RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Bác ấy sẽ bị kiểm điểm nghiêm khắc bằng hiện kim vì tội bỏ cuộc vào giờ cuối[8D]. Không trốn được đâu vì em đã giữ rồi
Trích đoạn: h.t.duong
sao ko thấy bác Hiệp dê nhỉ?
Bác ấy sẽ bị kiểm điểm nghiêm khắc bằng hiện kim vì tội bỏ cuộc vào giờ cuối[8D]. Không trốn được đâu vì em đã giữ rồi
Last edited by a moderator:
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
@Nguyen : Post típ đê Pák sắp hấp dẫn rùi ?????

Pák bìa phải đứng tạo mẫu chụp hình đẹp ghê ! Dzất người mẫu .Trích đoạn: Nguyen
![]()
@Nguyen : Post típ đê Pák sắp hấp dẫn rùi ?????
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
@ZZGurl : đâu phải đâu bác, em bị chân héo - chân tươi (thọt) nên phải đứng thía cho nó vượt trội so với mấy ae khác ýh mà...
, không có cái cột kia chắc là em bị đổ mất !
@ZZGurl : đâu phải đâu bác, em bị chân héo - chân tươi (thọt) nên phải đứng thía cho nó vượt trội so với mấy ae khác ýh mà...
RE: Một chuyến đi ngắn Tp.HCM - Pakse - Ubon Ratchathani
Adsl củ chuối quá, em upload hình mãi ko được
.
Ngày 2: Thác Khuone - Biên giới Cam - Lào - Đền Wat phu (350km)
5 anh em chúng em đã lại sức sau một đêm ngon giấc, bỏ lại sau lưng hơn 600km mệt mỏi của ngày hôm trước. Chúng em rời khách sạn từ 7 giờ sáng, ngày hôm nay xác định chỉ tham quan nhưng địa danh quanh quanh Pakse (cự ly di chuyển khỏang hơn 300km) nên bọn em quyết định chơi quả 5 anh em trên 1 chiếc Civic. Lúc này đường phố còn vắng tanh, nhưng ở các bốt cảnh sát đã có người làm nhiệm vụ.
Quang cảnh đường phố Pakse lúc 7h sáng
CS Lào
Lòng vòng 1 hồi chúng em quyết định vào 1 quán tương đối đông khách để ăn sáng, sau 1 hồi sử dụng hết vốn tiếng anh kết hợp với chỉ chỏ bọn em cũng có được mỗi người 1 tô mì đầy thịt bò. Sau khi ăn sáng lại đánh vật với màn kêu cafe, rất khó để người dân ở đây hiểu được cafe đen đá các bác ạ. Nhưng đến lúc tính tiền thì chủ quán lại nói tiếng Việt vì lúc đầu họ tưởng bọn em là người Trung quốc
.
Quán bán đồ ăn sáng của Việt Kiều
Cái mà bọn em có thể ăn được sau khi đánh vật
Sau khi ăn uống no nê chúng em khởi hành đi thác Khuone (khoun phapheng) cách Pakse 165km, đâu là 1 thác lớn trên dòng sông Mêkong, rất gần với biên giới Cambodia. Điều đáng nói là đường đi đến thác Khuone thật đẹp, thẳng tắp và phẳng lỳ khiến cho chiếc xe đạt được tốc độ mà chính người cầm lái cũng không thể tin được. Sau khi thăm thác về bọn em còn nghe người dân 2 bên đường kháo nhau là hình như buổi sáng có 1 chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp ở đường này
.
Mới ra khỏi thị xã
Được 1 lúc thì nó lại lên đến thế này
Nhưng đây mới là cao nhất
http://s10.photobucket.com/albums/a104/lannua2003/Packse/?action=view¤t=288cdf94.flv
Cho xe nghỉ ngơi
Thủ quĩ liên tục cập nhật tình hình thu chi
Cây xăng chỉ Lào mới có
Chỉ mất khỏang 70 phút là bọn em đã đến điểm tham quan đầu tiên, quang cảnh của thác này thật ra ko được ấn tượng như những gì người ta đã nói về nó, chỉ có điều khi đến đấy sẽ được thưởng thức cá được đánh bắt khu vực thác này (em nghe người ta nói thế). Những con cá nặng 3-7kg được chào bán ngay ở những nhà hàng xung quanh khu vực thác với giá cả tương đối chấp nhận được (khỏang 80kvnd/1kg)
Quang cảnh thác
(còn tiếp)
Adsl củ chuối quá, em upload hình mãi ko được
Ngày 2: Thác Khuone - Biên giới Cam - Lào - Đền Wat phu (350km)
5 anh em chúng em đã lại sức sau một đêm ngon giấc, bỏ lại sau lưng hơn 600km mệt mỏi của ngày hôm trước. Chúng em rời khách sạn từ 7 giờ sáng, ngày hôm nay xác định chỉ tham quan nhưng địa danh quanh quanh Pakse (cự ly di chuyển khỏang hơn 300km) nên bọn em quyết định chơi quả 5 anh em trên 1 chiếc Civic. Lúc này đường phố còn vắng tanh, nhưng ở các bốt cảnh sát đã có người làm nhiệm vụ.
Quang cảnh đường phố Pakse lúc 7h sáng

CS Lào

Lòng vòng 1 hồi chúng em quyết định vào 1 quán tương đối đông khách để ăn sáng, sau 1 hồi sử dụng hết vốn tiếng anh kết hợp với chỉ chỏ bọn em cũng có được mỗi người 1 tô mì đầy thịt bò. Sau khi ăn sáng lại đánh vật với màn kêu cafe, rất khó để người dân ở đây hiểu được cafe đen đá các bác ạ. Nhưng đến lúc tính tiền thì chủ quán lại nói tiếng Việt vì lúc đầu họ tưởng bọn em là người Trung quốc



Quán bán đồ ăn sáng của Việt Kiều

Cái mà bọn em có thể ăn được sau khi đánh vật

Sau khi ăn uống no nê chúng em khởi hành đi thác Khuone (khoun phapheng) cách Pakse 165km, đâu là 1 thác lớn trên dòng sông Mêkong, rất gần với biên giới Cambodia. Điều đáng nói là đường đi đến thác Khuone thật đẹp, thẳng tắp và phẳng lỳ khiến cho chiếc xe đạt được tốc độ mà chính người cầm lái cũng không thể tin được. Sau khi thăm thác về bọn em còn nghe người dân 2 bên đường kháo nhau là hình như buổi sáng có 1 chiếc máy bay hạ cánh khẩn cấp ở đường này
Mới ra khỏi thị xã

Được 1 lúc thì nó lại lên đến thế này

Nhưng đây mới là cao nhất
http://s10.photobucket.com/albums/a104/lannua2003/Packse/?action=view¤t=288cdf94.flv
Cho xe nghỉ ngơi

Thủ quĩ liên tục cập nhật tình hình thu chi

Cây xăng chỉ Lào mới có

Chỉ mất khỏang 70 phút là bọn em đã đến điểm tham quan đầu tiên, quang cảnh của thác này thật ra ko được ấn tượng như những gì người ta đã nói về nó, chỉ có điều khi đến đấy sẽ được thưởng thức cá được đánh bắt khu vực thác này (em nghe người ta nói thế). Những con cá nặng 3-7kg được chào bán ngay ở những nhà hàng xung quanh khu vực thác với giá cả tương đối chấp nhận được (khỏang 80kvnd/1kg)
Quang cảnh thác



(còn tiếp)
Last edited by a moderator: