình của em lại hết nhẵn pin nên ko chụp đuợc tấm hình nào
Trên đường vào Watphu phải đi qua sông bằng phà. Phà ở đây là loại phà tự chế bằng cách ghép mấy thuyền gỗ lại với nhau rồi gác ván lên để chở xe và người, bọn em đứng đó xem thấy có chuyến họ chất lên đó 4 xe hơi còn người không tính. 17h30 chúng em mới đến bến phà mà phà ở đây chạy theo kiểu sắp tài gì đó chẳng hiểu và sợ sang đến bên kia lúc quay về trời tối không có phà nên cả nhóm quyết định gửi xe đi đò, rồi qua bờ bên kia thuê tuk tuk đi.
Quang cảnh bến Phà
Nhân viên nhà phà đánh cờ giải trí
Gửi xe, đi đò
Tìm mãi mới được cái tuk tuk
Mà lại ko nổ, đang kiểm tra bình
Chạy rồi thì lại hết xăng, nhân viên trạm xăng mặc áo 2 dây nhé
Watphu hoang tàn đổ nát
Lại vượt sông Mekong trong đêm trên con thuyền nhỏ xíu
8h tối chúng em mới về đến ks, Mxminh nằm vật ngay ra giường
Phòng ks cho 5 người có 1000Bath/1đêm (tương đương 500kvnđ)
Thế là hết thời gian trên đất Lào, ngày mai chúng em sang Thái để phục hồi thể lực trước hành trình dài trở về Việt Nam
Net củ chuối quá, cả ngày qua em không thể vào được photobucket. Hôm nay em xin được khoe tiếp ngày thứ 2 của chuyến đi ạ.
Sau khi tự đày đọa thân mình và làm tội con Civic, bọn em lại bon bon ra đường nhựa quay về thăm đền Watphu (watphu temple). Đền watphu là một nơi giống như Angkor của Cam nhưng lâu đời hơn khỏang 1 thế kỷ. Qui mô thì không thể bằng Angkor được và đến giờ thì đã xuống cấp nghiêm trọng. Rất tiếc khi đến đây thì máy hình của em lại hết nhẵn pin nên ko chụp đuợc tấm hình nào
Trên đường vào Watphu phải đi qua sông bằng phà. Phà ở đây là loại phà tự chế bằng cách ghép mấy thuyền gỗ lại với nhau rồi gác ván lên để chở xe và người, bọn em đứng đó xem thấy có chuyến họ chất lên đó 4 xe hơi còn người không tính. 17h30 chúng em mới đến bến phà mà phà ở đây chạy theo kiểu sắp tài gì đó chẳng hiểu và sợ sang đến bên kia lúc quay về trời tối không có phà nên cả nhóm quyết định gửi xe đi đò, rồi qua bờ bên kia thuê tuk tuk đi.
Quang cảnh bến Phà


Nhân viên nhà phà đánh cờ giải trí

Gửi xe, đi đò

Tìm mãi mới được cái tuk tuk

Mà lại ko nổ, đang kiểm tra bình

Chạy rồi thì lại hết xăng, nhân viên trạm xăng mặc áo 2 dây nhé

Watphu hoang tàn đổ nát

Lại vượt sông Mekong trong đêm trên con thuyền nhỏ xíu

8h tối chúng em mới về đến ks, Mxminh nằm vật ngay ra giường

Phòng ks cho 5 người có 1000Bath/1đêm (tương đương 500kvnđ)

Thế là hết thời gian trên đất Lào, ngày mai chúng em sang Thái để phục hồi thể lực trước hành trình dài trở về Việt Nam
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
đã vậy còn bận váy đàng hoàng nha, he he...
tiếp đê Nguyên Béo ơi... để lâu nó nguội
Chạy rồi thì lại hết xăng, nhân viên trạm xăng mặc áo 2 dây nhé ...
![]()
đã vậy còn bận váy đàng hoàng nha, he he...
tiếp đê Nguyên Béo ơi... để lâu nó nguội