Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Nếu trong chúng ta có ai một lần trong đời đã nhìn thấy vài người nước ngoài đang đứng tần ngần ở một ngã tư ở HN hoặc SG thì chắc cũng sẽ phải rủ lòng thương hại! Trông họ thật là tội nghiệp, cứ đứng ngần ngừ không biết phải làm gì trên vỉa hè mặc dù đèn tín hiệu đã chuyển xanh, và trước mặt họ là vạch kẻ dành riêng cho người đi bộ. Nhưng họ thì vẫn có vẻ ngần ngại ...

Để tăng thêm dũng khí cho người đi bộ nước ngoài tới du lịch ở VN thì các bác nước ngoài đã từng tới VN đã soạn cả trang cẩm nang rất hữu ích trên internet như sau (tạm dịch):

1. Đừng lo lắng về người Việt Nam sẽ ghét bạn bởi vì bạn là người Mỹ. Họ rất thân thiện và sẽ chào đón bạn chứ không còn bất kỳ mối thù hận nào.

2. Đừng chú ý đến những phụ nữ đang mang toàn bộ chợ trái cây trên vai và xe đạp của họ trên đường. Vì nhiều lý do, chỉ có phụ nữ ở VN là được ưu tiên mang nặng như vậy.

3. Đừng hy vọng là các PTGT sẽ tuân thủ theo đèn hiệu hoặc biển GT, hoặc sẽ rủ lòng thương xót bạn.

4. Cẩn thận nhìn cả hai phía trước khi băng qua đường. Sau đó tự tin băng qua đường, cũng như hãy đặt niềm tin vào các tay lái lụa của những người đi xe máy đang lướt qua bạn.

5. Đừng nghĩ rằng vỉa hè là để đi bộ. Vỉa hè là để dành cho xe máy đậu, cho việc chạy xe, cũng như cho quán cóc, người bán hàng rong, và nói chung cho tất cả mọi thứ, chỉ trừ để đi bộ ...

Kết luận: "Anyways, if you're headed out to Vietnam, just walk. Trust me, they won't hit you!"
-> "Khi tới VN thì các bạn cứ mạnh dạn mà qua đường, tin tôi đi, họ sẽ không đâm vào bạn đâu!"

Nếu các bác còn có các mẹo gì hơn nữa thì cũng xin giúp những người nước ngoài đang lũ lượt kéo nhau tới HN/SG, vì cũng chỉ còn đúng 1 năm nữa thôi là HN sẽ kỷ niệm 1000 năm Thăng long Văn hiến.

Chứ cứ ngơ ngơ như bò đội nón cả đám thế này mà cũng dám tới du lịch VN thì quả là liều quá thật ...!


images1861820_BBC.jpg



Và nên chăng nếu gặp mấy người này đang đứng bơ vơ trên vỉa hè chưa dám bước xuống đường thì ta nên làm một cử chỉ nghĩa hiệp là lại gần và hỏi bằng một giọng thân thiện nhất như có thể (không họ lại tưởng mình tính giật đồ!) : "- How are you doing today?" (gặp các em trẻ trung, xinh tươi thì ta thậm chí còn có thể kèm thêm một nụ cười cầu tài!), và nếu họ không phản đối thì sẽ cầm tay và dắt họ qua đường!

Vậy là cũng hơi mệt chút, nhưng phải chăng đây cũng là một cử chỉ nghĩa hiệp và thân thiện của chủ nhà mà chúng ta nên làm? Lý do là qua đường ở HN/SG ngày hôm nay đã trở thành một hình thức phiêu lưu mạo hiểm và chỉ dành cho những người yêu thích cảm giác mạnh!
 
Hạng D
24/7/09
1.003
107
63
Hà nội
Có ông giáo sư NN chiên da về gt đô thị sang HN VN để khảo sát cho 1 dự án cải thiện ht GTĐT đã bị 1 xe máy gây tai nạn và qua đời sau đó. Thật đúng là "sinh nghề, tử nghiệp" !!! Còn cảnh mấy ông bà Tây cứ thập thò ở các ngã ba ngã tư với vẻ mặt tội nghiệp thì quá phổ biến.
Mặt khác phải công nhận khá nhiều cô cậu Tây chính hiệu nhưng có thâm niên ở VN đã "hoà nhập" xuất sắc vào văn hoá GT sở tại: cắt đường bất cứ chỗ nào tuỳ thích, laí xe 2B ào ào lạng lách lung tung, theo phương châm "When in Rome do as the Romans do" !!!
 
Hạng D
21/12/08
2.706
45.999
113
cứ đứng canh mấy ngã tư ở trung tâm Sài Gòn thấy vui lắm ( nhưng lòng rất buồn). Cảnh mấy anh chị, ông bà Tây băng qua đường như 1 kỳ tích. Họ băng qua rồi thì tay sờ tim, khuôn mặt thì mừng rỡ như vượt qua 1 kỳ tích to lớn,người qua trước gọi người qua sau cố gắng lên, có người thì chụp cảnh xe cộ chạy lung tung, vô trật tự như mới tới 1 thế giới lạ kỳ. Bởi vậy e mới nói cũng nhờ kẹt xe, đường thì đầy xe máy chạy vô trật tự mà thế giới biết đến VN. Buồn.
 
Tập Lái
7/8/09
6
0
1
Việt Nam
Đọc bản dịch của Golf06 , mình không biết nên vui hay buồn nữa đây
18.gif
mà không sao ... như vậy mới là Việt Nam chứ :)
 
Hạng D
3/9/08
4.594
48.157
113
Hehe ở trung tâm saigon bây giờ ngay mấy giao lộ ngã tư nhà nước đã phân công thanh niên tình nguyện túc trực để dẫn người nước ngoài đi du lịch băng qua đường rồi bác Gốp ạ. Thú thật đôi lúc em cũng thấy họ đứng chết trân trước mấy cái làn dành cho người đi bộ mà toàn đầy xe 2b chờ đèn đỏ. Tội nghiệp thật.
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
"Thì cứ từ từ, từ từ mà qua đường thôi, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả đâu. Nhìn này, tôi qua đường rồi lại quay lại cho các bạn coi ..."


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=uK6ioaZn0M8&feature=fvw[/tube]


"Các bạn thấy không? Vẫn còn sống nguyên à! Nếu vẫn còn sợ thì cứ coi mấy đứa nhỏ học sinh mà làm gương này":


[tube]http://www.youtube.com/watch?v=n-8BObPsfg8&feature=related[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
3/5/09
2.214
50
0
Cái lúc đèn đỏ thì không chịu qua đường, lúc người ta chạy thì lại băng qua, chẳng may đụng phải thì dân xung quanh túa ra dằn mặt, thiệt là chán.
 
Hạng C
8/7/07
862
17
0
em thấy ở Tây đang đèn đỏ mà ko có xe trên đường là nó (người đi bộ) cũng băng qua đường ầm ầm ấy mà
 
Hạng F
9/3/06
6.465
3.807
113
Sì Gòn
mấy lần ở ngoài trung tâm SG em thắng xe 2B nhường khách du lịch qua đường thì lập tức bị mấy xe ở sau chửi :), thiệt khổ
 
Hạng D
28/11/03
4.207
48
48
53
tôi hay "tập tành" nhường đường cho người đi bộ đi đúng lằn "ngựa vằn", gặp Tây/ Tàu họ vui lắm đi sang còn vẫy tay cám ơn rối rít, nhưng gặp người VN họ không dám qua, mặt rất đa nghi nhìn chằm chằm mình như người ... sao hoả :D